Long An: Nam thanh niên dũng cảm cứu người đàn ông 61 tuổi nhảy cầu tự tử

Thiên Long Thứ sáu, ngày 09/06/2023 16:45 PM (GMT+7)
Phát hiện người đàn ông bỏ dép trên mặt cầu, bước ra lan can nhảy xuống sông, nam thanh niên nhanh chóng dừng xe máy nhảy luôn xuống dòng sông, tìm vớt đưa nạn nhân lên bờ.
Bình luận 0

Chiều 9/6, Công an thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) cho biết, đã làm thủ tục bàn giao ông Tô Văn Hoa (61 tuổi, quê quận 3, TP.HCM, hiện ngụ khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc) để gia đình chăm sóc khi vừa nhảy xuống sông tự tử được cứu sống.

Ông Tô Văn Hoa (61 tuổi, quê TPHCM) ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đưa lên xuồng vào bờ. 

Khoảng 9h30 cùng ngày, ông Hoa bị tai biến nhẹ đi bộ từ nhà đến khu vực cầu Cần Giuộc đoạn ngã ba Tân Thanh, thị trấn Cần Giuộc ngồi nghỉ mệt. Một lúc sau, ông từ từ bước chậm rãi lên giữa cầu rồi dừng tại đây. Quan sát xung quanh thấy vắng phương tiện qua lại, ông Hoa bỏ đôi dép rồi tiến đến thành cầu, sau đó bước qua lan can, nhanh chóng nhảy xuống mặt nước có độ sâu gần 10m để tìm cái chết.

Anh Huỳnh Phước Thịnh (28 tuổi, quê huyện Đức Hòa, Long An) nhảy xuống sông cứu nạn nhân Tô Văn Hoa (61 tuổi, quê TP.HCM) tự tử. 

Đang chạy xe máy chở chị ruột đi công việc, anh Huỳnh Phước Thịnh (28 tuổi, quê huyện Đức Hòa, Long An) vừa đến giữa cầu chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhanh như cắt, anh dừng xe kêu chị đứng coi phương tiện, sau đó bỏ dép, để nguyên quần áo nhảy xuống dòng sông để tìm kiếm cứu vớt nạn nhân.

Dù nước lớn, mặt sông rộng nhưng do bơi giỏi nên anh Thịnh tự tin bơi xuôi theo dòng nước. Lúc ông Hoa vừa nổi lên mặt nước, anh Thịnh bơi lại tiếp cận, từ từ giữ chặt nạn nhân để tìm cách đưa vào bờ.

Hành động dũng cảm thanh niên cứu đàn ông 61 tuổi nhảy xuống cầu Cần Giuộc (Long An) tự tử - Ảnh 3.

Anh Huỳnh Phước Thịnh (28 tuổi, quê huyện Đức Hòa) đưa ông Tô Văn Hoa (61 tuổi, quê TP.HCM, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) lên xuồng vào bờ. Ảnh: Thiên Long

Trên cầu đông người đứng nhìn, dọc bờ sông có nhóm thanh niên chứng kiến đã bơi xuồng ra ứng cứu. Gần 10 phút sau, ông Hoa được anh Thịnh và nhiều người dân cho lên bờ trong sự an toàn. Hành động dũng cảm này làm nhiều người khâm phục, nếu anh Thịnh không nhảy xuống kịp thời thì nạn nhân trôi đi xa và chìm mất tích.

Anh Thịnh kể, chỉ nhìn thấy là hành động liền chứ tôi chẳng còn kịp suy nghĩ gì, chậm một giây là khó an toàn cho người không biết bơi và ông này đã lớn tuổi. "Quê tôi trên xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tôi đi làm và ở trọ tại thị trấn Cần Giuộc. Ai cũng vậy thôi, thấy giúp được là phải hành động để cứu họ. Mình làm không phải để họ cám ơn hay để lấy tiếng đâu", anh nói nhẹ nhàng.

Ông Hoa cho biết, bản thân bị tai biến nhẹ, từ TP.HCM về huyện Cần Giuộc sinh sống nay 2 năm, do buồn chuyện gia đình nên muốn tìm đến cái chết. "Cảm ơn cậu thanh niên đã giúp tôi sống lại", ông Hoa bùi ngùi nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem