Ký ức Hà Nội: Hoài niệm về phố sách cũ Đinh Lễ

Nguyễn Văn Nhật Thành (Quảng Trị) Thứ tư, ngày 04/09/2024 14:36 PM (GMT+7)
Với mỗi người yêu sách, phố sách ở Hà Nội mãi là nơi để trở về, là nơi để tìm lại những ký ức đẹp đẽ, là nơi để tìm thấy chính mình giữa bộn bề cuộc sống.
Bình luận 0

Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, ẩm thực đặc trưng mà còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu văn chương của biết bao thế hệ. Giữa lòng thành phố hiện đại, vẫn còn đó những phố sách – nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa đọc, là nơi để những tâm hồn yêu sách tìm về, hòa mình trong thế giới của tri thức và văn chương.

Khi nói đến phố sách Hà Nội, không thể không nhắc đến con phố Đinh Lễ, nằm sát bên hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây đã trở thành một biểu tượng quen thuộc của giới mọt sách. Trên con phố nhỏ ấy, dãy dài các tiệm sách san sát nhau, mỗi tiệm mang một phong cách riêng, từ những quyển sách cũ kĩ, bạc màu theo thời gian đến những tác phẩm mới tinh tươm.

Những người bán sách ở đây cũng trở thành một phần của ký ức Hà Nội, họ không chỉ là những người buôn bán mà còn là những người bảo tồn tri thức, là cầu nối giữa tác giả và độc giả. Bước chân vào phố sách Đinh Lễ, người ta dễ dàng bị cuốn hút bởi mùi hương của giấy, của những cuốn sách cũ.

Hương thơm ấy không chỉ đến từ giấy, mà còn từ những câu chuyện được kể qua từng trang sách, từ những tâm tư tình cảm của tác giả gửi gắm trong từng con chữ. Đinh Lễ là nơi mà không chỉ người dân Hà Nội mà cả những du khách từ phương xa cũng muốn tìm đến, để tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa nhịp sống hối hả, để tìm lại ký ức tuổi thơ qua những cuốn truyện tranh, hay đơn giản chỉ là để trò chuyện với những người bán sách già về những cuốn sách yêu thích. 

Ngoài Đinh Lễ, Hà Nội còn có nhiều con phố khác gắn liền với sách như phố sách 19/12. Nằm nép mình giữa những tòa nhà cao tầng, phố sách 19/12 mang một vẻ đẹp thanh bình, nhẹ nhàng. Mỗi gian hàng ở đây đều được thiết kế tinh tế, mang phong cách riêng, tạo nên một không gian văn hóa đọc lý tưởng giữa lòng Hà Nội.

Phố sách 19/12 không chỉ là nơi để mua sách mà còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, từ các buổi ra mắt sách, đến những cuộc trò chuyện với tác giả, hay các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em. Đây thực sự là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sách và muốn tìm kiếm một không gian yên tĩnh, thanh bình để thư giãn. 

Nhưng Hà Nội không chỉ có những con phố sách sầm uất, mà còn có những góc nhỏ, những quán cà phê sách đầy chất thơ. Những quán cà phê sách như Tạ Hiện, Phố Huế hay Hoàng Hoa Thám là nơi mà các bạn trẻ thường lui tới để đọc sách, viết lách, hay đơn giản là để tận hưởng một tách cà phê đậm đà giữa không gian yên tĩnh, đậm chất Hà Nội.

Những quán cà phê này không chỉ là nơi thư giãn mà còn là nơi để gặp gỡ, giao lưu với những người cùng sở thích, cùng đam mê. Nơi đây, người ta có thể chia sẻ với nhau những cuốn sách hay, những câu chuyện đời thường hay những triết lý sâu sắc về cuộc sống.

Trong không gian ấy, hình ảnh những người bán sách, những người chủ quán cà phê sách, hay những độc giả đắm chìm trong từng trang sách trở nên thân thuộc, gần gũi đến lạ. Họ không chỉ là những người yêu sách mà còn là những người yêu Hà Nội, yêu nét đẹp văn hóa của mảnh đất ngàn năm văn hiến này. Chính họ đã góp phần làm nên một Hà Nội rất riêng, rất đặc biệt trong lòng mỗi người.

Khi nhắc đến Hà Nội, người ta thường nhớ đến hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, hay Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhưng đối với những người yêu sách, phố sách cũng là một phần không thể thiếu trong ký ức.

Những con phố ấy, dù đã trải qua bao biến đổi của thời gian, vẫn luôn giữ được nét đẹp riêng của mình, vẫn luôn là nơi để những tâm hồn yêu sách tìm về, để hòa mình vào không gian văn hóa đặc biệt giữa lòng thành phố.

Ký ức Hà Nội: Mùi hương của giấy, sách cũ trên phố Đinh Lễ - Ảnh 1.

Cửa hàng sách trên con phố Đinh Lễ (Hà Nội). Ảnh: Viết Niệm.

Hà Nội không chỉ là Thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước mà còn là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa đọc của dân tộc. Những phố sách, với những giá trị văn hóa đặc sắc, đã và đang góp phần làm nên một Hà Nội rất riêng, rất đặc biệt trong lòng mỗi người.

Những con phố nhỏ bé ấy, với những tiệm sách san sát nhau, với những người bán sách thân thiện, với những độc giả say mê đọc sách, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Hà Nội.

Thương nhớ những phố sách không chỉ là thương nhớ những con phố, những tiệm sách, mà còn là thương nhớ một phần ký ức, một phần cuộc sống đã qua. Đó là những khoảnh khắc yên bình giữa nhịp sống hối hả, là những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, là những giá trị tinh thần vô giá mà chúng ta cần trân trọng và gìn giữ. Những phố sách dù nhỏ bé, giản dị nhưng lại chứa đựng những giá trị to lớn, những giá trị mà chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được.

Với mỗi người yêu sách, phố sách ở Hà Nội mãi là nơi để trở về, là nơi để tìm lại những ký ức đẹp đẽ, là nơi để tìm thấy chính mình giữa bộn bề cuộc sống. Những con phố nhỏ ấy, dù có thể không nổi bật, không sầm uất như những trung tâm thương mại, nhưng lại chứa đựng những giá trị văn hóa vô giá, những giá trị mà chỉ có những người yêu sách mới có thể cảm nhận được. Và dù thời gian có trôi qua, dù Hà Nội có thay đổi, những phố sách vẫn mãi là một phần không thể thiếu trong lòng mỗi người yêu sách.

Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem