Gạc Ma mãi mãi trong lòng người dân Việt Nam

Công Tâm Chủ nhật, ngày 14/03/2021 14:00 PM (GMT+7)
Ngay từ sáng sớm, đông đảo các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và thân nhân các liệt sĩ đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).
Bình luận 0

Trong hai ngày 13 và 14/3, đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các đoàn thể, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và thân nhân liệt sĩ đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) để dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh năm 1988. 

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 1.

Các lực lượng vũ trang thắp nén hương cho các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Ông Trần Viết Thiên (84 tuổi, đến từ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xúc động cho biết: "Lần trước tôi xuống đây để thắp nén hương cho cháu của tôi là liệt sĩ Trần Văn Chức, SN 1965, cơ điện tàu HQ 604, quê Hưng Hà, Thái Bình. Tuy nhiên, lần đó công trình vẫn đang xây dựng nên đành ngậm ngùi đi về".

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 2.

Các lực lượng vũ trang dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Ông Trần Viết Thiên cho biết thêm: "Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng tôi cùng người thân vẫn cố gắng đến thắp nén hương cho cháu của mình là cảm thấy hạnh phúc. Được đặt chân đến đây, nhìn tận mắt những di vật, hình ảnh các chiến sĩ cảm xúc thật sự vô cùng tiếc thương sự hy sinh anh dũng của họ để bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngày tôi còn ở quê cháu Chức còn nhỏ lắm chỉ học lớp 3, do sau này tôi vào trong đây lập nghiệp thì không còn thường xuyên gặp cháu và một thời gian sau tôi được người nhà báo tin cháu đã hy sinh nên buồn lắm".

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 3.

Ông Trần Viết Thiên, 84 tuổi vẫn lặn lội ở xa xuống thắp nén hương cho người thân của mình.

Theo ông Võ Duy Trúc - Trưởng ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, kể từ ngày đi vào hoạt động (năm 2017) đến nay, khu tưởng niệm đã đón hơn 2.500 đoàn với hơn 220.000 lượt khách. 

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 4.

Ông Thiên nhìn lại bức ảnh của cháu mình.

Trong đó, có 20 đơn vị tổ chức lễ kết nạp đảng viên, 112 đơn vị tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, 20 trường học tổ chức “Hát Quốc ca tại khu tưởng niệm” và nhiều đoàn đến sinh hoạt truyền thống, giáo dục lịch sử tại khu tưởng niệm. Nhiều hoạt động thi vẽ tranh, tìm hiểu về sự kiện Gạc Ma được tổ chức thu hút hàng ngàn tác phẩm dự thi. Khu tưởng niệm không chỉ là địa chỉ để người dân đến tham quan, tưởng niệm 64 anh hùng, liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 5.

Các đơn vị, đoàn thể đến Khu tưởng niệm Gạc Ma.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, thời gian qua, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Mỗi năm có hàng trăm đoàn cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài tỉnh thăm, viếng tri ân các anh hùng, liệt sĩ. 

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 6.

Các đơn vị vũ trang tiếp tục đến tri ân, dâng hương 64 chiến sĩ đã hy sinh.

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 7.

Khu tưởng niệm Gạc Ma cũng thu hút khách đến thăm quan.

Còn chị Đỗ Thị Hà (vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh) không nguôi được nỗi nhớ chồng cho hay: "Từ sáng sớm, tôi và con gái đã chạy xe máy đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để cùng đoàn công tác thắp nén hương cho chồng. Thế hệ trẻ hôm nay cần biết đến sự kiện 14/3 nhiều hơn để qua đó tri ân, tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại biển khơi".

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 8.

Các di vật, kỷ vật được trưng bày tại Khu tưởng niệm Gạc Ma.

Có mặt tại Gạc Ma, bà Võ Thị Xuân Anh (73 tuổi, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) chia sẻ: "Những kỷ vật, di ảnh của 64 chiến sĩ giúp tôi thật sự cảm phục về các chiến sĩ này và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi trước kia là cô gái giao liên thời kháng chiến chống Mỹ khi mới 13 tuổi nên tôi ý thức rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Cuộc chiến nào cũng mất mát, đau thương, chính vì đó mà tôi vẫn thường xuyên đọc những bài báo viết về sự kiện Gạc Ma. Tôi và con gái đã tranh thủ đến Khu tưởng niệm để tận mắt chứng kiến ngôi nhà chung của các anh khang trang, sạch đẹp, sinh động như thế nào?

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 9.

Bà Võ Thị Xuân Anh, 73 tuổi, huyện Cam Lâm (phải) mời thông gia cùng đến Khu tưởng niệm Gạc Ma dâng hương.

Khánh Hòa: Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Ảnh 10.

Chị Đỗ Thị Hà (vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh) bên di ảnh của chồng mình.

Ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động VN chia sẻ: "Năm nay, 33 năm ngày hy sinh của 64 chiến sĩ được trọn vẹn hơn vì di ảnh cuối cùng của liệt sĩ Trần Quốc Trị (quê Quảng Bình) được bổ sung. Công tác tổ chức dâng hương, tưởng niệm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa được thực hiện một cách bài bản, quy mô hơn. Đặc biệt, chúng tôi hết sức xúc động khi đến dự lễ dâng hương tưởng nhớ, ghi ơn các anh còn có cả những người thân nhân, đồng đội mình. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ hội tụ những tấm lòng yêu nước, cùng mong đất nước chúng ta được trọn vẹn lãnh thổ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem