Chân chạy Olympic bị bạn trai thiêu sống và vấn đề bạo lực gia đình tại Kenya

Trọng Hà (Theo AP) Thứ sáu, ngày 06/09/2024 07:30 AM (GMT+7)
Chân chạy Cheptegei người Kenya được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng 80%, trong khi bạn trai cũ, Dickson Ndiema, cũng bị bỏng 30% và nhập viện cùng nơi.
Bình luận 0

Vận động viên điền kinh Uganda, Rebecca Cheptegei, đã qua đời tại bệnh viện ở Kenya vào ngày 5/9 sau khi bị bạn trai cũ thiêu sống vài ngày trước đó. Thảm kịch xảy ra khi Rebecca bị tưới xăng và đốt tại nhà riêng ở hạt Trans-Nzoia, Kenya, vào ngày 1/9. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng 80%, trong khi bạn trai cũ, Dickson Ndiema, cũng bị bỏng 30% và nhập viện cùng nơi.

Chân chạy Olympic bị bạn trai thiêu sống và vấn đề bạo lực gia đình tại Kenya

Phát ngôn viên bệnh viện ở thành phố Eldoret, nơi Cheptegei điều trị, xác nhận rằng cô đã không qua khỏi vào sáng ngày 5/9. Chủ tịch Ủy ban Olympic Uganda, ông Donald Rukare, đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): "Cầu mong linh hồn cô được an nghỉ. Chúng tôi kịch liệt lên án bạo lực đối với phụ nữ. Đây là một hành động hèn nhát và tàn bạo đã cướp đi một vận động viên tài năng. Di sản của cô sẽ mãi tồn tại."

img

Cheptegei tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Hungary năm ngoái. Ảnh: Alamy

Theo thông tin từ cảnh sát, trước khi vụ thiêu sống xảy ra, Cheptegei và Ndiema đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt bên ngoài nhà riêng. Sau cuộc cãi vã, Ndiema đã tưới xăng lên người Rebecca và châm lửa đốt cô. Cảnh sát cũng tìm thấy một can xăng 5 lít, một chiếc túi và một điện thoại bị cháy tại hiện trường. Báo cáo ban đầu từ cảnh sát địa phương cho biết vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai giữa Cheptegei và bạn trai cũ. Bố của Rebecca cũng xác nhận thông tin này và cho biết con gái ông và Ndiema đã chia tay từ lâu, nhưng vẫn vướng vào một vụ án do Cục Hình sự Kenya điều tra.

Đặc biệt đáng buồn là một trong hai con gái của Cheptegei đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Theo tờ The Standard của Kenya, con gái Rebecca đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cố gắng cứu mẹ mình nhưng bị bạn trai cũ của mẹ đá văng ra. "Cháu đã khóc lớn cầu cứu và một người hàng xóm cố gắng dùng nước dập lửa nhưng không thể," cô bé chia sẻ.

Cái chết của vận động viên Rebecca Cheptegei một lần nữa cho thấy sự nghiêm trọng của vấn nạn bạo lực đối với nữ vận động viên và phụ nữ tại Kenya. Sự việc này không phải là trường hợp cá biệt. Vào tháng 10/2021, vận động viên chạy đường dài Agnes Tirop đã bị đâm chết tại nhà riêng ở thị trấn Iten. Một năm sau, Damaris Mutua, một vận động viên gốc Kenya đại diện cho Bahrain, cũng bị phát hiện chết tại nhà bạn trai với báo cáo pháp y xác nhận cô đã bị siết cổ. Cảnh sát đều xác định bạn trai của họ là nghi phạm chính.

Bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề phổ biến ở Kenya. Một cuộc khảo sát năm 2022 cho thấy 34% phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi đã từng trải qua bạo lực thể xác kể từ năm 15 tuổi. Theo Njeri wa Migwi, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Usikimye, bạo lực giới phổ biến vì nhiều vụ việc không được xử lý nghiêm minh tại tòa án, khiến kẻ gây án tin rằng họ có thể thoát tội.

Phản ứng trước cái chết của Cheptegei, Chủ tịch Ủy ban Olympic Uganda, Donald Rukare, kịch liệt lên án bạo lực đối với phụ nữ và cam kết giữ vững di sản của cô. Bộ trưởng Thể thao Kenya, Kipchumba Murkomen, cũng khẳng định sẽ hỗ trợ công lý cho Rebecca và kêu gọi cộng đồng đấu tranh chống lại bạo lực giới trong xã hội.

Rebecca Cheptegei là một vận động viên điền kinh nổi tiếng với nhiều thành tích đáng chú ý. Tháng trước, cô tham gia Thế vận hội Olympic Paris 2024 và xếp thứ 44 ở nội dung marathon. Trước đó, tại giải vô địch thế giới ở Budapest, Hungary năm 2023, cô xếp thứ 14. Năm 2022, cô đạt danh hiệu vô địch thế giới trong giải chạy trail và leo núi tại Chiang Mai, Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem