Cõi riêng nồng nàn giữa phố thị

Thứ sáu, ngày 22/06/2012 14:07 PM (GMT+7)
Ở thành thị, sân thượng thường được tận dụng để trồng những loài hoa yêu thích và là niềm vui của con người Sài Gòn. Sân thượng ở nhà được tôi trân trọng gọi rằng "cõi riêng" vì nó được vun vén bởi tình yêu giữa tôi và hồn cây hoa lá.
Bình luận 0
img
Khi búp sen hé nở cũng là lúc hương thơm thanh khiết của sen làm tôi cảm thấy lòng thanh thản và hạnh phúc biết dường nào. Dân Sài thành gửi gắm chút hồn quê cho vơi đi nỗi nhớ quê nhà.
img
Màu sắc tươi tắn cộng với hương thơm quyến rũ của hoa súng khiến tôi mê mẩn và rồi quyết tâm trồng thêm một cây nữa. Hoa súng nở quanh năm suốt thánhg nên tha hồ ngắm nghía.
img
Tất cả những loài lan nhà tôi trồng đều là do bố tôi chăm sóc. Lúc sinh thời, bố tôi rất thích những cây lan này và tôi đã chăm sóc chúng tươi tốt ra hoa, như để tưởng nhớ ông và tôi chợt nhận ra mình yêu lan hồi nào không hay...
img
Ở Sài Gòn nhìn thấy cây rau muống nở hoa thật là thích.
img
Cây nghệ có hoa và hoa cũng rất đẹp… Một vườn hoa với những loài hoa dung dị bình thường nhưng đủ khiến cuộc sống của tôi muôn màu.
Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem