Đắm mình trong hoang sơ Bàu Trắng Bình Thuận

Thứ tư, ngày 04/05/2016 11:25 AM (GMT+7)
Nếu Mũi Né nhộn nhịp du khách thì Bàu Trắng thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vẫn giữ nét hoang sơ, khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp.
Bình luận 0

img

Bàu Trắng là một hồ nước ngọt cách Mũi Né (Phan Thiết) khoảng 45 km về hướng Đông Bắc.

img

Đây là hồ nước ngọt duy nhất thuộc xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

img

"Bàu" trong tiếng địa phương nghĩa là "hồ".

img

Bàu Trắng chia thành 2 phần bởi một đồi cát vắt ngang qua. Người dân địa phương từ xưa đã gọi hai phần này là Bàu Ông và Bàu Bà

img

Bàu Bà rộng hơn Bàu Ông, chứa lượng nước nhiều hơn, trồng rất nhiều sen.

img

Dải cát mênh mông, tạo khung cảnh rất đẹp. Vào các thời điểm khác nhau trong ngày, mầu sắc của cát nhìn rất khác nhau.

img

Giữa trưa, cát trắng như sa mạc.

img

Nếu Mũi Né nhộn nhịp du khách thì Bàu Trắng vẫn còn hoang sơ, chưa đông người đến.

img

Một nơi lý tưởng để có những bức hình đẹp.

img

Đắm mình trong khung cảnh thanh bình, gần gũi với thiên nhiên.

img

Nơi đầy nắng, gió và cát, nhưng vẫn có những loài cây kiên cường bám trụ.

img

Ở đây du khách có thể tìm được cảm giác mạnh qua những trò chơi như lái xe Jeep...

img

... hay đi xe mô tô bánh lớn trên cát.

img

Một trải nghiệm thú vị.

img

Nhiều du khách lựa chọn đây là điểm đến trong các dịp nghỉ hằng năm, thay vì đi Mũi Né.

V.T.H (VOV/Báo Bình Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem