Kẹo dẻo con mắt, tăm cay... không rõ nguồn gốc "bủa vây" cổng trường học ở Hà Nội

Ngọc Huyền Thứ tư, ngày 06/12/2023 08:24 AM (GMT+7)
Gần các điểm trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hàng loạt hàng quán mọc lên, bày bán đủ mọi loại bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đến giờ tan trường, nhiều em học sinh kéo đến tìm mua những đồ ăn vặt này.
Bình luận 0

Đủ loại mẫu mã, giá rẻ như "cho"

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại nhiều cổng trường trên địa bàn Hà Nội như trường Tiểu học Nghĩa Đô, trường Tiểu học Dịch Vọng B, trường Tiểu học Cầu Diễn,…có nhiều hàng quán bày bán các loại kẹo mút, que cay, kẹo mắt người,… và nhiều đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc.

Đánh vào tâm lý ham đồ ăn vặt và tò mò của các học sinh nhỏ tuổi, những hàng quán này nhập về hàng trăm loại bánh, kẹo khác nhau. Đặc điểm chung là mùi hương hấp dẫn, giá cả rẻ như cho, những đồ ăn không rõ nguồn gốc này khiến các em học sinh càng thêm yêu thích.

Đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc "bủa vây" cổng trường học ở Hà Nội - Ảnh 1.

Thực phẩm đa dạng, nhiều hình thù, màu sắc thu hút nhiều trẻ em.

Đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc "bủa vây" cổng trường học ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đồ ăn vặt trong hình thù một chiếc điện thoại.

Theo khảo sát, loại đồ ăn vặt có tên 'kẹo dẻo con mắt' và 'que cay' là mặt hàng bán rất chạy ở các hàng quán gần cổng trường học. Kẹo dẻo con mắt được bọc trong hộp nhựa tròn, hình dạng giống con mắt và có vị ngọt. Hiện viên kẹo này được bán lẻ với giá 5.000 đồng/viên.

Rẻ hơn và cũng hút khách hơn, 'tăm cay' được bày bán tràn lan tại nhiều cổng trường với giá chỉ từ 2.000 đồng/gói. Được biết, các loại tăm cay này đều làm từ bột, trộn với các gia vị Trung Quốc. Nhiều đồ ăn vặt khác cũng chỉ có giá từ 2.000 – 10.000 đồng, với đủ hình thù, màu sắc.

Đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc "bủa vây" cổng trường học ở Hà Nội - Ảnh 3.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc lại là "món khoái khẩu" của nhiều học sinh.

Chị Nguyễn Thị Hường (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Gần đây tôi thấy con hay xin mẹ mua que cay, kẹo con mắt. Tôi đã đọc trên báo đài nhiều và biết những đồ ăn này không tốt. Tuy nhiên cũng có lần tôi phát hiện con và bạn lén mua để ăn, đến khi về nhà vẫn ám mùi trên quần áo".

Chung nỗi lo với chị Hường, chị Lê Thị Hồng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, con trai chị thỉnh thoảng lại cầm về những món đồ chơi lạ, khi thì điện thoại mini, lúc là ô tô, thanh kiếm. Sau khi gặng hỏi, chị mới biết đó là "đồ tặng kèm" được gắn trên những món đồ ăn vặt được bán ngoài cổng trường.

Đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không ghi rõ hạn sử dụng

Các loại khô gà cay, que cay, thạch, ô mai, kẹo dẻo, bột ngọt (loại bột nhiều màu sắc, có vị ngọt),… luôn chực chờ trước cổng các trường học mỗi ngày. Nhìn vẻ ngoài bắt mắt là vậy, tuy nhiên bao bì các loại bánh kẹo này đều là chữ Trung Quốc, rất ít loại có nhãn tiếng Việt hay in ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Theo lời người bán, một số loại kẹo là "hàng nội địa Trung", rất đảm bảo và bán rất chạy. Những số khác đều nhập từ đại lý, cụ thể nơi sản xuất có đúng như bao bì hay không thì không rõ. Mua thử một viên kẹo dẻo, phóng viên nhận thấy trên bao bì có in ngày 10/08/2023 nhưng không ghi rõ đây là hạn sử dụng hay ngày sản xuất.

Một số đồ ăn vặt khác cũng được bán lẻ từ những hộp nhựa không có nhãn mác. Theo khảo sát của phóng viên, loại thực phẩm này được sản xuất hàng loạt, giao đến các đại lý nhỏ lẻ bán từ ngày này qua ngày khác.

Đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc "bủa vây" cổng trường học ở Hà Nội - Ảnh 5.

Viên kẹo dẻo có in ngày tháng nhưng không rõ là ngày sản xuất hay hạn sử dụng.

Em Nguyễn Hoàng Hà (học sinh một trường cấp 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Em thấy các bạn hay mua nên cũng mua theo. Cái này ăn ngon mà, em ăn suốt không thấy đau bụng".

Cũng như Hoàng Hà, nhiều em học sinh khác đều cho rằng "ăn không đau bụng" có nghĩa là đồ ăn vặt không có hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra với các em học sinh khi ăn phải đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chị Phạm Ngọc Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) lo lắng: "Những đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc này được bày bán khắp nơi, nhiều nhất là ở các cổng trường. Tôi đã dặn con là không được ăn, tuy nhiên lên lớp con lại ăn với các bạn, vì vậy rất khó để kiểm soát".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem