Chiêu dằn mặt "tình địch" cao tay của cô gái trẻ

Thứ ba, ngày 09/08/2016 15:47 PM (GMT+7)
Bài viết gồm 5 câu chuyện ngắn tương ứng với 5 cú phản pháo thông minh, vừa khéo léo lại thâm thúy tới các tình địch núp bóng cô bạn thân của người yêu.
Bình luận 0

Sau rất nhiều những kết thúc buồn về chuyện tình có kẻ thứ ba là các cô em kết nghĩa, bạn thân của chồng hay người yêu thì mới đây, một chiêu “phòng thủ” cao tay của một bạn gái trẻ nhằm tránh bản thân mình rơi vào hoàn cảnh éo le trên đã lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng.

Theo đó, trên một diễn đàn dành cho các bạn trẻ khá nổi tiếng về lượt người theo dõi, một cô gái trẻ đã “phản pháo” các đối tượng kẻ thứ ba bằng một bài viết vô cùng bức xúc và thâm thúy. Từng trải qua cảm giác không mấy vui vẻ khi tiếp xúc với những cô nàng tình địch “mặt dày” thích xen vào giữa tình yêu của người khác, nên nữ nhân vật chính đã thẳng thắn cho rằng: cách đối phó tốt nhất để giữ người đàn ông của mình đó chính là phải chủ động tiến hành một cuộc “cách mạng” thực sự.

Bài viết gồm 5 câu chuyện ngắn tương ứng với 5 cú phản pháo thông minh, vừa khéo léo lại thâm thúy tới các tình địch núp bóng cô bạn thân của người yêu. Và đương nhiên, những kế sách của cô nàng đều thành công mỹ mãn.

img

Cô gái trẻ đã thực hiện một cuộc "cách mạng" thực sự nhằm đáp trả các tình địch. (ảnh minh họa)

Nguyên văn bài viết hướng dẫn cách đáp trả “cao tay” với các cô bạn thân, em kết nghĩa của chồng/ người yêu đang gây sốt:

Mình biết đến diễn đàn thông qua một câu chuyện về chủ đề bạn thân của người yêu từng gây sốt cộng đồng mạng. Tất nhiên mình vô cùng đồng cảm với chủ top lúc đó vì câu chuyện của mình cũng tương tự như thế. Hơn ai hết mình biết rõ cái cảm giác ấm ức, ghen tuông và bất lực với những thể loại “mặt dày” trên. Mình không sai nên mình không phải sợ. Mình là nữ chính nên mọi người sẽ ủng hộ mình thôi. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, bình tĩnh, tự tin lúc nào cũng phải ở cơ trên thì chúng mới không dám qua mặt mình. 

Sau đây là cuộc cách mạng của mình:

Câu chuyện thứ 1: Mình và cô bạn thân của người yêu đều thích chạy xe nhưng chưa biết chạy. Cả 2 cùng nhờ người yêu, vậy mà anh từ chối dạy mình vì lí do tay lái mình yếu. Thế là đường đường chính chính dạy cô bạn thân, mà nghĩ xem khi dạy làm sao tránh được va chạm và tiếp xúc. Mình tức quá không nói gì, đi nhờ một bạn khác đang tán tỉnh mình dạy cho, sau đó cả hai cùng selfie các kiểu về dằn mặt người yêu mình. Dĩ nhiên là người yêu mình tức nổ đom đóm mắt. Lúc đó mình còn châm thêm một câu: thế khi anh dạy cô ấy, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Từ đó về sau chàng không dám ho he gì nữa.

Câu chuyện thứ 2: Trong một lần cả nhóm 8 người đi chơi xa, vì sẵn nhà có xe hơi 4 chỗ lại mang theo nhiều đồ cồng kềnh nên cả nhóm quyết định để nam đi xe máy, nữ đi xe hơi. Khi đi chả thấy ai say xe vậy mà khi về, cô bạn thân người yêu lấy lí do say xe muốn đi xe máy với người yêu mình. Mình cũng đâu có vừa, giả bộ khó chịu, ói lên ói xuống diễn còn đạt hơn, quyết không cho nó toại nguyện. Thế là mình đi xe máy với người yêu, nàng ta không đạt được mục đích đành phải lên xe hơi ngồi.

Câu chuyện thứ 3: Đời mình chưa thấy ai mặt dày đến thế! Cô ta hết lần này đến lần khác chọc điên mình, chẳng biết cô ta chụp lén người yêu mình từ lúc nào mà có quá trời ảnh, sau đó gửi cả chục tấm cho mình xem. Ảnh thì chị đây không thiếu nhé, mình lựa những tấm ôm hôn quấn quít mặn nồng của cả hai và gửi lại gấp đôi số ảnh đó cho nó tăng xông lun.

Câu chuyện thứ 4: Kẻ xấu thì không có ý định hoàn lương, cô ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc còn tự tay làm bento (cơm hộp) gửi cho người yêu mình. Tốt quá, bạn có lòng thì mình đây có bụng. Đang đói nên mình ăn ké với người yêu rồi chụp hình lại, đăng lên facebook, “tag” cả tên nó với caption "cơm ngon quá, cảm ơn X vì đã vun đắp cho dạ dày của 2 đứa".

Câu chuyện thứ 5: Lần này ả cao tay hơn, cũng biết rút kinh nghiệm nữa đấy các bạn, không tặng đồ ăn nữa mà chuyển sang tặng áo sơmi trắng. Vì người yêu mình hay bị mẩn ngứa nên đồ mới thường không mặc liền mà hay thả vào máy giặt trước khi mặc, mình tiện tay bỏ luôn cái quần jean hay ra màu vào. Nói vậy mấy bạn hiểu cái áo nó ra sao rồi đấy. Sau đó mình mua một cái áo sơmi khác màu khác kiểu để người yêu mặc đi phỏng vấn. Rồi gửi cái tác phẩm còn lại qua ảnh cho con đó với nội dung "oppa tớ không thích sơmi trắng đâu".

Lời khuyên cho mấy bạn: Đừng làm nữ chính bánh bèo nữa, cứ bình tĩnh khôn khéo mà tương kế tựu kế. Đối với các thể loại này, phải “max lầy, max nhầy” thì nó mới vui. Chúc các bạn thành công và hạnh phúc mỹ mãn!

T.H (Trí Thức Trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem