Đà Nẵng: Ấm lòng lớp học 0 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Diệu Bình Thứ hai, ngày 17/07/2023 13:26 PM (GMT+7)
Lớp học 0 đồng tại nhà sinh hoạt cộng đồng giữa trung tâm của TP.Đà Nẵng, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được bồi dưỡng kiến thức miễn phí.
Bình luận 0

Lớp học 0 đồng

Hơn một năm qua, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cứ đến chiều thứ 4, thứ 5 và tối thứ 6, tối chủ nhật lại rộn ràng tiếng học sinh. Bởi thời điểm này, "lớp học 0 đồng" - nơi các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn đến học tập lại sáng đèn.

"Cha đẻ" của lớp học 0 đồng là ông Phan Văn Anh – Bí thư Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3. Theo lời ông Anh, thời điểm cả nước vừa qua đợt dịch Covid-19, kinh tế các gia đình eo hẹp nên dẫn đến việc học tập của các em học sinh cũng bị ảnh hưởng. Nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng: Ấm lòng lớp học 0 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Lớp học 0 đồng tại nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Trung Bình A3, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.B

"Xuất phát từ vấn đề này nên Chi bộ đã đem ra thảo luận và cùng thống nhất lập nên một lớp học miễn phí cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp học giúp các cháu bồi dưỡng thêm kiến thức sau những giờ học trên trường. Chi bộ cũng bắt đầu đi kiếm tình nguyện viên để đứng lớp này", ông Anh chia sẻ.

Đến cuối tháng 4/2022, đem ý tưởng của mình nói với mọi người, ông Anh được kết nối với bạn trẻ là Nguyễn Tuấn Nam (SN 1995, quê tỉnh Quảng Trị). Nam là sinh viên Tốt nghiệp ngành Luật của Đại học Vinh. Vốn có kiến thức về tiếng Anh nên Nam đã đồng ý về giảng dạy miễn phí cho các em.

Đến tháng 5/2022, lớp học tiếng Anh miễn phí với 22 học sinh từ 7-10 tuổi chính thức ra đời tại nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Trung Bình A3, với sự hỗ trợ của thầy giáo Nguyễn Tuấn Nam.

Đà Nẵng: Ấm lòng lớp học 0 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Lớp học 0 đồng là nơi các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại đến học tập miễn phí. Ảnh: D.B

Thầy giáo trẻ Nguyễn Tuấn Nam cho biết, bản thân đã từng đi dạy thêm cho một số trẻ em khó khăn khác nên thấu hiểu sự chia sẻ. Về giảng dạy tại lớp học 0 đồng ở khu dân cư, Tuấn Nam thấy được sự ham học của các em nơi đây, đây là điều rất quý giá, bởi các em ham học và biết vươn lên trong cuộc sống.

"Được mọi người trong khu dân cư ủng hộ, hơn nữa các em học sinh rất thích thú học tập. Nên lớp học lúc nào cũng vui vẻ, rộn ràng. Có nhiều em nhỏ đến lớp sớm 1 tiếng để chờ học. Mặc dù là lớp học miễn phí nhưng các em học rất nghiêm túc, giáo trình dạy học chuẩn, đáp ứng đủ nghe, nói, đọc viết. Đặc biệt, các em học sinh được khơi gợi cảm hứng học tập, học cách phát âm chuẩn và thoải mái sáng tạo trong lúc học", Tuấn Nam nói.

Dần dần số lượng học sinh tăng dần, nên Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3 đã tìm thêm các giáo viên để đứng lớp, đồng thời chia các em học sinh ra làm nhiều lớp khác nhau để dạy. Cùng với thầy Nam là cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Như (SN 1998), tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Đông Á), thay nhau đứng lớp.

Không chỉ trang bị kiến thức

Không chỉ trang bị vốn kiến thức, các em học sinh nơi đây còn được giao lưu với những giáo viên nước ngoài, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hội họa…

Để mở rộng thời gian vui chơi, tạo không gian sáng tạo cho các em học sinh nơi đây, mới đây, Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3 đã mở thêm lớp học vẽ cho các em. Lớp do cô giáo Phạm Thị Nhật Nghi (SN 1993, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) dạy vào các chiều thứ 4 và thứ 5 hàng tuần.

Đà Nẵng: Ấm lòng lớp học 0 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Cô giáo Phạm Thị Nhật Nghi hướng dẫn các bạn nhỏ vẽ. Ảnh: D.B

Theo lời cô Nghi, cô tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, sau khi tốt nghiệp, Nghi trở về địa phương với ước mơ cống hiến vào sự phát triển của thành phố.

"Bản thân tôi và gia đình trước đây thuộc diện khó khăn và được địa phương giúp đỡ rất nhiều. Nên tôi thấu hiểu được nỗi khó khăn đó, vì vậy khi học tập và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, tôi có tham gia dạy vẽ cho các em ở Trung tâm trẻ mồ côi, khó khăn. Sau này, tôi về lại Đà Nẵng để làm việc. Ngoài giờ rảnh rỗi, tôi mong muốn giúp đỡ và sẻ chia khó khăn với các em nơi đây.

Hơn ai hết, tôi hiểu những đứa trẻ khó khăn cần những gì, cần điều gì. Được sự đồng ý của Chi bộ Khu dân cư nên tôi đã lập nên 2 lớp dạy vẽ. Với mong muốn chia mang đến cho các em những điều mình thích. Cho các em được trải nghiệm với đam mê của mình trong dịp hè", cô giáo Nhật Nghi tâm sự.

Dưới sự hướng dẫn của cô Nghi, các em học sinh thỏa thích vẽ những bức tranh, vẽ  ước mơ của mình vào những trang giấy trắng. Cạnh đó, thông qua những nét vẽ cô Nghi còn tỉ mỉ chỉ cho các em vẽ về làng quê, con sông, cánh đồng… những hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam cho các em biết.

Đà Nẵng: Ấm lòng lớp học 0 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Không chỉ trang bị vốn kiến thức, các em học sinh nơi đây còn được giao lưu với những giáo viên nước ngoài, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hội họa. Ảnh: D.B

Em Quỳnh Anh, học sinh lớp 5 cho biết, em rất muốn được học vẽ. "Khi có lớp học vẽ của cô Nghi em được ba mẹ đăng ký và cho đi học. Ước muốn học vẽ của em đã thành hiện thực và em như đang mơ vậy. Bởi nơi đây cho em được thỏa thích với đam mê của mình", Quỳnh Anh bộc bạch.

Còn em Huỳnh Nguyễn Châu Hân, học lớp 5 thì vui và hạnh phúc khi được học vẽ. Bởi khi đến hè, em chỉ đi chơi xung quanh xóm cùng các bạn, nhưng hè năm nay đặc biệt, rất thích thú bởi có thể trải nghiệm vẽ cùng các bạn khác.

Chia sẻ về những lớp học này, ông Phan Văn Anh – Bí thư Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3 bộc bạch, lớp học miễn phí đã được mở hơn 1 năm qua và đã mang lại hiệu quả tích cực. Lớp học này giúp các em hào hứng trong học tập, bồi dưỡng kiến thức cho các em. Đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình đỡ đi một phần gánh nặng trong cuộc sống.

Đà Nẵng: Ấm lòng lớp học 0 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5.

Lớp học nhận được giấy khen của địa phương. Ảnh: D.B

"Bản thân tôi mong muốn có thêm nguồn lực để tổ chức thêm nhiều lớp học, mua sách, vở trang thiết bị dạy học cho các em nghèo. Nếu các em học tập tiến bộ thì tặng quà để động viên các em biết vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, mở rộng lớp học đối với học sinh cấp THCS", vị Bí thư Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3 chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem