Bellingham ghi bàn, Anh thắng thiếu thuyết phục trước Serbia

Long Nguyên Thứ hai, ngày 17/06/2024 03:56 AM (GMT+7)
Dù thi đấu rất thiếu đường nét, nhưng với pha lập công của tiền vệ Jude Bellingham, ĐT Anh đã giành chiến thắng 1-0 trước Serbia ở lượt trận đầu tiên bảng C EURO 2024.
Bình luận 0

Anh nhọc nhằn vượt qua Serbia

Tại EURO 2024, Anh là đội tuyển có giá trị cao nhất (gần 1,3 tỷ bảng). Anh cũng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Đội hình của Anh có rất nhiều ngôi sao sáng giá như Kane, Foden, Bellingham, Saka, Rice…

Sau khi Slovenia và Đan Mạch hòa nhau 1-1 ở trận đấu sớm nhất tại lượt mở màn bảng C, mục tiêu của Anh là đánh bại Serbia để sớm có được ngôi đầu bảng và ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Thậm chí, HLV Gareth Southgate cùng các học trò còn được CĐV Anh sẽ thắng thật đậm để tạo đà tâm lý tốt trên chặng đường chinh phục ngôi vương.

Bellingham ghi bàn, Anh thắng thiếu thuyết phục trước Serbia- Ảnh 1.

Bellingham ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Anh ở trận thắng Serbia 1-0. Ảnh: Reuters

Anh khởi đầu trận đấu khá ấn tượng khi họ chủ động kiểm soát bóng và nhanh chóng tạo được cơ hội dứt điểm. Phút thứ 5, Bellingham đã có pha thả bóng để Foden xâm nhập vòng cấm Serbia. Tuy nhiên, Foden không kịp dứt điểm vì các hậu vệ Serbia đã áp sát nhanh chóng.

Đến phút thứ 13, Anh đã có bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, Walker có pha chọc khe tinh tế để Saka nhận bóng rồi nỗ lực tạt vào khá chính xác. Khi hàng thủ Serbia mất phương hướng, Bellingham băng vào rất nhanh để đánh đầu quyết đoán và chính xác, đánh bại thủ môn Rajkovic.

Sau khi có bàn mở tỷ số, tưởng như Anh sẽ chơi hưng phấn hơn và tạo thêm áp lực về phía Serbia. Nhưng rất bất ngờ, lối chơi của Anh lại trở nên thiếu hiệu quả và không có đường nét rõ ràng.

Bellingham ghi bàn, Anh thắng thiếu thuyết phục trước Serbia- Ảnh 2.

Anh không tạo được thế trận tốt trước Serbia. Ảnh: Reuters

Anh gần như không tạo thêm được pha tấn công nguy hiểm nào ở hiệp một và chỉ có được một vài pha dứt điểm không mấy nguy hiểm. Trong khi đó, Serbia mới là đội chơi hay hơn, khi Mitrovic, Vlahovic, Kostic hay Lukic hoạt động rất nỗ lực trên hàng công. Thủ môn Pickford đã phải hoạt động tương đối vất vả để giữ vững mành lưới cho Anh, khi một trung vệ đẳng cấp như Stones cũng mắc tới 2-3 sai lầm đáng trách.

Sang hiệp hai, tình thế trên sân không có gì thay đổi. Anh vẫn chơi bế tắc, công không ra công mà thủ cũng chẳng rõ nét. Anh gần như không cho thấy ý tưởng cụ thể nào trong lối chơi và gần như chỉ biết tranh chấp bóng một cách thụ động trước Serbia.

Mặc dù vậy, thực lực của Serbia cũng không đủ để họ tìm được bàn gỡ. Serbia rất nỗ lực nhưng họ lại rơi vào cảnh lực bất tòng tâm.

Bellingham ghi bàn, Anh thắng thiếu thuyết phục trước Serbia- Ảnh 3.

Serbia chơi rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Ảnh: Reuters

Dù chơi nhạt nhòa, nhưng Anh cũng có một pha bóng đáng chú ý ở hiệp hai. Từ pha tạt bóng của đồng đội, tiền đạo Kane đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại đi trúng xà ngang.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Anh. Với 3 điểm giành được, Anh dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Anh đã gây thất vọng lớn với tư cách là ứng cử viên vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem