Khoảnh khắc "mình cùng nhau đóng băng" nuối tiếc thời học trò nhiều kỷ niệm

Mạnh Tiến Thứ ba, ngày 11/06/2024 13:18 PM (GMT+7)
Đối với nhiều người, khoảng thời gian cắp sách đến trường luôn là một phần ký ức đẹp nhất cuộc đời. Ở nơi đó, có niềm hy vọng tự hào lớn lao của phụ huynh, có tình bạn chân thành và cái nắm tay đến loạn nhịp tim của tình yêu đầu đời.
Bình luận 0
Cảm xúc

Ngày 11/6, Trường THPT Bình Tân, quận Bình Tân, TP.HCM tổ chức lễ trưởng thành học sinh lớp 12 - niên khóa 2021-2024 với nhiều cảm xúc. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

Đã có rất đông phụ huynh học sinh dành thời gian đến trường để chứng kiến thời khắc trông đợi suốt 18 năm qua - lễ trưởng thành của học sinh. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

Với các bậc cha mẹ suốt 18 năm yêu thương, che chở, nuôi lớn con mình, được chứng kiến thời khắc con trưởng thành luôn là niềm hạnh phúc của họ. 12 năm đèn sách, những người thầy cô như cha mẹ thứ hai đã quan tâm, dạy bảo từng việc nhỏ nhất như cách đọc, cách viết và sau này lớn hơn là đạo đức, lối sống, kiến thức để chuẩn bị đầy đủ hành trang cho những học trò thân yêu của mình vào đời. Ảnh: A.Huy

Cảm xúc

Trong buổi lễ trưởng thành ấy, người mẹ hạnh phúc với nụ cười mãn nguyện và khóe mắt rưng rưng. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

Những em học sinh lớp 12 trường THPT Bình Tân đang cài những bông hoa đỏ thắm thay lời tri ân thầy cô đã trao dạy những tri thức để các em sẵn sàng cho hành trình phía trước. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

Tự tay hỗ trợ để con trai mình mặc chiếc áo tốt nghiệp THPT luôn là niềm hạnh phúc của nhiều phụ huynh. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

Lễ tri ân và trưởng thành là dịp để các em học sinh bày tỏ tấm lòng tri ân đến ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo và cô chú nhân viên nhà trường. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

Những đóa hoa tươi thắm dành tặng cho thầy cô. Thêm một năm học trôi qua, lại một chuyến đò đã sang sông. Người lái đò vẫn cần mẫn hằng ngày đưa đón các "hành khách đặc biệt" đến bờ tươi lai. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

Những cái ôm ấm áp, nhiều học sinh chân thành cảm ơn ba mẹ. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

Một bông hoa được học sinh cài lên ngực cha mình để thể hiện lời tri ân dành cho ông. Ảnh: A. Huy

Cảm xúc

"Nhất quỷ nhì ma/Thứ ba học trò", kể từ sau buổi lễ, các em học sinh sẽ không còn những trò hiếu động, nghịch ngợm, vui nhộn cùng nhau nữa. Tất cả chỉ còn là một ký ức rất đẹp mà trên đường đời gian nan đôi lúc sẽ gợi nhớ khiến họ bất chợt mỉm cười vu vơ. Ảnh: A. Huy

Khoảnh khắc "mình cùng nhau đóng băng" nuối tiếc thời học trò nhiều kỷ niệm - Ảnh 12.

Hoa phượng tô thắm một góc sân trường THPT Bình Tân, cũng là lúc thêm một lứa học sinh trưởng thành. Từ mái trường này, các em sẽ đuổi theo những giấc mơ của mình. Có người mơ làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay đơn giản là công nhân giỏi. Nhưng trên hết, phải hoàn thành bài tập cuối cùng của thầy cô, chính là "phải sống thật hạnh phúc". Ảnh: A. Huy

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6. Trong đó, ngày 26/6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27 và 28/6, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngày 29/6 sẽ là ngày thi dự phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem