Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM hay trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người đang rao bán vốn tự có của mình. Kéo theo đó là một hệ thống các “cò” dắt mối cho người có nhu cầu.
“Làm phúc!”
Trong vai cặp vợ chồng trẻ hiếm muộn con cái, chúng tôi lân la trước cổng Bệnh viện Từ Dũ để tìm mối cung cấp tinh trùng. Thấy cặp vợ chồng mặt buồn thiu bước từ khoa hiếm muộn ra, một người đàn ông đội nón vải, ăn mặc lịch lãm, tiến lại gần hỏi: “Anh chị hiếm muộn à, có cần tôi giúp không?Cần mua tinh trùng thì gọi tôi”. Thấy hai người kia không nói gì, ông này lầm bầm rồi quay đi chỗ khác, tiếp tục quan sát “tìm mồi”. Người đàn ông này, nghe mọi người gọi là ông T, nhẩm đếm, trong buổi sáng ông T gặp không dưới chục cặp vợ chồng đang có vấn đề về sức khỏe sinh sản như vậy. Hơn một nửa trong số đó đồng ý nói chuyện, trao đổi số điện thoại với ông ta. “Cái này tôi thấy anh chị tội tội nên làm phước giúp. Nếu đậu (thai) thì tôi cũng thêm phúc để dành” - ông T phấn khởi khi chúng tôi đến hỏi về thủ tục mua bán tinh trùng.
Giá ông T đưa ra là 10 triệu đồng. Có trên chục người đàn ông tha hồ chọn lựa ngoại hình. Bao đến khi đậu thai. Tiền đi khám, xét nghiệm thêm bên mua chịu. Người cho đảm bảo ngoại hình đẹp, không bệnh tật, nghiện ngập, sống lành mạnh. Giao trước một nửa số tiền, khi đậu thai sẽ lấy số còn lại. Tiền bồi bổ tùy vào người mua. Tuy nhiên, điều kiện ông này đưa ra là: Cho trực tiếp. Tức quan hệ trực tiếp với người phụ nữ đang muốn có con. Nếu gián tiếp, theo ông này là rất phiền phức.
“Tôi làm không biết bao nhiêu cặp rồi. Đảm bảo an toàn. Có giấy khám sức khỏe, tinh dịch đồ hết. Nếu cần giấy khám ở Bình Dân, Từ Dũ cũng có. Tới nhà nghỉ nhiều nhất 3 lần là có kết quả - ông T phân bua -người của tôi nhẵn mặt ở mấy chỗ này nên khó mà cho kiểu gián tiếp. Đắt thêm cả chục lần, tội gì làm”.
Kiếm tiền trả nợ
Dạo một lượt các diễn đàn, trang mạng, chúng tôi có được hàng chục số điện thoại của người cần bán tinh trùng. Gọi đến số 0958922xxx, sau nhiều tin nhắn hỏi thăm, dò xét, cuối cùng chủ nhân số điện thoại này đồng ý gặp mặt.
Chiều 17.9, tại quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng, chúng tôi gặp người bán tinh trùng. Người này tự giới thiệu tên Sanh, là sinh viên thường xuyên luyện tập thể thao, không nhậu nhẹt, hút thuốc hay thức khuya. Sanh nói, đang học ở Bình Thạnh, thiếu tiền nên đăng tin bán. Sanh đồng ý với giá 4 triệu mà chúng tôi đưa ra.
Sanh cho biết, được một số người đi trước chỉ cách đăng tin để kiếm tiền nhanh, không tốn thời gian như đi làm thêm. “Em xài hết tiền ba mẹ gửi vô. Đi vay tiền nóng nên làm thêm không đủ trả nợ. Nếu anh chị muốn cấy trực tiếp thì em cũng chấp nhận vì em biết ở Từ Dũ thủ tục lâu và tốn cho anh chị”.
Chiều cùng ngày, chúng tôi gặp người bán tinh trùng khác tại một quán cà phê quận 5. Người đàn ông cao 1m75, nặng 80kg tự giới thiệu tên Hiền, 30 tuổi, người miền Tây, đang làm quản lý cho một quán cà phê. Anh này nói thêm đang có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, chế độ dinh dưỡng mỗi ngày khoa học và người luôn khỏe mạnh.
Hiền cho biết đã bán được 3 lần. Những lần trước vì thiếu tiền, lần này vì có người hỏi, “vốn” đang dư nên bán kiếm thêm. Hiền hỏi sao chỉ có một người, thấy tôi đáp rằng vợ bận, anh này nhíu mày: “Cái này hệ trọng. Nếu lúc gặp chị lại không chịu tôi thì sao?”. Chúng tôi thắc mắc: “Gián tiếp thì quan trọng gì?”. Hiền đáp: “Quan trọng chứ. Bạn em vào bệnh viện “phụt” xong hết thì bà vợ không chịu. Chỉ lấy được mấy trăm (ngàn) bồi dưỡng không đủ tiền xăng”. Hiền đưa ra giá 9 triệu đồng. Sau cùng Hiền gợi ý: “Nếu làm trực tiếp thì giá rẻ hơn. Anh đừng nghĩ oan cho em, vì làm trực tiếp không tốn công. Tới Từ Dũ, chờ lâu lắm. Anh đưa em xem giấy khám sức khỏe tổng quát của bà xã là được rồi”. Giá lúc này Hiền đưa ra là 7 triệu đồng.
“Như vậy là phạm pháp, khác nào vợ tôi mua dâm”, thấy chúng tôi nói vậy anh này cụt hứng im lặng một hồi rồi nói: “Anh nặng lời quá. Mấy người trước em cũng cho trực tiếp 2 người. Họ tiết kiệm được cả trăm triệu mà chỉ có cho 1 lần chứ bao nhiêu”.