Cô giáo trả lại 250 triệu, được Bộ trưởng tặng bằng khen: “Không muốn nổi tiếng”

Mộc Anh Thứ sáu, ngày 26/11/2021 06:00 AM (GMT+7)
Nhặt được 250 triệu đồng và trả lại cho người đánh rơi, cô giáo Nguyễn Thị Huyền Chang đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen về tấm gương đạo đức nhà giáo.
Bình luận 0

Một ngày giữa tháng 10, trên đường đi làm về qua chỗ để rác, cô Nguyễn Thị Huyền Chang (SN 1987) – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Bán (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) tình cờ thấy một chiếc cặp đen. Nghĩ là của một học sinh trường THPT gần đó bị rơi, cô Chang nhặt chiếc cặp và đem về với ý định sáng hôm sau sẽ đem trả lại.

Cô giáo trả lại 250 triệu, được Bộ trưởng tặng bằng khen: “Không muốn nổi tiếng” - Ảnh 1.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Chang. Ảnh: NVCC

Về tới nhà thấy mạng xã hội râm ran chia sẻ chuyện một người đàn ông mất tiền, cô Chang mới nghĩ tới chiếc cặp đen mà mình nhặt được. Với sự chứng kiến của chồng và hàng xóm, cô Chang mở chiếc cặp và kiểm đếm trong chiếc cặp có 250 triệu đồng.

Từ những thông tin trên mạng xã hội trùng khớp với chiếc cặp nhặt được, cô giáo trẻ đã liên hệ với gia đình anh Lã Ngọc Thu, thôn Dư Ba (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê) – người đánh rơi chiếc cặp có số tiền lớn và nhiều giấy tờ khác.

"Lúc nhận được điện thoại của cô Chang, tôi phấn khởi, xúc động quá đến trào nước mắt. Cảm ơn cô Chang", anh Lã Ngọc Thu chia sẻ.

Cô Chang kể lại với Dân Việt: "Khi biết trong cặp có tiền, tôi đã rất lo lắng và sửng sốt, thậm chí run rẩy. Điều đầu tiên nghĩ tới là không biết ai đã làm rơi số tiền lớn như vậy, chắc họ đang nháo nhào đi tìm".

Với hành động này, nhân dịp 20/11 vừa qua, cô Nguyễn Thị Huyền Chang đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen, đồng thời UBND huyện Cẩm Khê cũng đã trao tặng giấy khen "Tấm gương giáo viên tiêu biểu - Gương người tốt, việc tốt" cho cô Chang.

Cô giáo trả lại 250 triệu, được Bộ trưởng tặng bằng khen: “Không muốn nổi tiếng” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tân Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho cô giáo Chang. Ảnh: NVCC

"Mặc dù hoàn cảnh cô giáo còn nhiều khó khăn nhưng cô giáo đã vượt qua cám dỗ của vật chất để khẳng định được tấm gương đạo đức người giáo viên. Đây là một tấm gương sáng trong ngành giáo dục Cẩm Khê và chúng tôi phát động tiếp tục nhân rộng những tấm gương này trong toàn ngành", ông Nguyễn Tân Sơn Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê nói.

 "Bỗng dưng nổi tiếng", cô Chang cho biết việc làm đó bình thường và chỉ muốn mọi việc cũng bình thường vì "nổi tiếng thì ăn ngủ không ngon".

"Tôi thấy rất vui và vinh dự khi được nhận bằng khen từ Bộ trưởng và không nghĩ điều đó xảy ra. Dư âm niềm vui ấy đến hôm nay vẫn còn, ngày nào đi làm về tôi cũng ngắm bằng khen một lúc", cô Chang vui vẻ nói.

Cô giáo Hoàng Thị Kim Lành – Hiệu trưởng trường Mầm non Văn Bán chia sẻ: "Cô Chang là một nhà quản lý và một cô giáo tận tâm, yêu nghề mến trẻ, là người sáng tạo, biết chia sẻ với đồng nghiệp. Tấm gương của cô Chang đã tạo động lực để lan tỏa cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem