Bùi Vĩ Hào (U22 Việt Nam) đã không còn cảm giác “nhát chân"
Chiều 24/11, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM), chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 33.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi sinh ở Đà Nẵng, lớn lên cùng mùi gió biển và lối nói thẳng thắn của miền Trung. Rồi sống gần hai mươi năm ở Sài Gòn, tôi học cách đi nhanh, làm nhanh, ôm vào lòng năng lượng rực rỡ của phương Nam. Thế nhưng, mỗi lần ra Hà Nội, tôi lại dịu xuống như vừa đặt tay lên một mặt nước yên. Thành phố này chạm đúng phần tính cách muốn gìn giữ của tôi: cổ kính mà không cũ, hiện đại mà không ồn ã.
Có lẽ đó chính là lý do mà mỗi lần máy bay chạm bánh xuống thành phố này, tôi lại có cảm giác như mở cửa bước vào một căn nhà đã quen sẵn mùi gỗ cũ và tách trà nóng, biết nơi nào nên đặt túi, nơi nào nên ngồi, nơi nào nên thinh lặng để lắng nghe.
Ký ức về Hà Nội của tôi bắt đầu từ những tối cuối tuần ở phố cổ. Khi phố khép dòng xe, vỉa hè bỗng thành sân, lòng đường bỗng thành sàn diễn. Một bạn trẻ ôm đàn và hát giữa vòng người. Tôi thường nép bên bức tường để lắng một ca khúc cũ, nhìn đôi tay ai đó khẽ gõ nhịp lên quai túi, và để ý một cụ già kéo nhẹ đứa cháu vào lòng cho khỏi chen.
Không ai bảo ai, người ta lùi nửa bước cho người sau nhìn thấy ca sĩ, cúi đầu một chút khi di chuyển ngang qua máy ảnh, giữ giọng vừa đủ nghe để không át tiếng đàn. Tôi học được phép tắc ấy trong vài đêm đứng im. Và từ đó, tôi biết mình thêm yêu Hà Nội bởi cách mà thành phố dạy nhau cư xử.

Tôi nhớ Hà Nội bằng những món ăn thân thuộc. Ốc luộc là hơi nước làm mờ kính mắt và chén mắm gừng sả ớt có lá chanh cắt mảnh; là tiếng rổ rá lách cách của người bán luôn tay mà vẫn đủ kiên nhẫn trao một lời dặn nhỏ: “nóng đấy nhé".
Bánh cuốn là buổi sớm trước giờ họp với mùi gạo non khẽ bừng rồi hạ xuống ngay, bát nước chấm trong veo nâng hương đúng mực cùng miếng giò chả dẻo mịn. Bún ngan là đêm muộn sau tổng duyệt với măng khô xếp thành núi nhỏ, hành phi thơm nức, nước dùng sẫm màu ngậy mà không nặng, khiến câu chuyện quanh bàn tự khắc chậm lại. Còn phở là bức thư mỗi sáng: mực trong, chữ rõ; bẻ quẩy giòn, dầm một thìa tỏi ngâm, nhấp ngụm nước đậm mà không gắt.
Tôi yêu Hà Nội còn vì giọng nói. Những người bạn Hà Nội của tôi nói tròn và điềm đạm, chữ “ạ” ở cuối câu như một nếp gấp nhẹ tênh. Ở quán phở, người bán hỏi “ăn vừa thôi nhé?” với âm vực hạ xuống; ở trạm tàu, em sinh viên nhường ghế rồi “mời chú ạ".
Là người miền Trung sống lâu giữa náo nhiệt phương Nam, mỗi lần nghe những âm sắc ấy, tôi tự động nói nhỏ hơn, bước chậm lại, và thường đặt câu “xin lỗi” sớm hơn một cái cau mày. Giọng Hà Nội không dạy dỗ, nó làm người ta muốn tử tế.
Cuối tháng Tám vừa rồi, tôi trở lại và cố tình đi nhiều hơn. Ban ngày, tôi ghé một photobooth cổ phục. Bạn chủ tiệm chọn cho tôi bộ việt phục vừa vặn, chỉnh khuy áo, dặn nghiêng người nửa bước để ánh sáng ôm đúng gương mặt. Xung quanh là các gương mặt trẻ; có em tươi cười, có em bỗng nghiêm lại, đứng ngay ngắn trong khung. Trên tường là những bức ảnh treo bằng sự trân trọng.
Ở Hà Nội, tôi thấy rõ ràng hơn việc người trẻ chủ động hẹn hò với lịch sử theo cách của riêng mình. Ví như mặc một dáng áo cũ giữa đời thường, chụp một tấm hình để cất giữ một phần mình. Buổi tối, tôi đến Hoàng thành Thăng Long.
Trong ánh sáng rọi lên tường gạch, các tiết mục kết hợp ngôn ngữ truyền thống và công nghệ hiện đại được tổ chức gọn gàng, tôn trọng cả di tích lẫn người xem. Đứng giữa đám đông, tôi thấy rõ cách mà Hà Nội kể chuyện khi lùi một bước để di sản lên tiếng, lùi thêm nửa bước để khán giả đứng gần lịch sử mà không thấy xa.

Tôi gắn bó với Hà Nội còn ở những lần công tác. Đêm 15/10/2023, trong vai trò giám đốc truyền thông, tôi bay ra để trực tiếp tham gia tổ chức hòa nhạc “Tình hữu nghị xuyên biên giới” tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do dàn nhạc C asean Consonant, nơi mười nghệ sĩ từ mười quốc gia Đông Nam Á cùng hòa một nhịp bằng nhạc cụ truyền thống. Khi tiếng trống mở màn vang lên, đàn bầu, đàn tranh.. lần lượt cất tiếng, tôi cảm thấy thiết tha lắm tình yêu với thủ đô mình, với nước mình, với người mình.
Bởi tôi nhìn thấy rất rõ phẩm chất của đô thị này, một thành phố biết lắng nghe, nhường chỗ, và bằng cách ấy, Hà Nội giữ nguyên được giọng riêng ngay khi ôm vào lòng nhiều tiếng nói khác biệt.
Khi ở lâu hơn, tôi nhận ra ký ức Hà Nội không nằm yên trong tủ kính, nó di chuyển cùng bước chân người. Tôi từng gặp một chị lao công quét lá dưới hàng sấu Phan Đình Phùng lúc tờ mờ sáng. Chị cúi người khi có người chạy bộ lướt qua, rồi lại quét tiếp như nét chữ cẩn thận trên vỉa hè. Tôi từng trú mưa dưới mái hiên cũ, một bác chủ nhà kéo ghế ra, nói “ngồi đây cho đỡ ướt”, xong lại lặng lẽ rút vào trong. Tôi từng đứng ở Văn Miếu, nhìn những sĩ tử trẻ chụp ảnh kỷ yếu; có nhóm nói cười rộn ràng, có nhóm bỗng im khi đi ngang tấm bia, ai đó khẽ nhắc “nhẹ chân chút”. Những mẩu đời nhỏ như thế không thuộc về bất kỳ chiến dịch nào, nhưng góp lại, chúng giải thích vì sao người ta dùng từ “văn hiến” cho thành phố này.
Những năm gần đây, tôi thấy Hà Nội vươn lên bằng nhịp điềm đạm. Metro chạy, cầu mới bắc qua sông, những không gian sáng tạo hình thành trên nền nhà máy cũ. Nhưng thứ khiến tôi mừng không chỉ là hạ tầng; là cách người ta chịu khó quan sát xem điều gì nên được giữ lại trong mỗi thay đổi.
Tôi đã nhìn một mảng tường gạch cũ được giữ làm phông cho một quán cà phê mới; một cổng nhà máy được biến thành lối vào cho không gian nghệ thuật. Những di vật sống ấy làm dịu quá trình lớn lên, để thành phố không bị kéo căng đến mức đánh rơi giọng nói của mình. Và vì thế, khi đi trên một cây cầu mới, nhìn dọc theo mặt nước, tôi không thấy sự thay thế, tôi thấy sự tiếp nối.
Tôi thương mến cách Hà Nội giữ được “điệu” riêng khi bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tôi yêu những băng ghế trong công viên được đặt đúng chỗ nắng. Tôi yêu vòng người ở phố cổ tối cuối tuần khi ai cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng lại chọn ở lại đến hết bài hát. Tôi yêu một tấm ảnh cổ phục in vội như một cách “chụp” quá khứ để cất vào hiện tại. Tôi yêu cảm giác thành phố mở thêm cầu, thêm tuyến metro, thêm không gian xanh mà vẫn nhớ đặt một cái cây che nắng trước cửa hiệu nhỏ, vẫn giữ chỗ cho người già ngồi nghỉ chân, vẫn biết gật đầu chào nhau trước khi vội.
Bằng tất cả những yêu thương dành cho thành phố này, Hà Nội với tôi là một câu nói được hạ giọng đúng lúc. Là một bát phở sáng trong và đậm. Là những vòng người biết đứng gần mà không chen lấn. Là một tấm ảnh cổ phục khiến người trẻ thấy mình không xa lịch sử. Là khoảng trống vừa mở ra bên hỗ, chỗ gió đi thẳng và ký ức được thở sâu.
Tôi không biết sẽ còn đi bao nhiêu nơi, làm bao nhiêu việc, nhưng chắc chắn tôi sẽ còn học tiếp cách nói nhỏ đi một chút, đi chậm lại nửa nhịp, để mỗi lần trở lại, mình vẫn nghe rõ giọng Hà Nội trong lòng, một giọng nói tròn trịa, bền bỉ, dịu dàng mà kiên định, đi cạnh hiện đại mà không đánh rơi bản sắc.
Mời độc giả gửi bài dự thi cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội". Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mâu thuẫn giao thông, một người đàn ông tung cú đá mạnh khiến đối phương gục ngay giữa phố Ba La, phường Phú Lương. Chuyên gia pháp lý cho biết, vụ việc này có dấu hiệu hình sự.
Chiều 24/11, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM), chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 33.
Hàng loạt trạm trộn bê tông hết hạn giấy phép nhiều năm nhưng vẫn hoạt động trái phép trong không gian thoát lũ sông Hồng, đe dọa nghiêm trọng an toàn đê điều. Mặc dù chính quyền địa phương ở Hà Nội nhiều lần yêu cầu tháo dỡ, di chuyển máy móc, những đơn vị này vẫn bất chấp lệnh cấm.
Nhờ phát triển rừng đúng hướng, xã Chợ Mới đang biến “vốn rừng” thành sinh kế bền vững cho bà con đồng bào dân tộc miền núi nơi đây. Các chương trình khoán bảo vệ, trồng rừng và hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số đã giúp nhiều hộ tăng thu nhập, giảm nghèo rõ rệt, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh cho địa phương.
Liên minh châu Âu (EU) đã mua 200 tỷ đô la tài nguyên năng lượng của Mỹ trong năm nay, với tỷ trọng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ trong lượng nhập khẩu của châu Âu tăng từ 45% lên 60%.
Tiêu chí văn hóa là một trong những nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm xây dựng nông thôn hiện đại, giàu bản sắc. Với việc vận động trên 9 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” hằng năm, các cấp Hội đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tham gia NTM, đặc biệt là các tiêu chí về văn hóa, kinh tế và môi trường.
Sắp sang năm mới 2026, trồng vài cây cảnh này trong nhà để mang lại không khí lễ hội, vui tươi, tràn đầy hy vọng một năm mới nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.
Vợ chồng Lý Hải truyền kinh nghiệm làm phim “trăm tỷ”, Phan Minh Huyền luôn lo lắng khi xa con... là những tin đáng chú ý của bản tin Showbiz 24h.
Luật sư Lê Hằng cho rằng, vụ việc hàng loạt lãnh đạo Cục ATTP (Bộ Y tế) bị truy tố cho thấy đây không chỉ là một vụ án thuần túy hình sự, mà còn là tấm gương phản chiếu những lỗ hổng sâu sắc trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Việt Nam thời gian qua.
Việt Nam khẳng định cam kết bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước CITES lần thứ 20 (CoP20).
Giá xăng dầu hôm nay 25/11 trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau nhiều phiên lao dốc bất ngờ bật tăng gần 1 USD/thùng.
HLV Cristiano Roland hài lòng với tinh thần, thái độ thi đấu của cầu thủ U17 Việt Nam, sau chiến thắng 14-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất trong năm 2025 của các đội tuyển Việt Nam.
Trong khi Indonesia dự định xây dựng 100 kho chứa lúa gạo, tiến tới mục tiêu tự chủ lúa gạo thì Philippines sẽ triển khai chương trình “Gạo cho mọi người”. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu chính là Philippines, Indonesia đang tạm ngừng nhập khẩu, tàu chở gạo Việt Nam đang tiến thẳng châu Phi, Malaysia.
Sau thất bại 0-1 trước Everton dù có lợi thế hơn người, HLV Ruben Amorim đã lên tiếng chê bai lối chơi của các học trò.
Mỹ đã ngừng tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine sau quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí thông qua NATO, người phát ngôn Nhà Trắng Carolyn Levitt tuyên bố ngày 24/11.
Mới đây, diễn viên Lê Giang khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng sức khỏe gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Dự án Khu đô thị sinh thái phía Đông TP. Hoa Lư vừa được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt nhà đầu tư thực hiện quy mô 163 ha, dự kiến cung cấp hơn 7.600 căn nhà.
Tường loang lổ, mái ngói mục nát mang đến cảm giác “rợn người” khi đặt chân vào Biệt thự đỏ tại xóm Phia Đén, xã Thành Công (Cao Bằng). Vẻ hoang tàn đầy bí ẩn càng thôi thúc du khách khám phá ngôi biệt thự do người Pháp xây từ đầu thế kỷ XX, với lối kiến trúc đặc trưng Pháp, để trải nghiệm cảm giác lạ.
Xã nông thôn mới Phú Ninh (thành phố Đà Nẵng) đang hướng đến một “trung tâm công nghệ” với nhiều hoạt động phủ kín đời sống kinh tế - xã hội và hướng tới “nông thôn mới hiện đại, thông minh”, đặc biệt phấn đấu đến cuối năm 2030 có 100% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2025 - 2030.
Cây trồng mới toanh này chính là giống mít ruột đỏ. Mô hình trồng mít ruột đỏ thành công của chị Phạm Thị Ngọc Tín, ấp Kênh Giữa, xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh An Giang, Kiên Giang).
UBND TP. Hải Phòng vừa quyết định giao chủ đầu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư và khu công nhân Tân Trường. Dự án có tổng vốn hơn 1.420 tỷ đồng, cung ứng gần 1.400 căn nhà ở xã hội và khu nhà thương mại.
Xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk) đã phát đi báo cáo khẩn về nguy cơ sạt lở đồi Yang Yeh, đồng thời tổ chức di dời người dân xung quanh đến nơi an toàn.
Kháng thuốc làm cho các lần điều trị sau trở nên kém hiệu quả hoặc không hiệu quả, kéo dài thời gian nằm viện, tốn kém, còn tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.
Một nhóm nghi phạm tàng trữ khoảng 50.000 viên ma túy tổng hợp bị lực lượng chuyên trách Bộ Công an vây bắt trong đêm tại Hà Nội. Chúng đã dùng súng quân dụng bắn trả quyết liệt để cố thủ và phi tang tang vật trước khi bị khống chế.
Bắc Ninh vừa buổi làm việc với Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc về đề xuất đầu tư khu đô thị Đông Nam. Dự án có quy mô diện tích 240 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.
Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Huy Bích (tỉnh Nghệ An) từng chia sẻ thông tin, vào đầu thế kỷ XVII, tại khu vực Cửa Hội có một con tàu của thương nhân Nhật Bản bị đắm, chính quyền lúc bấy giờ đã cứu vớt được hơn 100 người; trong đó có 1 phụ nữ được người bản xứ nhận làm con nuôi...
Kỹ sư, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, quê ở vùng đất Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là “cha đẻ” của giống lúa ST25 cho gạo ngon nhất thế giới-gạo ST25 trứ danh, loại gạo đã làm rạng danh hạt gạo Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập tốt hơn, mô hình trồng lúa kết hợp nuôi tôm, nuôi cá (nuôi cá, nuôi tôm trong ruộng lúa) theo phương pháp mới ở Thanh Hóa còn được đánh giá là thân thiện với môi trường.
Từ vùng trồng lạc chỉ bán củ thô, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trước đây), giờ đây nông dân có thu nhập tốt hơn khi có mô hình ép dầu lạc nguyên chất của HTX Tân An Thịnh. Mô hình này không chỉ nâng giá cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra mà còn phát triển kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm để tăng thu nhập, giảm nghèo cho bà con, nhất là đồng bào dân tộc.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, nguyên nhân cá chết hàng loạt ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của đợt nước ròng.
Kế hoạch mới của các quốc gia châu Âu nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đòi hỏi Nga phải đầu hàng, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, viết trên mạng xã hội.