"Đỏ mặt" khi khám phá độ dài "khủng" tại bảo tàng tình dục St. Petersburg

Thứ ba, ngày 28/09/2021 14:02 PM (GMT+7)
Sở hữu mẫu dương vật dài 30cm của một tu sĩ có tiếng trong lịch sử, Bảo tàng tình dục ở Saint Petersburg (Nga) càng kích thích tính hiếu kỳ, sự tò mò của du khách tham quan.
Bình luận 0
"Đỏ mặt" khi khám phá độ dài "khủng" tại bảo tàng tình dục St. Petersburg - Ảnh 1.

Mẫu dương vật được cho là của "tu sĩ điên" Rasputin. Ảnh: Culttoweird

Bảo tàng tình dục ở thành phố St. Petersburg (còn gọi là MuzEros hay MusEros) được thành lập vào năm 2004 bởi bác sĩ Igor Knyazkin của Trung tâm Nghiên cứu về tuyến tiền liệt của St. Petersburg. Với việc mở ra bảo tàng độc đáo này, ông muốn chứng tỏ rằng Nga là một đất nước tiên tiến và không hề thua kém với bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu, Đồng thời đây cũng là cơ hội để nâng cao hiểu biết về lịch sử văn hóa khiêu dâm dưới góc nhìn nghệ thuật trong cộng đồng.

"Đỏ mặt" khi khám phá độ dài "khủng" tại bảo tàng tình dục St. Petersburg - Ảnh 2.

Những bức tượng nam được trưng bày tại bảo tàng, điều đặc biệt, "của quý" của những bức tượng khỏa thân này được bảo vệ khá độc đáo khiến khách du lịch thích thú. Ảnh: TripAdvisor

Bảo tàng tình dục là một trong những công trình có diện tích lớn nhất thế giới với 900 m2. Bảo tàng có 5 phòng dành cho các đối tượng của nghệ thuật khiêu dâm như: phòng Lịch sử thể hiện sự phát triển nghệ thuật khiêu dâm từ Cổ đại đến ngày nay; phòng Hiện đại sở hữu những bộ sưu tập lớn nhất có thể kể đến như máy móc hay công cụ BDSM; phòng Văn hóa khiêu dâm là những đồ dùng hay bức tranh từ thời xa xưa; phòng trình chiếu 3D độc đáo với một số đoạn phim khiêu dâm, bàn cờ vua gồm những bộ phận sinh dục nhạy cảm và cuối cùng là phòng Triển lãm.

"Đỏ mặt" khi khám phá độ dài "khủng" tại bảo tàng tình dục St. Petersburg - Ảnh 3.

Ảnh: TripAdvisor

Trong số bộ sưu tập tại bảo tàng tình dục này, nhà sáng lập Igor Knyazkin đã thành công khi mang về mẫu vật độc nhất vô nhị - chính là dương vật của tu sĩ Grigori Rasputin. Bác sĩ Knyazkin từng trả lời phỏng vấn rằng: "Chúng ta hãy ngừng ghen tị với Mỹ khi họ sở hữu dương vật của hoàng đế Napoleon Bonapare, nhưng nó chỉ là "cái vỏ" và không thể so sánh với dương vật dài 30cm mà chúng ta đang có." Tuy nhiên, đây cũng là điều đang gây tranh cãi rằng liệu đó có phải dương vật "xịn" hay không?

"Đỏ mặt" khi khám phá độ dài "khủng" tại bảo tàng tình dục St. Petersburg - Ảnh 4.

Ảnh: Listelist

Trong lịch sử, Grigori Rasputin được biết đến với biệt danh là "tu sĩ điên", từng là tùy tùng của hoàng gia Romanov, đặc biệt thân cận với Hoàng hậu Alexandra. Khi con trai bà cũng là người thừa kế ngai vàng mắc chứng bệnh máu khó đông, thì Rasputin được tin là người duy nhất trị được loại bệnh này. Từ đó, Rasputin có tầm ảnh hưởng rất lớn trong các cơ quan chính quyền nhưng đến năm 1916 ông đã bị giết bởi một nhóm quý tộc - những người coi ông là "cái gai trong mắt". Người ta đồn rằng sau khi hạ độc thì nhóm quý tộc đó đã thiến ông trước khi ném xuống sông băng.

"Đỏ mặt" khi khám phá độ dài "khủng" tại bảo tàng tình dục St. Petersburg - Ảnh 5.

"Chiếc ghế hư hỏng" của Nữ hoàng Catherine II. Ảnh: TripAdvisor

Bên cạnh vật trưng bày vô tiền khoáng hậu trên, bảo tàng MusEros ở St. Petersburg còn sở hữu nhiều bộ sưu tập ấn tượng, một loạt các tác phẩm điêu khắc, vô số bức tranh hay hiện vật về chuyện phòng the của vua chúa Nga thời xưa như "chiếc ghế hư hỏng" của Nữ hoàng Catherine II. Không chỉ thỏa mãn sự tò mò của du khách về tình dục mà bảo tàng còn là nơi thể hiện cái nhìn khác biệt trong quan niệm của những nền văn hóa khác nhau.


Đức Tuấn (museumstudiesabroad; Sona Gasparian; waytorussia)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem