Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập

Ngọc Hải Thứ bảy, ngày 27/06/2020 10:00 AM (GMT+7)
Đài phun nước con cóc nằm trong khuôn viên vườn hoa Diên Hồng được người Pháp xây dựng từ năm 1899, đến nay tồn tại đã hơn một thế kỷ, đài phun nước cổ nhất Hà Nội đang dần xuống cấp, cơ quan chức năng phải thắt đai sắt xung quanh để gia cố cho đài phun nước.
Bình luận 0

Video: Đài phun nước con cóc quấn đai thép chống sập.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 1.

Vườn hoa Diên Hồng có diện tích 4.488 mét vuông, có hình dạng tam giác cân đối, trung tâm là đài tưởng niệm Chavassieux (hay còn gọi là đài phun nước con cóc). Đài phun nước này là phần mặt nước duy nhất của Vườn hoa Diên Hồng, chính đài phun nước là điểm nhấn lịch sử - kiến trúc - văn hóa cho cả vườn hoa.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 3.

Được xây dựng vào năm 1899 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 1901, đến nay vườn hoa có hơn 100 năm tồn tại và luôn là điểm sinh hoạt cộng đồng, văn hóa của nhiều thế hệ người dân thủ đô.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 10.

Song qua hơn một thế kỷ tồn tại, đài phun nước cổ nhất Thủ đô đã có dấu hiệu xuống cấp. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã phải dùng đai thép để quấn quanh trụ đá của đài phun nước nhằm tránh nguy cơ đổ sụp.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 13.

Một số hạng mục của đài phun nước đã có dấu hiệu dạn nứt, phần mái của trụ đá xuất hiện nhiều khe nứt nhỏ lọt ánh sáng, phần thân trụ đá cũng có nhiều dễ cây mọc xung quanh, điều này có thể phá vỡ kết cấu của đài phun nước,.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 11.

Các vết nứt nhỏ kéo dài khắp trụ đá của công trình đài phun nước có tuổi thọ hơn 100 năm này.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 4.

Nhiều người cho rằng, việc dùng các dai thép quấn xung quanh trụ đá của đài phun nước khiến cho vẻ cổ kính, uy nghi của công trình bị mất đi.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 5.

Chị Đỗ Ngọc Anh, người thường xuyên tập thể dục trong khuôn viên cho biết, nên có biện pháp để bảo tồn công trình có tuổi đời trên 100 năm này. "Đây là một di sản lâu đời của Hà Nội, tôi nghĩ chúng ta cần có những biện pháp tốt để bảo vệ, việc dùng đai thép để chống sập đổ chỉ nên là biện pháp tạm thời", chị Ngọc Anh nói thêm.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 14.

Được biết, vào năm 1987 người Pháp đã mở cuộc tuyển chọn các bản vẽ thiết kế để xây dựng công trình đài tưởng niệm Léon Jean Laurent Chavassieux ở Hà Nội. Cuối cùng, bản thiết kế của kiến trúc sư Harlay được chọn.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 6.

Ngày 29/9/1899, Hội đồng thành phố Hà Nội đã họp bàn việc chọn vị trí dựng đài phun nước tại công trình đài tưởng niệm này với mong muốn nơi đây sẽ trở thành nơi tổ chức các lễ hội và vui chơi của công chúng. Hội đồng đã quyết định chọn vị trí dựng đài phun nước nằm đối diện với dinh Thống sứ Bắc Kỳ và giới hạn bởi các đại lộ Henri Rivière, Courbet và phố Cựu Lâu, nay là các phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ và Lê Thạch.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 9.

Xung quanh đài phun nước còn có 4 con cóc bằng đồng được tạo hình sinh động, phun nước lên trụ đá tạo ra sự mềm mại và mát mẻ cho không gian công cộng vào mùa hè. Do vậy người dân Hà Nội vẫn thường hay gọi đây là đài phun nước con cóc.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 12.

Phía dưới là 8 con rồng đá được chạm khắc rất tinh xảo, đang chầu hướng về 4 chân trụ đá, thể hiện sức mạnh và sự uy nghiêm.

Đài phun nước con cóc quấn thép xung quanh vì sợ sập - Ảnh 7.

Trong thời gian sắp tới, cơ quan chức năng sẽ có phương án cải tạo lại toàn bộ vườn hoa, trong quá trình tu sửa và cải tạo sẽ xin ý kiến của nhiều sở ban ngành liên quan để được phép nâng cấp đảm bảo an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem