Tỉnh Quảng Trị có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Tỉnh Quảng Trị hiện có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết vượt khó vươn lên của nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi vốn trai thành phố xịn, còn nhà em thì tận dưới quê, bố mẹ đều làm nông, nhưng có hề gì, tình yêu đâu có phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp. Bố mẹ tôi cũng quý mến em và ủng hộ cho chúng tôi.
Tết năm ấy, tôi chính thức về ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Chúng tôi hẹn nhau mùng 4 Tết, nhưng đường về nhà em khá xa nên tôi quyết định về từ chiều tối mùng 3, định thuê nhà nghỉ, nghỉ ngơi, tắm giặt sạch sẽ cho hết bụi đường để sáng mùng 4 sang nhà em trong tư thế bảnh bao, đẹp trai nhất. Nào ngờ…
Đúng là người tính không bằng trời tính. Về đến gần nhà em trời cũng đã tối, tôi tìm mãi không thấy có một nhà nghỉ, nhà khách nào, xung quanh toàn cánh đồng rộng mênh mông và tối kịt. Vụ này đúng là tôi quên không tính đến. Dưới quê đâu có như trên thành phố mà đầy rẫy nhà nghỉ, khách sạn cho mình tha hồ lựa chọn. Đồng hồ chỉ 10 giờ đêm. Tôi bắt đầu hoảng. Chả nhẽ lại ở ngoài đường, ngay giữa cánh đồng sao?. Nghĩ đến đó mà tôi ớn lạnh cả sống lưng. Bất đắc dĩ tôi phải gọi cho em.
Em nói xung quanh nhà em không có nhà nghỉ và tôi phải về nhà em. Dù em đã chỉ đường rất kĩ nhưng do không quen thuộc đường dưới nông thôn, lại không có địa chỉ đường ngõ, số nhà cụ thể, trời thì tối mịt không có đèn nên tôi bị lạc đường, lòng vòng hơn tiếng đồng hồ không tìm ra nhà em. Cuối cùng, tôi giống như cậu bé con đi lạc, phải đứng yên một chỗ chờ em ra đón.
Tôi bước vào nhà em mà ngại vô cùng. Có thằng con trai nào mà lần đầu ra mắt bố mẹ vợ tương lai vào lúc nửa đêm đâu cơ chứ. Đã thế đầu tóc thì rối tung, mặt mũi bơ phờ, quần áo lôi thôi, lếch thếch đầy bụi bặm. Dù xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn nhưng tôi vẫn biết em gái em và mẹ em đã phải lấy tay bịt mồm để không phá lên cười trước bộ dạng và tình thế khó đỡ của tôi. Vậy là bao nhiêu kế hoạch tôi dày công xây dựng, chuẩn bị chu đáo đổ sông đổ bể hết. Tất cả cũng chỉ tại quê em không có nhà nghỉ!!!
Tôi bước vào nhà em mà ngại vô cùng. Có thằng con trai nào mà lần đầu ra mắt bố mẹ vợ tương lai vào lúc nửa đêm đâu cơ chứ (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng mình đã thảm hại lắm rồi, vậy mà cơn ác mộng của tôi mới chỉ bắt đầu.
Nhà em cũng giống như phần lớn nhà ở nông thôn, khu vệ sinh thường xây ở bên ngoài, tách biệt với nhà ở. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tôi định ngủ một giấc thật say, sáng hôm sau sẽ tính kế lấy lại thể diện sau thì tự dưng bụng tôi biểu tình, đau quằn quại. Tôi vội chạy ra nhà vệ sinh. Mới đi được vài bước thì tôi đứng hình. Trước cửa nhà vệ sinh là 2 con chó to vật, thấy động chúng ngước lên sủa, nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Không lẽ giờ nửa đêm lại đánh thức em hay mọi người trong nhà dậy để dắt chó đi chỗ khác cho tôi vào đi vệ sinh sao. Mất thể diện quá thể, tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn em và người nhà em nữa. Nhưng cái bụng tôi… Bí quá, tôi đành vòng ra cánh đồng phía sau nhà em “đi tạm”.
Quả thật chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đi “nặng” ngoài cánh đồng giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Trời thì tối đen như mực, gió thổi lộng óc, lạnh run cả người, xa xa hình như còn thấp thoáng vài ngôi mộ… Đúng là cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái giây phút ấy!!!
Đang “giải quyết” sắp xong thì bỗng nhiên có ánh đèn pin rọi vào khiến tôi giật nảy mình. Hóa ra tỉnh dậy không thấy tôi nằm cạnh nên em trai em xách đèn đi tìm. Nếu lúc đó có cái hố nào gần đấy chắc tôi chui vào luôn không ra nữa.
Sáng hôm sau, nhờ cái mồm bô bô của thằng em vợ tương lai mà mọi người được trận cười nghiêng ngả, còn tôi thì mặt đỏ lừ, xấu hổ không biết giấu vào đâu. Nhưng hình như nhờ vậy mà bố mẹ và các em của em có thiện cảm hơn với tôi. 4 tháng sau lần ra mắt “có 1 không 2” đó, tôi rước em về dinh.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới chớp mắt mà tôi đã lấy vợ được 3 năm. Năm nay, vợ chồng tôi sẽ đưa đứa con gái 2 tuổi về ăn Tết ở nhà ngoại. Kiểu gì mọi người cũng lôi chuyện cũ của tôi ra bàn tán sôi nổi cho mà xem. Nhưng có hề gì, vì tôi đã cưới được một người vợ tuyệt vời và tôi đang vô cùng hạnh phúc với vợ và con!!!
Kho cá theo cách này tạo nên món ăn thơm ngon cho bữa cơm gia đình mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng.
Tỉnh Quảng Trị hiện có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết vượt khó vươn lên của nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Người ta thường hay nói đùa, hôn nhân là một tòa thành, người ngoài muốn vào, người trong lại muốn ra. Nhưng nhiều cặp vợ chồng ngày nay, dù đã ở bên trong thành, cũng chẳng muốn thoát mà cũng chẳng muốn vun vén.
Trước việc đoàn bộ hành của ông Thích Minh Tuệ phụ thuộc vào các tình nguyện viên trong việc dẫn đoàn và làm các thủ tục xuất nhập cảnh, cùng những câu chuyện khác, dư luận lo lắng, vậy đoàn bộ hành của ông Thích Minh Tuệ sẽ được đưa đến đâu?
Liên quan đến vụ đường dây sản xuất sữa giả, thu lợi 500 tỷ đồng, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi quảng cáo sai sự thật và xử lý đối với những người đã tiếp tay cho các hoạt động bán hàng giả này.
Ninh Thuận là tỉnh còn nghèo nhưng dạt dào tình cảm, chính quyền, các nhà mạnh thường quân, người dân đã cùng ngồi lại lắng nghe “tiếng nói chung”, bàn nhau chuyện thoát nghèo. Ai cũng đồng lòng chung tay, đóng góp của ít lòng nhiều, giúp nhiều gia đình nghèo có phương tiện mưu sinh, đặc biệt là đồng bào dân tộc miền núi, sống an vui trong những căn nhà mới…
Sáng 15/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương, ông Trần Văn Điền, nông dân thôn Cao Thắng (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã biến vùng đất hoang hóa thành mô hình trang trại nuôi bò, dê, lợn, gà cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM thành 1 thành phố trực thuộc Trung ương, không chỉ là phép cộng đơn thuần về địa lý hành chính, mà là 1 bước tiến chiến lược, để kiến tạo vùng kinh tế siêu đô thị với sức mạnh tổng hợp, từ công nghiệp, cảng biển đến dịch vụ tài chính, đổi mới sáng tạo.
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07), Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP.HCM về tình hình triển khai công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025)…
Cùng chiếm giữ lợi thế rất lớn sau trận tứ kết lượt đi, Barca và PSG đang chiếm thế thượng phong và nhiều khả năng duy trì được cách biệt hợp lý trong trận lượt về để lọt vào bán kết Champions League mùa này.
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa cứu sống bé gái 14 tháng tuổi mắc tay chân miệng biến chứng nặng như suy tuần hoàn, suy hô hấp, hôn mê… bằng lọc máu liên tục suốt 40 giờ.
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu TP.Thủ Đức, các quận, huyện khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ 30/4 sắp tới.
Chạy xe máy bằng chân, nam thanh niên bị CSGT Tiền Giang tịch thu phương tiện và phạt tiền 16 triệu đồng.
MC Quyền Linh chính thức lên tiếng trước thông tin quảng cáo sữa giả gây xôn xao dư luận.
Hiện tại, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gần như hoàn thiện, chuẩn bị đón khách. Theo kế hoạch, dự kiến từ 17/4, các chuyến bay giữa TP.HCM và Vân Đồn của Vietnam Airlines sẽ chuyển sang khu vực này.
Danh sách sáp nhập mới nhất, danh sách sáp nhập 34 tỉnh/thành phố có đề cập đến việc tỉnh An Giang sáp nhập với tỉnh Kiên Giang. Nếu phương án sáp nhập 2 tỉnh này được chấp thuận, thực thi thì tỉnh mới thành lập sẽ có ít nhất 21 ngọn núi đá vôi, tỉnh duy nhất miền Tây Nam bộ có núi đá vôi và là tỉnh miền Tây duy nhất có địa danh ví như "Tuyệt tình cốc).
Đã 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức ngày tháng chiến đấu hào hùng đó vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi người lính làm nên chiến thắng năm xưa. Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 đã mở màn thắng lợi cho Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.
Chính phủ cho rằng việc miễn tiếp thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm, giúp đảm bảo an ninh lương thực, tăng cạnh tranh của Việt Nam.
Hậu vệ Trần Thị Duyên vừa đăng tải loạt ảnh cô đi du lịch tại Quy Nhơn, Bình Định cùng người đồng đội Nguyễn Thị Bích Thùy.
Trong lịch sử, tỉnh Gia Lai và một phần tỉnh Bình Định từng được sáp nhập thành một tỉnh có tên Plei Kou Der, cái tên chỉ tồn tại trong 3 năm. Ngày nay, Bình Định và Gia Lai đang được kết nối bởi những tuyến đường hiện đại.
Về vụ phát hiện gần 600 loại sữa giả, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an về các vấn đề chuyên môn.
TP.HCM thành lập Tổ công tác triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng dự án.
Chính phủ phê duyệt Đề án về xây dựng đơn vị hành chính hai cấp sau sáp nhập tỉnh. Theo đó, xác định lập 11 đặc khu trên cơ sở các huyện đảo, tách TP. Phú Quốc thành hai đặc khu, không duy trì mô hình thành phố thuộc tỉnh, thành phố.
Xe tăng Leopard 2 của Đức đang gặp trục trặc trên chiến trường Ukraine, và do dễ bị máy bay không người lái của Nga tấn công nên Lực lượng vũ trang Ukraine phải sử dụng chúng làm pháo binh, tờ Telegraph đưa tin, trích dẫn biên bản cuộc họp bí mật giữa tùy viên quân sự Đức tại Kiev và binh lính Bundeswehr.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản cuốn sách Gia đình, bạn bè và đất nước – cuốn hồi ký được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bắt tay viết từ năm 2007.
Đây là bộ phận của con heo được rất nhiều người ưa chuộng bởi nó chứa hàm lượng dinh dưỡng khá dồi dào và rất đa dạng trong nấu nướng
Cựu Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân sẽ được xét xử phúc thẩm do đã làm đơn kháng cáo kêu oan bản án 7 năm tù. Còn ông Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lực lượng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và điều khiển xe đi trên vỉa hè, đây là những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.
Phía CMC xác nhận, một dịch vụ trong hệ thống kỹ thuật của tập đoàn công nghệ này bị tấn công bất hợp pháp bằng mã độc tống tiền (ransomware).