Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo người nhà bệnh nhân, ngày 1.5, ông T gọi con trai là Đ (19 tuổi) để khuyên răn con vì Đ thường tụ tập bạn bè ăn nhậu, quậy phá… Không những không nghe lời cha khuyên mà Đ còn cự cãi lại bằng những lời lẽ hỗn xược.
Tức giận, ông T tát con một cái, và Đ đã dùng con dao đang gọt trái cây đâm thủng ngực cha mình. Vết thương dài 5cm ở ngực trái, trúng ngay tim làm thủng buồng tâm thất phải. Rất may gia đình chuyển ngay ông T đến Bệnh viện Ô Môn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ nên ông đã được cứu sống.
Hoàng Quân