Khi tiểu tử yêu tiểu tử

Thứ tư, ngày 08/05/2013 12:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một câu chuyện lãng mạn và hài hước về những ông bố và những... ông con.
Bình luận 0

Hạ Trình Ngự và Thượng Thừa Nham từ chỗ “không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng”, dần trở thành đôi bạn cùng tiến, hỗ trợ động viên nhau trong học tập và cuộc sống, cùng thi đỗ đại học, cùng được học chung một khoa theo ý nguyện.

img
Bìa sách "Khi tiểu tử yêu tiểu tử"

Dù cả hai đều trải qua không ít phút giây sóng gió, dằn dỗi, bực tức, thậm chí mỗi người đều chọn một con đường riêng… thế nhưng không ai chiến thắng nổi những tình cảm chân thực sâu kín trong đáy lòng…

Thượng Thừa Nham muốn hạ cờ đầu hàng, nhưng hai chị em sinh đôi đã sẵn sàng tiếp sinh lực cho cậu, nói như cách của họ thì: “Thừa thắng xông lên! Thừa thắng xông lên! Cậu chính là thần Cupid, tay giữ cây cung nhỏ theo đuổi phía sau, chờ thời cơ là bắn! Nếu bắn trúng là cậu giành chiến thắng rồi!?”

Lời cổ vũ này khiến Thượng Thừa Nham bình tâm trở lại. Tất cả mọi suy nghĩ chỉ tập trung vào bốn chữ “bắn trúng cậu ấy”.

Không biết trong khi Thượng Thừa Nham có cung tên, liệu Hạ Trình Ngự đã mặc một chiếc áo giáp chống đạn?

Qifu A sinh tại Bắc Kinh, thuộc thế hệ 9X, hiện là sinh viên năm thứ 4, chuẩn bị làm việc tại công ty game online. Bắt đầu sáng tác từ cấp 3. Bắt đầu xuất bản tiểu thuyết đam mỹ tại Đài Loan từ khi học đại học. Trong 4 năm đại học, tổng cộng xuất bản 13 bộ sách, gồm 16 tiểu thuyết được các độc giả trẻ yêu thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem