Đổi thay nơi “ốc đảo” Kon Pne

Thứ tư, ngày 30/04/2014 13:29 PM (GMT+7)
Sống với Kon Pne (huyện Kbang, Gia Lai) gần trọn một đời, già A Nhai - người thầy đầu tiên gieo chữ trên vùng đất này, kể lại:
Bình luận 0
Người Kon Pne có truyền thống cách mạng kiên cường. Suốt 2 cuộc kháng chiến đều là căn cứ địa vững chắc, kẻ thù chưa một lần dám đặt chân đến nơi đây…

Mùa lúa mới trên vùng đất cách mạng Kon Pne.
Mùa lúa mới trên vùng đất cách mạng Kon Pne.

Năm 1985, Kon Pne được tách ra từ huyện Kon Plông (Kon Tum) về với huyện Kbang. Để vào được Kon Pne ngày đó chỉ có cách luồn rừng đi bộ. Cách biệt với bên ngoài, cuộc sống của đồng bào gần như không có gì thay đổi. Thương nỗi thiệt thòi của đồng bào, cán bộ đã không dưới trăm lần băng rừng, vượt suối vào vận động bà con ra định cư ngoài Đăk Roong để có đường, có điện…

Kon Pne hôm nay dẫu hãy còn không ít hộ nghèo nhưng cái đói cố hữu với những tập tục lạc hậu đã lùi xa. Hơn ai hết họ là những người thấm thía và trân trọng từng đổi thay của quê hương cách mạng…

Nhưng đã bao đời gắn bó với mảnh đất này, đồng bào không ai nỡ bỏ. Dân không chịu đến thì cán bộ phải tìm đến với dân. Năm 2005, con đường mơ ước đã trở thành hiện thực khi những chuyến xe đầu tiên chạy băng băng vào tận trung tâm xã. Tiếp đó ánh sáng của điện lưới quốc gia lại đến với bà con, xua đi bóng tối thâm u của đại ngàn… Rồi những cán bộ trẻ tuổi, những thầy thuốc, thầy giáo giàu nhiệt huyết đã tình nguyện về “cắm bản”. Qua những khởi động gian nan để rũ bỏ nếp sống cũ, Kon Pne hôm nay đang từng ngày khởi sắc…

Giữa sắc xanh ngăn ngắt của đại ngàn, trên thoai thoải những triền đồi là tít tắp màu xanh của bời lời đỏ, ngô lai, mì cao sản. Dưới thung lũng, những ruộng lúa nước nặng trĩu bông đã vàng ươm nối tiếp nhau trải dài theo dòng suối Đăk Pne hiền hòa… Lớp học mầm non của cô giáo Khuê đã kín ghế ngồi. Các em học sinh không còn chân trần, áo rách…

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông, Chủ tịch xã Đinh Liunh nhớ lại, năm 1996, khi học xong lớp 5 của thầy Anhai dạy, anh cùng 2 bạn học là những người học trò đầu tiên của Kon Pne ra học ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, bây giờ họ trở về xây dựng một Kon Pne ngày càng to đẹp.
Nguyễn Giang (Nguyễn Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem