HLV Paulo Bento: Từ "mối tình" với Ronaldo đến ngày cùng Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha

Lê Minh Thứ bảy, ngày 03/12/2022 16:40 PM (GMT+7)
Khi Kim Young-gwon ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc sau "đường kiến tạo" từ... cái vai của Ronaldo, ống kính truyền hình đầy ý tứ lia tới vẻ mặt lạnh lùng của HLV Paulo Bento trên khán đài (?!).
Bình luận 0

"Mối tình" giữa Paulo Bento và Ronaldo

Bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều HLV cầm quân đọ sức với đội bóng quê hương. Ngay tại World Cup 2022, trước khi HLV người Bồ Đào Nha Paulo Bento ngồi trên khán đài "chỉ đạo" Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha 2-1, qua đó qua "khe cửa hẹp" vào vòng 1/8 World Cup 2022; HLV người Argentina Gerardo Martino cũng đã dẫn dắt Mexico đối đầu với các "vũ công Tango" ở vòng bảng.

Điểm khác biệt chỉ là trong trận đấu với Mexico, Argentina buộc phải thắng (và đã thắng 2-0) để duy trì hy vọng đi tiếp (và đã đi tiếp vào vòng 1/8). HLV Gerardo Martino dù đã từng dẫn dắt Argentina giai đoạn 2014-2016 nhưng lại không có mối quan hệ vừa là đồng đội, vừa là thầy trò như HLV Lionel Scaloni với Messi.

HLV Paulo Bento: Từ "mối tình" với Ronaldo đến ngày cùng Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

HLV Paulo Bento và Ronaldo luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Ảnh: SPORT

Paulo Bento mới là người có quan hệ tương tự như vậy với Ronaldo, dù đêm 2/12 họ ở hai bên chiến tuyến.

Trở lại quá khứ, trong đoạn cuối sự nghiệp của mình những năm 2002-2003, Bento là "đàn anh" của Ronaldo khi đó mới còn là một cầu thủ trẻ tiềm năng ở Sporting Lisbon. Họ rất hiểu nhau và chính Paulo Bento (khi ấy là HLV) đã giúp Ronaldo "lột xác" tại EURO 2012, bắt đầu bằng cú đúp trong trận thắng Hà Lan 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng, tới bàn thắng duy nhất đánh bại CH Czech ở tứ kết.

HLV Bento cùng Ronaldo và Bồ Đào Nha chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha (đội sau đó lên ngôi vô địch với chiến thắng "hủy diệt" 4-0 trước Italia trong trận chung kết) lúc đó đang là đương kim vô địch thế giới với "thê hệ vàng" đầy tài năng với những Xavi, Iniesta, Fabregas, Alonso, Ramos, Pique... sau loạt đá luân lưu ở bán kết.

Nói không quá, Bồ Đào Nha năm 2012 dưới sự dẫn dắt của Paulo Bento mới thực sự mạnh nhưng họ chưa gặp thời khi đối thủ của họ là Tây Ban Nha đang "vào phom" sau những danh hiệu vô địch EURO 2008, World Cup 2010.

Phải chờ tới năm 2016, khi Paulo Bento bắt đầu chuyến phiêu lưu qua các CLB Cruzeiro (Brazil), Olympiacos (Hy Lạp), Chongqing Lifan (Trung Quốc) trước khi cập bến dẫn dắt ĐT Hàn Quốc từ tháng 8/2018; vận mới tới với Bồ Đào Nha với danh hiệu vô địch EURO 2016 - danh hiệu lớn đầu tiên của Ronaldo trong màu áo ĐTQG khi anh 31 tuổi.

Thời gian qua đi nhưng Paulo Bento vẫn luôn dõi theo những bước đi của người "đàn em" và cậu học trò cưng Ronaldo.

HLV Paulo Bento: Từ "mối tình" với Ronaldo đến ngày cùng Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

HLV Paulo Bento chỉ đạo trận đấu thông qua trợ lý từ trên khán đài. (Ảnh chụp màn hình)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, khi được hỏi về việc Roanldo "bóc mẽ" M.U chơi không đẹp và quyết định "đường ai nấy đi" khiến hình ảnh CR7 trở nên xấu xí trong mắt nhiều CĐV "Quỷ đỏ"? HLV Paulo Bento vẫn hết lời bênh vực Ronaldo:

"Tin tôi đi, Ronaldo không dại dột. Cậu ấy thừa thông minh để hiểu mình phải làm gì. Tôi đồng cảm với M.U trên cương vị bên sử dụng lao động nhưng Ronaldo không bao giờ đánh đổi hình ảnh trị giá cả tỷ USD của mình chỉ vì một lần lên hình. Dù không biết rõ, và tôi cũng không định hỏi, nhưng Ronaldo - ở tầm vóc ấy – phải có lý do đủ lớn để phản ứng mạnh mẽ.

Nếu tôi là Ronaldo, ở trong hoàn cảnh, địa vị của cậu ấy, tôi cũng sẽ có phản ứng như thế. Năm ngoái, khi M.U khủng hoảng, Ronaldo đã làm gì cho tập thể? Ghi bao nhiêu bàn? Có bao nhiêu bàn thắng mang tính định đoạt trận đấu? Tôi không nói, các bạn cũng biết câu trả lời. Tập thể và cá thể đứng ngang hàng nhau ở trường hợp này. Chúng ta cần công bằng với Ronaldo".

Và không biết vô tình hay hữu ý, trong trận đấu với Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng H vừa qua, "cái vai" của Ronaldo đã "đáp lễ" HLV Paulo Bento khi "kiến tạo" hoàn hảo cho Kim Young-gwon ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc phút 27.

HLV Paulo Bento: Từ "mối tình" với Ronaldo đến ngày cùng Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha - Ảnh 4.

Pha đánh đầu cận thành bỏ lỡ cơ hội khó tin của Ronaldo cuối hiệp 1 trận gặp Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Cuối hiệp 1, Ronaldo còn bỏ lỡ một tình huống đánh đầu cận thành khó tin. Chơi mờ nhạt, lóng ngóng, Ronaldo bị thay ra phút 65 nhường chỗ cho Andre Silva, và phút bù giờ, Hàn Quốc đã có bàn ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1 do công Hwang Hee-chan sau màn solo tuyệt đẹp và kiến tạo tinh tế của Son Heung-min.

"Tôi nghĩ việc được dẫn dắt bởi HLV Paulo Bento là một lợi thế cực lớn đối với Hàn Quốc trong trận đấu mà họ buộc phải thắng Bồ Đào Nha mới có thể giành vé đi tiếp.

HLV Paulo Bento quá hiểu Bồ Đào Nha và hiểu những cầu thủ dự bị của Bồ Đào Nha khi vào sân thi đấu chính thức (Bồ Đào Nha thay 6 vị trí trong đội hình chính thức đấu Hàn Quốc so với trận thắng Uruguay 2-0) đều không đáng ngại. Ông đã thúc giục, động viên các học trò mạnh dạn chơi bóng và đã thành công.

Về việc HLV Bento bị cấm chỉ đạo do nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài sau khi kết thúc trận đấu Hàn Quốc thua cay đắng Ghana 2-3; nhưng vẫn có cách truyền đạt thông tin tới ban huấn luyện ở trận thắng Bồ Đào Nha tôi nghĩ là bình thường.

Có rất nhiều cách để HLV "lách luật" chỉ đạo gián tiếp đội bóng của mình", BLV Quang Huy chia sẻ khi Dân Việt đặt vấn đề về vai trò, tầm quan trọng của HLV Paulo Bento khi dẫn dắt Hàn Quốc thắng đội bóng quê hương Bồ Đào Nha, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022, sau 12 năm kể từ World Cup 2010 (World Cup 2014, 2018, Hàn Quốc đều không thể vượt qua vòng bảng).

HLV Paulo Bento: Từ "mối tình" với Ronaldo đến ngày cùng Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha - Ảnh 5.

Son Heung-min đã tỏa sáng đúng lúc để cùng Hàn Quốc giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Ảnh: Getty

"Đây là một trận đấu khó khăn như tôi nghĩ và càng khó hơn khi chúng tôi sớm nhận bàn thua. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã có được kết quả tốt nhờ các cầu thủ thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc, chiến đấu đến những phút giây cuối cùng. Tôi rất vui và tự hào với kết quả đặc biệt này.

Tôi rất biết ơn vì đây chưa phải là trận đấu cuối cùng của HLV Paulo Bento bởi ông ấy không có mặt trên băng ghế huấn luyện. Tôi rất vui khi trận tới (gặp Brazil ở vòng 1/8 - PV) ông ấy lại chỉ đạo chúng tôi.

Vòng 16 đội là mục tiêu của Hàn Quốc và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình, thi đấu tốt nhất. Trong bóng đá, không ai biết trước kết quả", Son Heung-min nói sau khi cùng Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem