Chợ cá chép lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, giá tăng so với mọi năm trước ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời

Thứ ba, ngày 21/01/2025 07:23 AM (GMT+7)
Trước ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập cảnh tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ, chép vàng để tiễn ông Công ông Táo về trời. Năm nay, giá cá chép tăng so với mọi năm do bão số 3.
Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 1.

Đêm 20 rạng sáng 21/1 (tức 22 tháng Chạp) chợ cá Yên Sở tấp nập xe cộ chở cá chép về bán phục vụ người dân cúng Tết ông Công, ông Táo.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 2.

Chợ cá Yên Sở nổi tiếng là chợ đầu mối lớn nhất ở Hà Nội, cung cấp cá cho toàn thành phố. Những ngày này, chợ cá tấp nập kẻ mua, người bán cá chép để chuẩn bị cho ngày Tết ông Công ông Táo.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, khoảng 22h, những chiếc xe di chuyển từ các tỉnh như Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương…chở cá vào chợ cá Yên Sở buôn bán cho các tiểu thương phân phối về chợ dân sinh, siêu thị tại Hà Nội.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 4.

Cá sau khi được vận chuyển xuống từ ô tô sẽ được đưa vào bể tránh bị thiếu nước.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 5.

Các máy sục khí được đặt ở bể chứa hoạt động hết công suất để duy trì sự sống cho cá.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 6.

Tại chợ cá Yên Sở, có hai loại cá chép được bán chủ yếu phục vụ cho lễ cúng ông Công ông Táo là cá chép đỏ và cá chép vàng.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 7.

Theo các tiểu thương, kinh nghiệm chọn cá chép vàng là cá bơi khoẻ, lặn sâu, đuôi cá phải dài và mắt phải sáng.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 8.

Cá được các tiểu thương khéo léo lựa chọn, phân loại theo từng kích cỡ để đáp ứng mọi nhu cầu người dân.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 9.

Chị Lê Thị Trang ( Bắc Giang) chia sẻ: “Năm nay do ảnh hưởng của bão, cá bị chết và bị trôi hết nên tôi phải vượt gần trăm cây số lên chợ cá Yên Sở lấy cá chép về bán Tết ông Công ông Táo. Năm nay sản lượng cá giảm vì vậy giá tăng lên rất cao khiến những người buôn bán như chúng tôi rất lo lắng do sợ nhập về mà không bán được thì coi như mất Tết”.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 11.

Theo các tiểu thương, năm nay giá cá chép đắt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Hiện giá bán tại chợ Yên Sở dao động khoảng 130.000 -160.000 đồng/kg tùy chất lượng cá. Cá chép đẹp đến tay các tiểu thương có giá dao động khoảng 150.000 - 160.000 đồng/kg, còn mua theo từng cân múc lên không được lựa chọn giá dao động khoảng 140.000 đồng/kg.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 12.

Lý giải về giá cả, một số tiểu thương cho biết, năm nay do ảnh hưởng của bão số 3, lũ lụt, cá chết nhiều và bị cuốn trôi nhiều nên sản lượng cá rất ít. Vì vậy mà giá cá chép vàng tăng lên rất nhiều so với năm trước.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 14.

Những túi cá lớn khoảng 20 - 30 kg được nhiều tiểu thương nhập về bán lẻ tại các chợ trên địa bàn TP Hà Nội. "Năm trước giá cá vàng phóng sinh chỉ khoảng 60.000 - 90.000/kg, nhưng năm nay dao động từ 130.000 - 160.000/kg tùy vào chất lượng cá. Giá cá tăng mạnh do năm vừa rồi, bị ảnh hưởng của bão số 3, lũ lụt gây chết nhiều cá và bị cuốn trôi nhiều nên sản lượng cá rất ít. Vì vậy mà giá cá chép vàng tăng lên rất nhiều so với năm trước", một tiểu thương chia sẻ thêm.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 15.

Cá chép rực sắc đỏ tại chợ cá Yên Sở.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 16.

Những người lao động tại chợ cá Yên Sở phải mặc áo mưa, tay trần bắt cá giữa tiết trời đêm đông rét buốt.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 17.

Dù thời tiết lạnh, mọi người vẫn cố gắng cố kiếm cái Tết ấm no.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 18.

Làm việc xuyên đêm dưới thời tiết lạnh khiến cho sự mệt mỏi in lên khuôn mặt mỗi người.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 19.

Rạng sáng chợ Yên Sở bắt đầu tấp nập xe tới chở cá về các chợ nhỏ, chợ dân sinh quanh khu vực Hà Nội.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội ngập sắc đỏ, nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời - Ảnh 21.

Sau khi mua được cá tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội), các tiểu thương lại hối hả đem về bán tại các chợ dân sinh.

Khổng Chí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem