Hà Nội rực cờ đỏ sao vàng, người dân hân hoan chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 10/10/2022 06:00 AM (GMT+7)
Những ngày này, khắp nơi trên đường phố Hà Nội đều được trang hoàng bởi những pano, áp phích đỏ rực, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió... chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).
Bình luận 0

Hà Nội, những kỉ niệm vàng son

Những ngày gần đây, các tuyến phố Hà Nội đông vui nhộn nhịp, các dãy nhà được treo cờ Tổ quốc, băng rôn và không khí của Hà Nội 68 năm về trước cùng đoàn quân trở về, giải phóng Thủ đô đã được tái hiện.

Kỉ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, cũng là lúc Hà Nội chuyển tiết thu rõ nét. Bà Ngô Thị Phú (sinh năm 1956, Cầu Giấy) không giấu nổi tâm trạng của mình, từng kí ức xưa cũ về Hà Nội như ùa về trong khoảnh khắc.

Bà Phú được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Nội thân thương, cùng Hà Nội trải qua biết bao thăng trầm lịch sử. Bà cũng là nhân chứng sống đã chứng kiến Hà Nội thay đổi và chuyển mình như thế nào từ trước và từ sau thời kỳ bao cấp đến nay.

Hà Nội rực cờ đỏ sao vàng, người dân hân hoan chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô - Ảnh 1.

Những ngày này, nhiều tuyến phố của Hà Nội như Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng... được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích... với nhiều kích cỡ chào đón và kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Bà Phú tâm sự: "Cái thời ngày xưa, chúng tôi chào đón ngày Giải phóng Thủ đô với niềm vui mừng và hân hoan không khác gì ngày Tết. Nhiều trẻ con xúng xính quần áo, tay cầm cờ đỏ sao vàng, được bố mẹ chở đi khắp các phố bằng xe đạp, xe máy".

Trong kí ức của bà Phú, khi ấy phố phường Hà Nội thật đông vui nhộn nhịp. Cả "biển người" kéo nhau ra đường để chào mừng. Những pano, áp phích, băng rôn treo khắp các ngả đường. 

Xe đạp, xe máy kéo đuôi nhau diễu hành đông đúc. Điều đặc biệt, trên nét mặt của mọi người ai ai cũng vui mừng và hạnh phúc.

Nằm trong đoàn văn nghệ của trường Thương Nghiệp khi còn là sinh viên, bà Phú từng là một trong những cô gái Hà Nội may mắn được tham gia rất nhiều sự kiện quan trọng của thành phố. Trong đó có sự kiện văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng Hà Nội.

Đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu lần chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô, nhưng đến nay tâm trạng của bà Phú vẫn còn vẹn nguyên như thuở còn thơ ấu: 

"Tôi vẫn luôn cảm thấy thật sự biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh, để có một Hà Nội ngày hôm nay. Cảm xúc trong tôi vẫn luôn trọn vẹn những vui mừng, biết ơn, hạnh phúc và cả xúc động nữa", bà nói.

Phố phường Hà Nội rực cờ đỏ sao vàng

Để chuẩn bị chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô năm nay (10/10/2022), rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu đã được gắn khắp các nẻo đường. Nhiều ngôi nhà, chung cư tại Thủ đô cũng treo cờ đỏ sao vàng để hòa vào không khí vui mừng trong những ngày trọng đại này.

Hà Nội rực cờ đỏ sao vàng, người dân hân hoan chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô - Ảnh 3.

Băng rôn treo dọc tuyến phố Hoàng Văn Thụ, trước Phủ Chủ tịch.

Anh Phạm Thành An (sinh năm 1997, Thanh Xuân) bày tỏ: "Mặc dù thế hệ của mình không trực tiếp trải qua giờ phút thiêng liêng khi ông cha giải phóng Thủ đô, nhưng ngày này vẫn mang cho mình những cảm xúc đặc biệt. Đó là sự biết ơn, cảm xúc yêu dân tộc, yêu nước mãnh liệt".

Bên cạnh đó, nhiều gia đình trẻ cũng lựa chọn đến thăm quan những địa điểm lịch sử trên Hà Nội. Chị Phạm Thị Thảo (sinh năm 1995, Thanh Xuân) chia sẻ: "Mình muốn đưa bé nhà mình đến thăm những địa điểm lịch sử, để con có thể hiểu về lịch sử của thành phố Hà Nội, của đất nước Việt Nam, từ đó con sẽ ngày càng được bồi đắp tinh thần yêu nước".

Nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra hào hứng và quan tâm đến ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Hà Nội. Bạn Vũ Thị Duyên (sinh năm 2001, Cầu Giấy) cho biết: "Thật may mắn khi được làm sinh viên tại Hà Nội, được cảm nhận không khí háo hức này. Để chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô, mình và nhóm bạn dự định hẹn nhau cùng đi sớm để xem Lễ thượng cờ tại Lăng Bác".

Ngày 10/10/1954, các cánh quân từ 5 cửa ô tiến về Hà Nội giải phóng Thủ đô, mở ra trang sử mới cho Hà Nội và cả nước. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột Cờ cổ kính, đánh dấu ngày Thủ đô được hoàn toàn giải phóng.

Từ đó đến nay, trải qua nhiều thăng trầm nhưng Hà Nội vẫn vươn lên mạnh mẽ để luôn xứng đáng vai trò là Thủ đô - trung tâm lớn về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem