Võ gậy là môn thể thao được coi như quốc võ của Philippines. Tại đại hội thể thao khu vực, môn này cũng chỉ được đưa vào chương trình thi đấu khi Philippines là chủ nhà.
Tới SEA Games 30, có một câu chuyện khá hài hước, tưởng chừng không liên quan đến chuyên môn, nhưng lại suýt khiến một võ sĩ võ gậy của Philippines lỡ cơ hội giành HCV. Người vướng vào câu chuyện dở khóc, dở cười này là võ sĩ Crisamuel Delfin và chi tiết vừa hy hữu, vừa hài hước và tương đối tế nhị là vì việc mặc quần lót.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-17/HaI-HuoC-SEA-Games-VdV-suyt-danh-roi-HCV-vi-khong-chiu-mac-quan-2d-1576546985-width768height511.jpg)
Delfin suýt nữa không giành được HCV SEA Games 30 chỉ vì một câu chuyện khá tế nhị.
Số là, Ban tổ chức đề nghị Delfin phải mặc quần lót dưới khố để tránh khả năng xảy ra sự cố ngoài mong đợi trên truyền hình, khi võ sĩ này biểu diễn bài thi. Nhưng Delfin ban đầu khăng khăng không đồng ý. Lý do võ sĩ của nước chủ nhà đưa ra là anh không muốn đi ngược với truyền thống của võ gậy.
Thượng nghĩ sĩ Miguel Zubiri, Chủ tịch Liên đoàn võ gậy của Philippines khi trả lời AFP cũng ủng hộ Delfin. Ông Zubiri cho biết: “Trong văn hóa Ifugao Igorot, đó là một sự xúc phạm đến truyền thống nếu bạn mặc đồ lót dưới khố".
Ngay cả HLV của Delfin đương nhiên ủng hộ học trò khi tranh cãi quyết liệt với các trọng tài. Tất nhiên, trọng tài cũng có lý khi họ bắt Delfin phải mặc quần lót mới được tranh tài. Mọi chuyện chỉ được phân định khi ông Zubiri khuyên Delfin nên mặc quần lót rồi thi đấu, nếu không sẽ có khả năng “đánh rơi” HCV. Được sếp lớn đề nghị, động viên, Delfin đành miễn cường nghe lời.
Bước vào thi đấu với tâm lý có phần ức chế nhưng cuối cùng Delfin đã thực hiện rất suôn sẻ phần thi. Chàng trai trẻ sau khi biết tin giành HCV đã chạy lên sàn đấu nhào lộn 2 vòng trên không rồi anh ôm mặt khóc như đứa trẻ.
Môn võ gậy tại SEA Games 30 có 20 nội dung tranh tài và chủ nhà Philippines giành tới 12 HCV.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.