Tiền đâu cho con ra Hà Nội chữa mắt?
Ngày 17/3, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã nhận lá thư của anh Bạch Văn Thiết (40 tuổi, ở tổ 5, phường Thủy Lương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Trong thư, anh Thiết trình bày hoàn cảnh túng quẫn của mình: "Vợ chồng tôi có 4 người con. Cháu đầu là Bạch Quốc Khánh (lớp 7), con thứ 2 là Bạch Quốc Tuấn (9 tuổi, chuẩn bị thi giữa học kỳ 1 lớp 2 thì phát bệnh, việc học bị gián đoạn). Con thứ 3 là Bạch Quốc Khải (học lớp 1), con gái út là Bạch Nguyễn Anh Thư (3 tuổi).
Quốc Tuấn bị nhiễm trùng huyết toàn thân từ tháng 9/2023 cho đến bây giờ. Sau cơn bệnh nhiễm trùng huyết toàn thân, con bị viêm phổi nặng, hen suyễn, thận ứ nước độ 2, mắt bị viêm giác mạc. Con đã mổ thận 2 lần, mổ mắt 3 lần mà vẫn không nhìn thấy gì".
Lá thư anh Bạch Văn Thiết gửi Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình.
Anh Thiết cho biết, khi cháu Tuấn chuẩn bị thi giữa học kỳ 1 lớp 2 trong năm học 2023-2024 thì bất ngờ phát bệnh. Hơn một năm qua, cháu phải nằm điều trị tại khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế. Tuấn phải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà dẫn đến việc đi học của cháu bị gián đoạn.
Ngày thường anh Thiết làm phụ hồ để trang trải cuộc sống. Từ khi con bị bệnh, anh đã nghỉ việc để ở lại bệnh viện chăm sóc con. Một mình vợ anh đi làm công nhân may, dù làm tăng ca nhưng thu nhập chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Gia đình nội ngoại đã hỗ trợ rất nhiều, cho vợ chồng anh vay 400 triệu đồng để chữa bệnh và phẫu thuật cho con.
Tuy nhiên, anh còn phải vay thêm 50 triệu đồng từ bên ngoài. Hiện tại, do bệnh viện đang có dịch đậu mùa, bác sĩ cho con anh về nhà và mỗi tuần anh lại đưa con đi khám lại phổi.
Nói về tình trạng hiện nay của con trai, anh Thiết không khỏi xót xa: "Mắt của con hiện tại không nhìn thấy gì và cháu cũng không mở được mắt. Thận của con đã mổ 2 lần, đặt hai ống xông ở hai bên, 6 tháng phải lấy ra một lần. Hiện tại, do bệnh viện đang có dịch đậu mùa nên bác sĩ cho về nhà. Mỗi tuần tôi lại đưa con đến viện 1 lần để khám phổi. Bác sĩ nói khi nào phổi của con ổn, sẽ cho con ra Hà Nội chữa mắt. Nhưng ra Hà Nội thì chi phí sinh hoạt, chữa trị quá lớn, tôi không biết tính sao!”.
Suốt thời gian qua, gia đình anh đã nhận được sự động viên, hỗ trợ từ họ hàng, người thân, chính quyền xã, tổ dân phố và Trường Tiểu học Thủy Lương nơi cháu Tuấn học tập.
Anh Thiết mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để vợ chồng anh có tiền chữa mắt cho cháu Bạch Quốc Tuấn. Ảnh: NVCC
“Anh em gia đình, họ hàng đã tập trung vào hỗ trợ từ khi con bị phát bệnh. Nhưng quá trình chữa trị còn dài, người nhà ở quê cũng không khá giả gì nên không thể cho vay mãi được.
Thông qua Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, tôi mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, giúp vợ chồng tôi có tiền chạy chữa cho cháu, giúp cháu thấy lại ánh sáng như bao đứa trẻ khác" - anh Thiết khẩn cầu sự giúp đỡ.
Là cô giáo chủ nhiệm của cháu Bạch Quốc Tuấn năm học 2023-2024, cô Võ Lê Nguyên Hạnh - Giáo viên Trường tiểu học Thủy Lương thương cảm: "Em Tuấn là học trò ngoan. Em phát hiện bệnh khi chuẩn bị thi giữa học kỳ 1 năm lớp 2. Thời điểm đó, tôi đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh nhà trường hỗ trợ gia đình.
Nhà trường chúng tôi rất thương em Tuấn nên em không đi học được suốt hơn 1 năm qua, em vẫn có tên ở trường. Mọi người đều mong em bình phục, có thể trở lại đi học cùng các bạn".
Về phía chính quyền, ông Nguyễn Như Khả - Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Lương nhìn nhận: "Gia đình anh Thiết rất khó khăn. Anh Thiết làm phụ hồ, vợ làm công nhân may, nhà đông con nên bình thường đã rất vất vả.Từ khi cháu Tuấn đổ bệnh, anh Thiết không đi làm được vì phải chăm sóc con trong viện, chi phí điều trị cho cháu rất tốn kém nên kinh tế gia đình đã kiệt quệ, phải vay mượn nhiều.
Qua các kênh tổ dân phố, nhà trường, các hội thiện nguyện, chúng tôi đã kêu gọi hỗ trợ gia đình anh Thiết nhưng chỉ được phần nào. Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ cho gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Anh Bạch Văn Thiết ở tổ 5, phường Thủy Lương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số điện thoại: 0987901677
Số tài khoản: 55610000077458 - Ngân hàng BIDV. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Nhung (vợ anh Thiết).
Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Vui lòng ghi rõ: [SĐT người ủng hộ] Ủng hộ MS 21325
Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình anh Thiết từ ngày 15/4/2025 đến 30/4/2025.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.