Hà Nội: Giết vợ do bị đòi ly hôn

Gia Bình Thứ tư, ngày 18/05/2022 13:58 PM (GMT+7)
Nghe vợ nói sẽ ly hôn, ôm con về nhà bố mẹ đẻ, Vũ Thanh Hùng lấy dao rồi đuổi, chém liên tiếp đến khi nạn nhân tử vong.
Bình luận 0

Sáng 18/5, Vũ Thanh Hùng (SN 1984, ở Sơn Tây, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội phạt tử hình về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ là chị Trang, vợ anh ta.

Theo cáo trạng, Hùng sống cùng với nạn nhân từ năm 2015 và 3 năm sau mới đăng ký kết hôn; cả 2 có 3 con gái chung. Năm 2020, do phát sinh mâu thuẫn nên chị Trang thường đòi ly hôn nhưng người chồng không đồng ý.

Giết vợ do bị đòi ly hôn - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Thanh Hùng tại tòa án, sáng 18/5. Ảnh: X.A.

Trưa 16/2/2021, con thứ 2 của Hùng bị chị gái đánh nên anh ta mắng, dặn "đừng bắt nạt em" nhưng người vợ thấy vậy lại cho rằng tại cháu nhỏ "lanh chanh". Hai vợ chồng sau đó cãi nhau, chị Trang lại đòi ly hôn, nói sẽ đưa con lớn và con út về nhà bố mẹ đẻ sống cùng mình, để cháu thứ 2 ở lại cho Hùng nuôi.

Bị cáo bực tức vì chuyện này nên sau bữa cơm trưa liền xuống bếp lấy dao, chỉ vào mặt chị Trang, nói: "Mày đã biết tội chưa?". Anh ta sau đó chém liên tiếp, bất chấp con gái cố can ngăn.

Nạn nhân bỏ chạy ra cổng nhưng vẫn bị Hùng đuổi theo đâm chém nên tử vong tại chỗ. Gây án xong, anh ta vào nhà, vứt dao trong phòng ngủ và bị bắt cùng ngày.

Viện pháp y tâm thần sau đó giám định cho kết quả, năm 2015, Hùng bị "rối loạn tâm thần do dùng chất gây ảo giác" nhưng đã điều trị khỏi. Trước, trong và sau khi gây án với vợ, anh ta "đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Quá trình điều tra vụ án, gia đình Hùng đã bồi thường cho gia đình chị Trang hơn 1,5 tỷ đồng gồm tiền tổn thất tinh thần, tiền cấp dưỡng nuôi 3 cháu nhỏ là con của 2 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem