Ký ức Hà Nội: Niềm tự hào về ngôi nhà thứ hai

Tuyết Nhung (Phú Thọ) Chủ nhật, ngày 03/07/2022 09:18 AM (GMT+7)
Dẫu tôi chẳng phải là người Hà Nội chính gốc, chỉ là người "ăn nhờ ở đậu" vì cuộc sống mưu sinh, tuy nhiên, mỗi khi nghe ai nhắc đến hai từ Hà Nội lại làm trái tim tôi loạn nhịp.
Bình luận 0

Cứ mỗi độ thu sang, những câu hát ấm nồng về Hà Nội lại ngân vang khắp phố phường làm tôi xao xuyến đến lạ kỳ. Từ một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, tôi thấy yêu nơi đây vô cùng và chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại luôn coi Hà Nội là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi thích được sống, được học tập và lao động tại đây bởi 2 chữ " tình người".

Dẫu Hà Nội đông người, mỗi chiều về là Ngã Tư Sở lại tắc đường, mọi người phải nhích từng đoạn nhỏ để về tổ ấm của mình thế nhưng Hà Nội lại chứa trong mình vô vàn những nét riêng biệt mà chẳng nơi đâu có được.

Ký ức Hà Nội: Niềm tự hào về ngôi nhà thứ 2 - Ảnh 1.

Cốm làng Vòng, một trong những đặc sản của Hà Nội. Ảnh: Lê Hiếu

Cốm làng Vòng thơm nức trên đôi quang gánh kĩu kịt của bà Lan, gánh hoa từ làng Ngọc Hà của chị Trúc bỗng trở thành những hình ảnh quen thuộc trong tôi. Ngày nào đi làm những hình ảnh đó cũng lặp lại ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Mỗi tháng tôi có vài lần trở thành khách hàng của họ, tuy không nhiều nhưng họ lại gọi tôi với sự thân thương là "khách ruột". 

Vậy nên thỉnh thoảng có những lúc thiếu tiền hay quên mang tiền thì họ vẫn niềm nở trao cho tôi và bảo rằng: "Cầm lấy, tiền đưa lúc nào chẳng được". 

Mỗi lần nghe câu nói đó tôi lại thấy rưng rưng, giữa Thủ đô xa lạ mà có những người bán hàng gần gũi, tin tưởng mình đến vậy.

Dãy trọ tôi ở chủ nhà là người Hà Nội, vì tính chất công việc kinh doanh nên hay phải đi xa. Thế nhưng mỗi khi kết thúc công tác họ vẫn thường mang quà về tặng mọi người ở xóm trọ. Đó có thể là chùm roi, cái bánh đa, gói kẹo... vì vậy mà chúng tôi cảm thấy quý mến họ lắm bởi tình cảm họ dành cho mọi người chân thành và giản dị. 

Họ sẵn sàng miễn phí vài tháng tiền phòng cho một cặp vợ chồng gặp hoàn cảnh khó khăn, họ sẵn sàng chạy đôn chạy đáo đêm hôm vào viện chăm sóc một cô bé sinh viên xa nhà lên thành phố học… Họ cư xử đầy trách nhiệm và sống nghĩa tình, tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được họ để biết rằng những người tốt vẫn luôn ở xung quanh cuộc sống chúng ta.

Ký ức Hà Nội: Niềm tự hào về ngôi nhà thứ 2 - Ảnh 3.

Hà Nội luôn là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Ảnh: Tuyết Nhung

Vào những ngày hè, thời tiết oi ả tôi thường thích thơ thẩn bên những quán nước ven hồ Giảng Võ. Những quán nước bình dân với đủ phận người trong xã hội, tôi có thể lắng nghe mọi câu chuyện bi hài của cuộc đời, nhiều khi cười thích thú và có lúc phải rơi cả nước mắt. Nhìn những mảnh đời lam lũ vất vả mưu sinh nơi đây, tôi thấy mình cần phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều. 

Những chiều hoàng hôn bên Hồ Tây, nắng chiều buông nhạt trên những tòa nhà cao tầng, màu đỏ hồng như bao trùm toàn thành phố. Những đứa con xa quê như tôi lòng lại nhớ thương da diết gia đình, nhớ những bát canh cà, những bữa cơm đạm bạc mà mẹ nấu…

Thỉnh thoảng, tôi hay rủ một vài người bạn ra cầu Long Biên ngắm cảnh. Cây cầu là nhân chứng lịch sử vô cùng ý nghĩa đối với người dân thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. 

Đứng trên cầu tôi có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Hà Nội từ trên cao và có thể tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái, bình yên nhất. Nhìn nước sông lững lờ trôi, bầu trời cao xanh vời vời, dòng người hối hả qua lại mới thấy được sự bao dung của thành phố đến nhường nào. Hà Nội như một "bà mẹ" vĩ đại, ôm trọn và che chở cho mọi phận người trong xã hội – trong đó có tôi...

Bài viết Niềm tự hào về ngôi nhà thứ 2 dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem