“Mất hết rồi, chẳng còn gì nữa”, người dân làng đào Cam Giá Thái Nguyên khóc ròng sau lũ dữ

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 14/09/2024 15:58 PM (GMT+7)
Mưa lũ đã khiến gần 20ha cây đào cổ, đào thế lẫn đào cành của người dân làng đào Cam Giá (phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) chết khô, không thể phục hồi. “Mất hết rồi, chẳng còn gì nữa”, lời than thở của chủ vườn đào khiến ai nghe cũng nhói lòng.
Bình luận 0


Người dân làng đào Cam Giá, phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xót xa khi gần 2 chục hecta cây đào chết cháy, nhiều hộ trắng tay. Clip: Hà Thanh.

Mưa lũ khiến hàng chục ha trồng đào của nông dân Thái Nguyên chết cháy

Sau nhiều ngày dầm trong mưa lũ, gần 20ha cây đào của bà con làng Đào Cam Giá (phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã chết khô, khiến nhiều chủ vườn đứng trước nguy cơ mất trắng. Những gương mặt thất thần, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng của các chủ vườn khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Đào chết khô, người dân làng đào Cam Giá Thái Nguyên khóc ròng vì trắng tay - Ảnh 1.

Hàng chục hecta trồng đào của người dân làng đào Cam Giá, TP.Thái Nguyên cháy lá, chết khô. Ảnh: Hà Thanh

Cất giọng nói nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra, ông Nguyễn Văn Sơn (Tổ 5, phường Cam Giá) bùi ngùi chia sẻ với PV Dân Việt: "Nhà tôi có 5 sào trồng đào với 800 cây, mất hết rồi, chẳng còn gì nữa. Từ giờ đến tháng 4 năm sau (năm 2025) chúng tôi biết sống bằng cái gì. Thậm chí cuối năm nay, đào giống về còn không có tiền mua. Khổ lắm nhà báo ạ!"

Đào chết khô, người dân làng đào Cam Giá Thái Nguyên khóc ròng vì trắng tay - Ảnh 2.

Nước mắt chực trào ra, ông Nguyễn Văn Sơn (Tổ 5, phường Cam Giá) chia sẻ với PV Dân Việt về việc mất trắng toàn bộ diện tích 5 sào trồng đào của gia đình sau mưa lũ. Ảnh: Hà Thanh.

Kế bên, chị Nguyễn Thị Hải Hà (cũng ở tổ 5, phường Cam Giá) rơm rớm nước mắt trải lòng: "Nhà tôi hiện nay đang có 4 mẫu đào với 700 gốc đào cổ thụ, mỗi gốc từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Cộng thêm với 700 cành đào huyền và đào thế, 1.000 cây đào ngả trong khi đất là nhà tôi đi thuê hoàn toàn. Toàn bộ tài sản của gia đình đều đổ dồn vào đây, mà tiền thì chúng tôi phải đi vay ngân hàng, giờ đào hỏng hết, trắng tay, thiệt hại cả tỷ đồng, tới đây không biết phải làm sao, trông vào cái gì để sống?".

Đào chết khô, người dân làng đào Cam Giá Thái Nguyên khóc ròng vì trắng tay - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hải Hà (ở tổ 5, phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) rơm rớm nước mắt cho biết toàn bộ cơ nghiệp của gia đình đều đổ dồn vào trồng đào, giờ mất trắng không biết sống bằng gì. Ảnh: Hà Thanh.

Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (Tổ 5, phường Cam Giá) hiện chỉ có hai vợ chồng già ở với nhau, kinh tế gia đình chỉ trông vào hơn 2 sào đào, 7 sào lúa. Trận lũ lụt vừa qua đã khiến toàn bộ diện tích đào của gia đình ông bị hư hỏng, chết cháy, 7 sào lúa ngập sâu đổ rạp coi như mất trắng. 

"Đến giờ mọi thứ coi như đi hết không còn gì nữa. Ước tính thiệt hại trong đợt mưa lũ này của gia đình tôi khoảng 70 – 80 triệu đồng. Với hai vợ chồng già như vậy là cả một tài sản lớn", ông Minh buồn rầu nói và mong muốn nhà nước sẽ hỗ trợ những người trồng đào như gia đình ông và bà con trong vùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đào chết khô, người dân làng đào Cam Giá Thái Nguyên khóc ròng vì trắng tay - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Minh (Tổ 5, phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) buồn rầu nhìn 2 sào trồng đào của gia đình bị chết cháy sau nhiều ngày ngập trong nước lũ. Ảnh: Hà Thanh.

Đang bận đeo bình thuốc trên lưng, tranh thủ phun thuốc chống thối rễ và lá cho những cây đào còn sót lại chút lá xanh sau khi nước lũ vừa rút với mong muốn vớt vát được cây nào hay cây ấy, anh Nguyễn Khắc Điệp (Tổ 5, phường Cam Giá) chia sẻ, trong đợt mưa lũ vừa rồi, do nước dâng lên rất nhanh nên gia đình anh không thể chuyển đào đi đâu được. 

"Hiện giờ trong vườn của gia đình tôi có khoảng 1.000 cây đào, may ra thì còn 80 cây có cơ hội sống sót còn đâu chết cháy hết, không có cơ hội cứu vãn. Đầu tư bao nhiêu tiền của mà giờ thế này thật sự xót ruột. Đến giờ phút này, ước tính thiệt hại do mưa lũ của gia đình tôi khoảng 400 – 500 triệu đồng", anh Điệp xót xa và cũng mong muốn các cấp chính quyền địa phương của TP.Thái Nguyên giúp đỡ, hỗ trợ người dân để khôi phục lại nghề trồng đào tại đây.

Đào chết khô, người dân làng đào Cam Giá Thái Nguyên khóc ròng vì trắng tay - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Khắc Điệp (Tổ 5, phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tranh thủ phun thuốc chống thối rễ và lá cho những cây đào còn sót lại chút lá xanh sau khi nước lũ vừa rút với mong muốn vớt vát được cây nào hay cây ấy. Ảnh: Hà Thanh.

Gia đình ông Lê Quý Long (Tổ 7, phường Cam Giá) là một trong những hộ có diện tích trồng đào lớn nhất trong vùng với khoảng trên 1 mẫu (khoảng hơn 1.000 cây) cộng với khoảng 100 gốc đào cổ trong vườn nhà. Toàn bộ diện tích đào này của gia đình ông đều bị cháy lá sau cơn mưa lũ vừa qua. Ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Đào chết khô, người dân làng đào Cam Giá Thái Nguyên khóc ròng vì trắng tay - Ảnh 6.

Gương mặt thất thần của ông Lê Quý Long (Tổ 7, phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khi chứng kiến hơn 1 mẫu cây đào của gia đình bị chết cháy sau mưa lũ. Ảnh: Hà Thanh.

Được biết, trên địa bàn phường Cam Giá hiện có 230 hộ trồng đào với diện tích khoảng 30ha. Đây là loại cây chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính cho bà con nhân dân trên địa bàn.

Người trồng đào mong được hỗ trợ, ổn định sinh kế lâu dài

Theo báo cáo của UBND phường Cam Giá, trận mưa lũ trong những ngày vừa qua trên địa bàn TP.Thái Nguyên đã khiến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn phường Cam Giá bị ngập úng và gãy đổ. Trong đó, có khoảng gần 20ha diện tích cây đào bị ngập úng, tập trung chủ yếu ở tổ 5 và tổ 7, ước tính thiệt hại khoảng 21,8 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Bình - Chủ tịch UBND phường Cam Giá cho biết: Cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng lũ lụt trên địa bàn phường Cam Giá để lại hậu quả hết sức nặng nề. Trong đó có 761 hộ gia đình bị ngập với diện tích bị ngập lụt 6km2. Với bà con nhân dân trên địa bàn, cơ bản diện tích lúa, hoa màu, đặc biệt là khoảng 20ha cây đào bị ngập có nguy cơ mất trắng, ảnh hưởng rất lớn đến tài sản và đời sống của người dân.

Đào chết khô, người dân làng đào Cam Giá Thái Nguyên khóc ròng vì trắng tay - Ảnh 7.

Việc đào bị chết cháy gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trồng đào ở làng đào Cam Giá. Ảnh: Hà Thanh.

"Trước tình hình đó, địa phương đã dùng mọi biện pháp khắc phục, hỗ trợ phương tiện và đồ dùng thiết yếu, khẩn cấp cho người dân để đảm bảo ổn định cuộc sống. Tuy nhiên về lâu dài thì người dân năm nay sẽ mất mùa, đặc biệt với những người trồng đào họ sẽ phải gây dựng lại từ đầu, mất rất nhiều tiền. Do đó, địa phương rất mong các cấp, ngành, đơn vị, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân Cam Giá giảm bớt khó khăn hiện tại và có điều kiện phục hồi sản xuất sau này", ông Bình trăn trở nói.

Đồng thời, người đứng đầu chính quyền phường Cam Giá (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) mong muốn các tổ chức phát triển nông nghiệp nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho người trồng đào vay vốn để bà con có nguồn kinh phí khắc phục hậu quả và tạo hướng sinh kế lâu dài cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem