Lấy cớ đi đá bóng để trốn vợ xem EURO xuyên đêm

Lê Giang Thứ tư, ngày 19/06/2024 19:51 PM (GMT+7)
Kể từ khi EURO 2024 khởi tranh, sân bóng phong trào ở Sài Gòn sôi động hơn khi nhiều cầu thủ phong trào đến sân đá bóng. Tuy nhiên, nhiều người lấy cớ đi đá bóng để trốn vợ đi xem EURO xuyên đêm.
Bình luận 0

Sân bóng đá phủ Sài Gòn sôi động mùa EURO 2024

EURO 2024 diễn ra những ngày qua mang đến nhiều cảm xúc buồn vui với các tín đồ yêu bóng đá. Họ thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Điều đó thôi thúc họ ra sân để thể hiện mình. Vì thế những ngày này, các sân bóng đá phong trào ở Sài Gòn trở lên sôi động hơn trước.

Lấy cớ đi đá bóng để trốn vợ xem EURO xuyên đêm- Ảnh 1.

Các sân bóng phong trào ở Sài Gòn sôi động mùa EURO. Ảnh: Viết Cừu

Anh Phan Kim Ngân, quản lý hệ thống sân bóng đá Lyon (quận 11, TP.HCM) cho biết những ngày này lịc đặt sân đã kín. Nhiều đội muốn đặt sân để đá nhưng không thể sắp xếp được.

"Buổi tối hệ thống sân của tôi đã không còn lịch trống. Số lượng khách đặt sân tăng lên đáng kể từ khi EURO 2024 khởi tranh. Có nhiều đội đặt giờ khuya nhưng chúng tôi không dám nhận để đảm bảo an ninh và sức khoẻ mọi người", anh Phan Kim Ngân chia sẻ.

Với anh Trần Minh Hải ở quận 10, những trận cầu của EURO 2024 đã tạo cho anh thêm động lực để chơi bóng đá. Anh và nhóm bạn của mình in bộ đồng phục đội tuyển Tây Ban Nha để ra sân "chiến" hết mình. 

Anh cho biết: "Sau khi xem các trận EURO 2024, chân tay tôi "ngứa ngáy" không nhịn được. Vì vậy chúng tôi quyết tâm phải ra sân để thoả đam mê".

Riêng, bạn Hồng Thái ở quận Phú Nhuận lại muốn ra sân để "thực chiến" với những kỹ năng mà mình đã học được sau khi xem những trận bóng đỉnh cao của EURO 2024.

Lấy cớ đi đá bóng để trốn vợ đi xem EURO xuyên đêm

Trong số những cầu thủ đến sân để đá bóng, nhiều người lại viện cớ đi đá bóng để trốn vợ đi xem EURO xuyên đêm. Chị Diễm Hương ở quận 3 những ngày này bất ngờ vì tối nào chồng cũng xách giày đi đá bóng. Sau đó, đến tận gần sáng hôm sau mới về nhà.

"Một tuần nay, ngày nào anh ấy cũng đi đá bóng. Ban đầu tôi khá mừng vì anh siêng tập thể thao hơn trước. Nhưng mỗi ngày đều đi xuyên đêm mới về. Tìm hiểu các bạn của anh tôi mới biết, anh đi đá bóng là phụ, chủ yếu lên sân rồi rủ các bạn đi nhậu và xem bóng đá", chị Diễm Hương chia sẻ.

Lấy cớ đi đá bóng để trốn vợ xem EURO xuyên đêm- Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ lấy cớ đi đá bóng để xem EURO xuyên đêm. Ảnh: Viết Cừu

 Còn anh Quang Liêm ở Bình Thạnh chưa có vợ nhưng tối nào cũng nhờ chủ sân "cáp kèo" đá bóng, rồi rủ các bạn tham gia. Sau đó cùng mọi người ra quán nhâm nhi và thưởng thức bóng đá hết đêm. 

Anh cho biết: "Mùa EURO này dễ gắn kết bạn bè hơn. Chỉ cần mở lời là các chiến hữu sẵn sàng "phi" đến. Nếu chỉ rủ nhau đi xem chung thì ít người đi, nhưng có kèo đá bóng mọi người liền tập trung. Từ đó có cớ rủ đi xem EURO luôn. Xem một mình buồn. Tôi thường xem hết trận cuối khỏng 4h sáng rồi ra chợ đầu mối chở trái cây từ bạn hàng về cho gia đình buôn bán. Sau đó ngủ lấy sức để tối lại xem EURO".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem