Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy ô tô trên đường Võ Chí Công
Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Long Trường phong tỏa, điều tra vụ cháy ô tô trên đường Võ Chí Công, tối 7/3.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hồi chuẩn bị làm đám cưới cách đây 4 tháng, tôi nghe vô số lời xì xào nói rằng mình lấy chồng giàu để "đào mỏ". Đúng là nhà chồng tôi có điều kiện, nhưng không phải dạng nứt đố đổ vách khiến người ta chết mê chết mệt.
Tôi đồng ý kết hôn vì nghĩ mẹ chồng tử tế với mình. Bà ấy đối xử với tôi rất tốt, từ lúc tôi được giới thiệu với bà qua mai mối người quen, bà thường xuyên hỏi thăm chăm sóc tôi rất chu đáo.
Ban đầu khi mới gặp gỡ, tôi chỉ đối đáp lịch sự với gia đình chồng tương lai như bao người khác. Bởi lẽ tôi đã ngoài 30 tuổi, được bố mẹ thúc giục đi xem mắt không biết bao lần rồi. Lần nào cũng không ưng ý nên tôi rất nản, nghĩ rằng bản thân không phù hợp với hôn nhân.
Đến khi gặp chồng và mẹ chồng hiện tại, tôi mới cảm nhận được sự quan tâm chân thành của họ đối với mình. Họ không hỏi han tôi đi làm kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, không săm soi quần áo đầu tóc của tôi. Thậm chí ngay buổi hẹn đầu tiên, chồng còn khen tôi có hình xăm ở tay thật đẹp.
Chồng tôi không phải là đối tượng lý tưởng để chọn kết hôn vào lúc đó. Anh ấy 37 tuổi vẫn "ế", ít kinh nghiệm yêu đương, tính cách lại hơi vụng về nữa. Anh không đẹp trai như soái ca, nhưng cũng có vóc dáng cao ráo, sạch sẽ thơm tho, ăn nói có chừng mực.
Mẹ chồng lại càng khiến tôi có cảm tình hơn vì bà nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng êm ái, toát lên vẻ dịu dàng học thức. Bà vốn là dược sĩ, hiện đang làm chủ một tiệm thuốc riêng, kinh tế độc lập nên rất có tiếng nói trong gia đình. Tôi nghĩ mẹ chồng giỏi giang thì mối quan hệ với con dâu cũng sẽ tốt đẹp, bởi bà có học thức và đối nhân xử thế khéo léo mà.

Khi tôi với chồng chính thức hẹn hò, mẹ chồng vui đến nỗi đặt luôn vé máy bay cho tôi đi du lịch nước ngoài cùng gia đình bên ấy. Sau đó họ rủ tôi đi chơi liên tục, qua Thái, Nhật, Singapore, rồi đến Hàn Quốc. Lần nào tôi cũng chỉ việc xách mỗi vali đi, còn lại mọi chi phí có nhà chồng lo hết.
Tôi quan sát thấy chồng tinh tế, lại ga lăng, kinh tế ổn định, thế nên tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc đồng ý kết hôn. Cả tôi lẫn anh ấy đều không còn quá trẻ trung nữa, kén mãi cũng mệt. Vậy là chúng tôi chốt hạ cưới luôn.
Bà bắt đầu bộc lộ sự kiểm soát đối với con dâu, khác hoàn toàn với những gì bà thể hiện trước đó.
Tôi không còn được tự do thoải mái như trước, mà phải sinh hoạt theo thời gian biểu mà mẹ chồng lập ra. Bà hay dậy lúc 5h sáng, tôi cũng phải dậy theo trễ nhất là 6h. Mẹ chồng bảo nhà này có thói quen tự nấu đồ ăn sáng, không ai được phép ăn ngoài trừ khi đi có việc. Và tôi phải học cách tự nấu tất cả chứ giúp việc không đụng vào.
Trước đây mẹ chồng luôn hào phóng chi tiền mời tôi đi ăn, đi shopping. Nhưng về ở chung một cái là bà yêu cầu tôi phải tiết kiệm chi phí sinh hoạt! Không được đi chơi về muộn, vợ chồng cũng không được ăn ngoài quá nhiều. Đặc biệt, tiền lương của chồng tôi phải đưa mẹ chồng một nửa, còn lại phải cất đi, vì mẹ chồng nói tôi giữ hết thì chẳng còn gì cho con cái (?!?)
Bà đếm từng củ hành trong đĩa xào, dặn tôi chỉ được phép dùng 2 củ cho 4 người ăn. Dầu hào, nước mắm, đến hũ dưa muối cũng phải đo đếm sao cho vừa đủ ăn. Tôi hiểu mẹ chồng không muốn lãng phí, nhưng tính toán thế có phải chi li quá không?
Tôi đi bấm máy giặt cũng bị mẹ chồng theo dõi. Bà kiểm tra xem tôi có để đồ lẫn lộn không, có biết phân biệt nước giặt nước xả không. Nói chung là mệt mỏi.
Thấy ngột ngạt quá nên tôi tâm sự riêng với chồng. Hoá ra anh ấy biét hết những điều đó, cũng thấy chán nhưng mẹ không cho phép ra ở riêng. Anh khuyên tôi cứ nhịn cho qua chuyện. Vì ngoài việc so đo thì mẹ chồng tôi cũng không xấu xa gì.
Tôi nghe lời chồng và cố gắng thích nghi suốt 4 tháng qua. Cơ mà đến hôm nay thì tôi không nhịn nổi nữa, sau khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng.
Nay đau bụng nên tôi xin sếp về sớm. Về thấy bố mẹ chồng đang ngồi uống trà ở sân sau, họ đang nhắc đến tôi với bí mật không ngờ: "Hồi trước bỏ tiền ra lừa con Hà về tốn kém quá. Nếu không phải vì gen nhà nó tốt, thằng con mình thì ế chỏng chơ, chắc tôi cũng chả rước nó về làm gì. Dạy mãi mà vẫn vụng, làm gì cũng thừa thãi. Mấy tháng rồi vẫn chưa có bầu, hay là nó bị làm sao nhỉ? Không đẻ được thì phí tiền cưới quá".
Thì ra họ nhắm vào tôi vì gia đình tôi gen trí thức, ngoại hình cũng đẹp hơn hẳn bên nhà họ! Cưới về để cải thiện đời sau, ôi sao chuyện đó mà mẹ chồng tôi cũng tính toán giỏi thế nhỉ? Tưởng bà quý mến con dâu như nào, cuối cùng chỉ là một màn kịch. May mà vợ chồng tôi chưa đăng ký kết hôn, hôm đi làm thủ tục gặp sự cố. Mẹ chồng không biết chuyện đó nên bà tưởng đã lừa tôi thành công.
Thôi tôi cũng xin phép tìm đường lui. Vừa bắt đầu hôn nhân đã thất vọng, bao ấn tượng đẹp trong tôi về mẹ chồng ngày trước đã sụp đổ hoàn toàn. Bà trở mặt đến mức tôi không nhận ra người phụ nữ quý phái nhẹ nhàng ngày nào nữa...
Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Long Trường phong tỏa, điều tra vụ cháy ô tô trên đường Võ Chí Công, tối 7/3.
Sau trận hòa kịch tính giữa Ninh Bình FC và SHB Đà Nẵng, HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận sự kém duyên của các chân sút chủ nhà, trong khi HLV Lê Đức Tuấn hài lòng với 1 điểm quý giá trên sân khách.
Bộ chỉ huy quân đội Nga đang điều chuyển một số lữ đoàn từ khu vực Donetsk sang mặt trận Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia, sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành hàng loạt cuộc phản công trong thời gian gần đây, theo Militarnyi.
Chốt ngày AFC xử ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia 3-0; Mexico lên kế hoạch bảo vệ an ninh tại World Cup 2026; Ronaldo sang Tây Ban Nha trị thương; “Con trai bí mật” của Maradona bị bắt; Arsenal lên kế hoạch mua Kvaratskhelia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy tuyên bố rằng, Iran đã “thua cuộc”, cho rằng nước này đã “đầu hàng các nước láng giềng Trung Đông” và “đưa ra lời xin lỗi” sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ và Israel.
Khoảng 14h10 ngày 7/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km71+600 Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Kon Plông) nên khẩn trương cử lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức CNCH.
Chiều 7/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.
Đại diện ngoại giao của Iran, Israel tại Việt Nam đều cho biết, trong chiến sự đang diễn ra, người Việt tại các nước này được chính phủ sở tại hỗ trợ ngang bằng như công dân của họ.
Dù có bàn dẫn trước và kiểm soát thế trận tốt, Ninh Bình FC vẫn để đội cuối bảng SHB Đà Nẵng cầm chân với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà trong ngày tân HLV Vũ Tiến Thành trình làng.
Chính quyền xã Vĩnh Lộc, TP.HCM đang kiểm tra khu đất nông nghiệp rộng hơn 2.000m2 bị phân lô làm nghĩa trang tự phát, rao bán mỗi suất mộ giá hàng chục triệu đồng đến gần 100 triệu đồng.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt liên quan đến vụ tổ hợp giải trí - dịch vụ bao gồm bãi giữ xe ô tô, sân pickleball, cầu lông, kho bãi, quán cà phê và karaoke rộng 5.000m2 xây không phép trên đất nông nghiệp ở địa chỉ 873 Nguyễn Duy Trinh (khu phố 43), phường Bình Trưng, TP.HCM, chủ đầu tư, ông Kiều Quốc Phương nói: “Không đồng ý cưỡng chế”.
Nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm cho biết kỹ sư trẻ tốt nghiệp từ các trường chuyên ngành có thể nhanh chóng tham gia quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và vận hành dây chuyền hiện đại.
Trong cuộc đời, ta đã được ăn không biết bao nhiêu món từ dân dã đến sơn hào hải vị. Song có lẽ, món ăn làm ta nhớ nhất, thương nhất không phải là món ngon thượng hạng mà có khi chỉ là những món ăn quê mùa đã gắn với tuổi thơ, gắn với những kỷ niệm đoàn viên, gắn với hình ảnh gầy gò lam lũ của mẹ ta.
Loại quả này được bán nhiều ở các chợ, thường được dùng để đun nước uống giải nhiệt.
Sở Y tế TP.HCM vừa yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương xây dựng quy trình xử lý ca bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn y tế phục vụ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Dự báo thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các khu vực trên cả nước có mưa rải rác nhưng vẫn có nắng vào ban ngày, nền nhiệt tương đối dễ chịu.
Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 2/2026, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 1.406 trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời lập danh sách gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp chấn chỉnh.
Ca sĩ Đức Phúc đã có tâm thư dài gửi đến ‘chị cả” Hòa Minzy và nhắn gửi đến ‘anh rể tương lai’ Văn Cương không được để chị gái của mình phải muộn phiền.
Dung mạo của Tần Thủy Hoàng được ghi chép trong lịch sử có phần xấu xí, nhưng mọi thứ không thể nói một cách chắc chắn được.
Nguyễn Văn Chiến (40 tuổi) đến nhà người quen ở xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau dự tiệc rượu rồi xảy ra cự cãi với ông P. nhậu cùng bàn, sau đó Chiến về nhà lấy dao sang đâm chết người này.
Nga đã đưa ra lời đe dọa nghiêm trọng đối với nước láng giềng Phần Lan về khả năng đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước này - tờ Daily Express của Anh viết.
Ngoại binh Jermie Lynch vừa chính thức chia tay CLB Đại học Văn Hiến. Trong quá khứ, chân sút 35 tuổi người Jamaica này từng thi đấu rất thành công tại SLNA, Quảng Ninh, Hải Phòng hay Bình Định.
Trong cuộc tiếp đón CLB Công an TP.HCM tại vòng 15 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu rất nỗ lực nhưng đội chủ sân Pleiku vẫn gây thất vọng khi để thua 0-1.
Giữa núi rừng Cao Bằng, những ngày đầu năm, các cô gái Mông ở xóm Lũng Lừa, xã Thông Nông vẫn miệt mài bên khung vải, tỉ mỉ thêu thùa từng hoa văn rực rỡ trên váy áo truyền thống, gìn giữ nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
Quà tặng 8/3 cuốn “Nơi yêu thương là nhà – Hành trình tạo dựng hạnh phúc” của TS Phạm Thị Thúy đồng tác giả mang đến những góc nhìn gần gũi, giúp mỗi người trân quý và gìn giữ tổ ấm từ những điều bình dị nhất.
Mới đây, hình ảnh một “suối hoa tím” rực rỡ trong căn nhà của một chị đẹp đất Cảng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Chỉ trong 6 tiếng, chị đã cắm gần 150 bó hoa thạch thảo kép tím kết hợp cùng thạch thảo trắng, tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn tựa như bước ra từ truyện cổ tích.
Ngày 7/3, lễ hội truyền thống Tam Giáp được tổ chức với tất cả các nghi thức truyền thống, đặc biệt có màn “kiệu bay” đã gây ấn tượng mạnh.
Khám phá biệt phủ 10.000m² của Hoàng Mập tại Lâm Đồng, một kỳ quan nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên. Hãy cùng chiêm ngưỡng không gian sống độc đáo này!
Trải qua gần 600 năm tuổi, đền thờ Nguyễn Xí-một ngôi đền cổ gần 600 năm tuổi có kiến trúc đồ sộ ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Nghi Lộc trước đây) với kiến trúc độc đáo vẫn như trường tồn cùng thời gian. Ngôi đền cổ là nơi thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí, một nhà quân sự, nhà chính trị lỗi lạc, phụng sự, phò trợ qua 4 đời vua nhà Lê sơ.
Giá xăng dầu tăng đột biến khiến hoạt động đánh bắt cá của ngư dân tại các tỉnh, thành phố gặp rất nhiều khó khăn. Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều chủ tàu tỏ ra rất lo lắng trước tình trạng giá nhiên liệu tăng quá cao, thậm chí có tàu không mua được dầu để vươn khơi khiến công việc, cuộc sống bị đảo lộn.