Hàng loạt cây xanh ở Hà Nội "hồi sinh" sau bão số 3, chồi non vươn lên giữa nắng vàng
Đầu tháng 9, Hà Nội chịu tàn phá nặng nề do bão số 3 gây ra, ngoài nhiều khu vực bị ngập nặng, hàng vạn cây xanh cũng bị tàn phá, phần lớn bung rễ, bật gốc, gãy cành. Hình ảnh ghi nhận nhiều cây xanh được trồng lại trên đường Lê Duẩn sáng ngày 20/9.
Trong nhiều ngày qua, nhiều lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sau bão, trong đó có việc trồng lại cây xanh trên nhiều tuyến đường, phố. Những cây còn khả năng sống được cắt bỏ phần cành, trồng lại nơi cũ. Trong ảnh, một cây xanh đổ gãy cạnh hồ Ba Mẫu được "hồi sinh".
Những chồi non nhô lên giữa nắng vàng mùa Thu Hà Nội khiến cuộc sống trở nên đầy hy vọng.
Một cây sanh cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo đổ gãy do bão số 3, lực lượng chức năng đã cắt bỏ phần cành, đóng cọc xung quanh để bảo vệ cây. Ảnh: Trương Văn Vị.
Ở giữa gốc sanh cổ thụ này, chồi non bắt đầu vươn ra, một màu đỏ hồng cộng với màu xanh tạo nên mảng màu ấn tượng. Ảnh: Trương Văn Vị.
Nhiều cây xanh quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm cũng bị gãy đổ do cơn bão số 3 quét qua.
Đến sáng ngày 20/9, phóng viên Dân Việt ghi lại được hình ảnh chồi non bắt đầu nhô lên giữa những cành, gốc bị gãy. Đa số cây xanh bị tàn phá tại bờ hồ Hoàn Kiếm là cây nhiều năm tuổi. Ảnh: Trương Văn Vị.
Một cây xanh bị tàn phá bắt đầu "hồi sinh" trên đường Văn Quán.
Khu vực công viên Thống Nhất, một màu xanh hy vọng xuất hiện.
Hồ Thiền Quang, nhiều cây xanh cũng được trồng lại.
Bão số 3 đi qua, hàng vạn cây xanh ở Hà Nội bị tàn phá nặng nề.
Một gốc phượng cạnh hồ Ba Mẫu đổ gãy được trồng lại và đóng khung chắc chắn, xung quanh chồi non vươn lên.
Tại một số khu đô thị, công viên, nhiều cây xanh vẫn nằm la liệt. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ lọc những cây xanh còn sống để trồng, một số cây đã chết sẽ đánh chuyển, tập kết đi nơi khác.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.