Đức Minh
Thứ sáu, ngày 24/01/2025 15:58 PM (GMT+7)
Tết Ất Tỵ đầm ấm, đủ đầy hơn đang đến với những gia đình khó khăn tại bản Dìn Pèng nhờ những món quà đầy ắp yêu thương từ Báo NTNN/Dân Việt và Nha khoa Sài Gòn H.N.
Chiều 23/01, đoàn công tác Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn.HN đã chất hàng lên xe, chuẩn bị di chuyển đến xã Cốc Mỳ (Bát Xát, Lào Cai) để mang yêu thương đến với người dân nghèo nơi đây.
Bản Dìn Pèng thuộc xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) là nơi sinh sống của 42 hộ gia đình, chủ yếu là người Mông, Dao, và một số ít người Hà Nhì. Những ngày cận Tết, trong không khí lạnh giá của miền núi, bà con nơi đây vẫn đang tất bật lo toan cho một mùa xuân khó khăn, người dân sống nhờ vào việc trồng ngô, sắn và lúa. Với điều kiện khó khăn, không phải gia đình nào cũng có đủ tiền để sắm sửa những món quà Tết cho năm mới.
Chia sẻ về tình hình của địa phương, anh Phàn Thanh Trường - trưởng bản Dìn Pèng cho biết: "Quá nửa số hộ gia đình trong bản là hộ nghèo, cận nghèo. Người dân quanh năm chỉ biết trồng ngô, sắn và lúa để mưu sinh. Tết đã cận kề mà nhiều gia đình chưa sắm sửa được gì".
Anh Phàn Thanh Trường cùng bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn.HN.
Sáng 25 tháng Chạp (tức 24/1/2025), sau chuyến hành trình hơn 7 giờ đồng hồ từ Hà Nội, vượt qua những con dốc thẳng đứng, đoàn công tác Báo NTNN/Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm đã tới bản Dìn Pèng (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), “chở” Tết lên với bà con nơi đây.
Từ sáng sớm, bầu không khí tại bản Dìn Pèng đã rất nhộn nhịp, người ra người vào, trẻ con, người già, nam nữ nói cười rộn rã. Những gian hàng bánh chưng, thịt lợn, áo ấm, chăn ấm cùng dầu ăn, mì chính, bánh kẹo… được bày biện gọn gàng, đầy ắp, để bà con được sắm Tết tại "phiên chợ đặc biệt" ngày cuối năm.
Trước giờ tổ chức chương trình, từng gian hàng quà Tết đã được sắp xếp gọn gàng đón chờ ngươi dân đến sắm Tết tại phiên chợ vô cùng đặc biệt khi mọi mặt hàng đều có giá 0 đồng, chỉ đổi lại những nụ cười và niềm hạnh phúc của người dân nơi đây.
Từ sớm, người dân đã tập trung tại điểm tổ chức chương trình mong chờ những phần quà ý nghĩa đến từ ban tổ chức.
Anh Trường cho biết, để có những phần quà tết thịt lợn, bánh chưng tặng các gia đình, người dân trong bản đã mổ lợn từ 14 giờ chiều, gói bánh chưng, đưa vào luộc lúc 18 giờ hôm trước và có thành phẩm từ 4 giờ sáng.
Để có thành quả là những chiếc bánh chưng thơm ngon, đầy ắp nhân dành tặng đến người dân xã Cốc Mỳ, từ đêm hôm trước dân bản cùng ban tổ chức đã cân thịt, thái thịt và gói bánh.
"Được Báo NTNN/Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N mang quà Tết đến, chúng tôi rất xúc động. Những phần quà không chỉ giúp bà con có một cái Tết ấm cúng, mà còn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần, để họ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn"- trưởng bản Dìn Pèng chia sẻ.
Ngồi cạnh trưởng bản, anh Lý A Sùng (37 tuổi) - người dân tộc Mông chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Nhà anh không có ruộng nương, quanh năm chỉ biết đi làm thuê. Vợ chồng anh có 3 con đang tuổi ăn tuổi lớn nên gia đình chưa thoát nghèo. Ngày Tết, gia đình anh không có quất, đào mà chỉ cố gắng mua bộ quần áo mới cho con.
Những phần quà Tết được trao đến tận tay bà con, không khí trở nên rộn ràng, tiếng cười nói rộn vang khắp một vùng núi rừng mù sương.
Các thành viên ân cần động viên thăm hỏi từng người dân, chúc cho mọi người đón Tết 2025 ấm no.
Đón nhận những phần quà tặng từ nhà hảo tâm, anh Sùng bày tỏ niềm vui: “Hôm nay, các nhà hảo tâm còn mang theo áo ấm, chăn ấm cùng dầu ăn, mì chính, bánh kẹo… tới tặng, chúng tôi mừng lắm. Những hoạt động tập thể, đặc biệt vào dịp cận tết như này giúp bà con đoàn kết với nhau hơn, qua đó có thể giúp đỡ nhau trong đời sống và lao động sản xuất".
Chị Lầu Thị Xua, một người mẹ có 3 con, sống gần nhà văn hóa bản Dìn Pèng, cũng chia sẻ: "Gia đình tôi cũng khó khăn lắm. Được biết các anh lặn lội hàng trăm cây số từ Hà Nội mang quà lên đây, tôi biết ơn vô cùng. Chúc các nhà hảo tâm luôn mạnh khỏe để giúp đỡ thêm nhiều người dân vùng sâu vùng xa như chúng tôi".
Gia đình chị Lầu Thị Xua cùng 3 con tới tham dự chương trình.
Với bà con nơi đây, Tết không chỉ là ngày đoàn viên mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu thương, sự gắn kết giữa các gia đình, giữa các dân tộc. Những phần quà dù nhỏ bé nhưng mang giá trị tinh thần to lớn, giúp bà con cảm nhận được rằng họ không đơn độc, mà luôn có sự đồng hành của cộng đồng, của những tấm lòng thiện nguyện.
Bao năm nay, cụ Lầu Thị Khô (79 tuổi) - người cao tuổi nhất bản sống một mình, theo cụ, đã rất lâu rồi cụ mới được đón Tết vui như vậy. Cụ Lầu rưng rưng chia sẻ: "Chẳng mấy khi có ngày vui thôn bản, ăn Tết sớm như hôm nay. Tới đây nhận quà vui vẻ, tôi khỏe ra nhiều".
Một mùa Tết thật sự đến với cụ Lầu Thị Khô (ngoài cùng bên phải) khi được những nhà hảo tâm trao tặng những phần quà Tết đủ đầy.
Lần thứ 2 mang Tết về với người dân Dìn Pèng, bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N vẫn không khỏi xúc động khi nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ bà con nơi đây. Tại chương trình bác sĩ Trương Cao Luận chia sẻ: "Hôm nay, tôi rất vui khi thấy bà con cùng nhau có mặt ở đây đầy đủ, vui vẻ và ấm cúng. Đoàn có một chút quà, thịt, bánh chưng... gửi tặng bà con để đón tết. Đó là tình thương, sẻ chia của chúng tôi. Mong bà con cố gắng giữ gìn sức khỏe, gia đình hạnh phúc và cố gắng lao động để thoát nghèo".
Bác sĩ Trương Cao Luận gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con xã Cốc Mỳ.
Đối với bà con Dìn Pèng, Tết năm nay đã đến sớm, ấm áp hơn bao giờ hết, nhờ những tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia đầy yêu thương. Những món quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là món quà tinh thần giúp bà con nơi đây có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Báo NTNN/Dân Việt trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải & Xây dựng Minh Phương, Bún chả Hà Thành cùng các mạnh thường quân đã góp phần tạo nên sự thành công của chương trình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.