MC Hồng Nhung VTV: “Năm đầu tiên không được đón Tết ở Hà Nội, thương nhớ đến rơi nước mắt”

Tuệ Lâm Thứ tư, ngày 29/01/2025 14:30 PM (GMT+7)
Trò chuyện với Dân Việt, MC Hồng Nhung kể rằng, có một năm chị không được đón Tết cùng gia đình tại Hà Nội và chị nhớ không khí Tết thân quen đến rơi nước mắt.
Bình luận 0

BTV/MC Hồng Nhung sinh năm 1990 tại Hà Nội. Chị là gương mặt dẫn dắt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong suốt 10 năm gắn bó với VTV, cô đảm nhận vai trò BTV kiêm MC loạt chương trình lớn như: 360 độ thể thao, Cà phê sáng VTV3, Giai điệu tự hào, Điều ước thứ 7...

Nhờ kinh nghiệm và tài năng, năm 2019 - Hồng Nhung từng lọt vào Top 5 đề cử "VTV Awards" hạng mục "Dẫn chương trình ấn tượng". Và năm nay, nữ MC xinh đẹp tiếp tục lọt vào danh sách đề cử "BTV ấn tượng" tại VTV Awards 2021.

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ, BTV/MC Hồng Nhung đã dành cho Dân Việt một cuộc trò chuyện!

MC Hồng Nhung VTV: “Năm đầu tiên không được đón Tết ở Hà Nội, thương nhớ đến rơi nước mắt”- Ảnh 1.

MC Hồng Nhung VTV trong chương trình "Cà phê sáng với VTV3" sáng mồng 1 Tết Ất Tỵ. Ảnh: NVCC

Trước thềm năm mới, chị trích dẫn một đoạn nói về Tết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đó là cảm xúc thật của chị khi Tết đến, Xuân về?

- "Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi. Bây giờ, tôi cũng vẫn còn chờ Tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu, mà muốn kết lại một chặng đời, để sau Tết mình sẽ sống những ngày mới. Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa. Thôi, không thèm day dứt…" - là một câu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khi trả lời phỏng vấn về ngày Tết. Tôi thấy đồng cảm quá, nên nhớ mãi.

Mỗi năm mỗi khác, nhưng năm nào mình cũng chờ đợi Tết. Mà hình như người Việt mình ai cũng thế. Cứ sau Rằm tháng Tám là mọi người đã nhắc nhau mau mau chóng chóng làm gì làm nhanh lên, không là đến Tết.

Hoá ra chúng ta vẫn chờ Tết, nhưng không phải chờ như chờ một kỳ nghỉ dài, như lũ trẻ chờ nghỉ học, mà là chờ đợi cái mốc được nhìn lại một năm xem mình đã sống thế nào, vượt qua được những gì, trải nghiệm được bao nhiêu.

Có vẻ như khi gần tiến tới mốc 40 tuổi, người ta thường hay có suy nghĩ hơi già về Tết, về những điều đã qua?

- Nếu anh khách quan nhìn như vậy thì chắc là như vậy thật (cười). Nhưng câu hỏi này cũng làm tôi nhìn lại mình. Thật ra, tôi cũng không hay nghĩ mình bao nhiêu tuổi. 30, 35, 40... tôi không thường nghĩ đến. Chỉ thấy mỗi năm qua đi, mình càng nhận ra rõ hơn những vấn đề về sức khoẻ, thì càng thấy quý cuộc sống hơn, thấy nhẹ nhàng hơn với mọi chuyện.

MC Hồng Nhung VTV: “Năm đầu tiên không được đón Tết ở Hà Nội, thương nhớ đến rơi nước mắt”- Ảnh 2.

MC Hồng Nhung VTV trong trang phục áo dài xưa. Ảnh: NVCC

Lâu rồi tôi không thấy mình ghét ai, ai không thích đi cùng đường với mình thì thôi mình tránh đi đường khác. Chỗ nào không hợp thì thôi lần sau mình không tới.

Công việc của tôi ai cũng nghĩ phải hướng ngoại lắm, mình thì xong công việc là chỉ thích quanh quẩn ở nhà. Chắc như thế không chỉ già trong suy nghĩ?

Trong câu nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có mệnh đề: "Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa...". Trích dẫn lại ý này cũng có thể hiểu là chị đang nhắc nhở bản thân?

- Có bao nhiêu tuổi thì vẫn mắc lỗi, vẫn dại khờ, vẫn là những đứa trẻ phải không anh? Mình có lỗi với bố mẹ, vẫn làm bố mẹ hụt hẫng. Có lỗi với lũ trẻ con không dành đủ thời gian chơi cùng chúng nó. Rồi có lỗi với đồng nghiệp, lúc giận lên mình vẫn có những lời nói, ý nghĩ xấu với họ. Mắc lỗi cả với chính mình, nhiều lúc khắt khe với mình quá, lắm lúc lại buông thả chiều chuộng mình quá.

Có những quyết định làm cuộc đời anh rẽ hẳn sang một hướng khác. Có những quyết định tốt cho anh nhưng làm tổn thương đến người khác. Biết thế nào là tròn trịa hả anh!

Con tôi bắt đầu học cầm bút vẽ. Hình vẽ đầu tiên cháu học là hình tròn, vì là nét vẽ dễ nhất. Mà sau này tôi mới thấy, hóa ra vẽ hình tròn cho ra hình tròn mới là khó nhất. Nên dần dần mình không đòi hỏi, không kỳ vọng điều gì tròn trịa nữa. Nên là "thôi, không thèm day dứt" anh nhỉ.

MC Hồng Nhung VTV: “Năm đầu tiên không được đón Tết ở Hà Nội, thương nhớ đến rơi nước mắt”- Ảnh 3.

MC Hồng Nhung VTV nhận mình luôn dại khờ như một đứa trẻ. Ảnh: NVCC

Tết nay dẫu không đợi chờ như Tết xưa nhưng Tết thời nào cũng đều có những thi vị, đặc sắc riêng... Chị thích nhất điều gì ở Tết này, nhớ gì nhất ở Tết xưa?

- Tôi nhớ ông nội đã khuất xa của mình. Trong suốt những năm tuổi thơ, cứ cúng giao thừa xong ở nhà là bố lại đèo tôi trên chiếc xe máy màu đen, xuống nhà ông bà nội. Bố là con trai duy nhất trong nhà nên năm nào cũng là người xông nhà, chúc Tết ông bà.

Ông nội luôn ngồi đó đợi, bên mâm cúng giao thừa với con gà luộc ngậm hoa hồng, đĩa xôi, mấy ly rượu vang đỏ. Đó là khung cảnh Tết in hằn trong tâm trí tôi. Những cái Tết sau này không còn ông, tôi vẫn dẫn lũ trẻ con lên chùa nơi có ảnh của ông, đứng trước bức ảnh kể cho ông về chúng nó đã lớn thế nào.

Tết với tôi luôn đáng chờ đợi như thế, vì khung cảnh ấm êm, sum họp ấy có thể bắt gặp vào ngày giỗ, ngày sinh nhật của ai đó trong nhà, nhưng vào mùa Xuân thì thấy đặc biệt hơn nhiều. Giá trị tinh thần ấy của Tết không gì đong đếm được.

Những thói quen, nếp sống... đã trở thành nếp nhà, văn hóa gia đình của gia đình chị trong năm mới là gì?

- Có những chuyện nho nhỏ mà vui lắm! Hồi bé, tôi thấy bố mẹ làm, sau này lớn mình làm theo, rồi chắc con mình cũng vậy. Cứ những ngày gần Tết là bố mẹ tôi sẽ chở nhau lên chợ hoa, chọn mua cho ông bà nội ngoại những chậu quất, cành đào đẹp nhất. Rồi có đồ gì ngon nhất cũng gửi xuống các ông bà.

MC Hồng Nhung VTV: “Năm đầu tiên không được đón Tết ở Hà Nội, thương nhớ đến rơi nước mắt”- Ảnh 4.

MC Hồng Nhung VTV bên đại gia đình lớn và chồng con. Ảnh: NVCC

Các bác bên nội ngoại xắn tay vào chuẩn bị những thứ đồ ăn ngày Tết như: gói nem, nấu nồi canh măng lớn, nấu nồi thịt đông… rồi í ới gọi các nhà, các cháu lên để chia phần. Sao cái không khí ấy đáng yêu thế!

Đúng là Tết làm cho bầu không khí gia đình trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Tất tả mấy ngày Tết, để chiều 30 mỗi người chia nhau mấy nắm lá mùi già về tắm. Rồi ngày mùng Một năm nào cả gia đình lớn cũng rủ nhau diện áo dài chụp một bức ảnh chung.

Mỗi năm thêm một thành viên, thấy rộn ràng hẳn. Còn năm nào thiếu ai thì lại nhắc chuyện, thương nhớ lắm. Chỉ từ những điều nho nhỏ vậy, nhưng nó là những thứ để nhắc nhau "đi đâu thì đi cũng có mấy ngày Tết để trở về".

Sinh ra, lớn lên, sinh sống và làm việc ở Hà Nội, chị thích nhất ở mảnh đất này trong những ngày Tết là gì?

- Là cái lạnh! Tết Hà Nội có cái se lạnh đặc trưng mà thiếu thì nhớ lắm, thiếu thì như mất một phần Tết. Nhớ năm đầu tiên không đón Tết ở Hà Nội, mà thương nhớ đến rớt nước mắt. Không có cái lạnh nên không có hoa đào. Dù hoa mai rợp trời có cái đẹp riêng, nhưng mình vẫn nhớ vẫn mong được đi chọn đi ngắm những cành đào mỏng manh trong gió lạnh.

MC Hồng Nhung VTV: “Năm đầu tiên không được đón Tết ở Hà Nội, thương nhớ đến rơi nước mắt”- Ảnh 5.

MC Hồng Nhung VTV và Đức Bảo trong một chương trình Tết của VTV. Ảnh: NVCC

Sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, thành ra quen cảnh, bện hơi từ lúc nào. Cứ thấy hoa đào, thấy lành lạnh, nghe tiếng nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh "Gửi người em gái"... là muốn về nhà đón Tết.

Theo nếp xưa của người Hà Nội, Tết là phụ nữ phải vào bếp, phải biết nấu những món truyền thống, phải chu toàn việc nhà. Chị chấm mình bao nhiêu điểm khi áp vào hình mẫu ấy?

- Tôi tự tin mình có thể nấu những món ăn truyền thống của Tết Việt mình. Chắc chưa đủ độ cầu kỳ nhưng vẫn đủ ngon cho lũ trẻ ăn mấy ngày Tết. Dù thực tế tôi không phải vào bếp nhiều những ngày này vì vẫn còn công việc đến tận đêm 30, nhưng luôn có bà, có mẹ và các bác chia những phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Tôi luôn bé bỏng trong nhà mình và cố gắng tận hưởng cái cảm giác được mọi người chăm sóc, nâng niu. Cảm giác đó tuyệt vời lắm nên luôn nghĩ được thêm lúc nào quý giá thêm lúc ấy. Còn về tự chấm điểm, em cũng xin nhận một phiếu bé ngoan (cười).

MC Hồng Nhung VTV: “Năm đầu tiên không được đón Tết ở Hà Nội, thương nhớ đến rơi nước mắt”- Ảnh 7.

MC Hồng Nhung VTV xinh đẹp trong áo dài đậm sắc Xuân. Ảnh: NVCC

Sở trường của chị khi nấu các món ăn ngày Tết là món nào?

- Chắc chắn là nem rán (cười) vì đó là món tôi thích nhất trong mâm cơm ngày Tết. Nhưng đó cũng là món tôi ngại làm nhất. Con gái được mẹ chiều, nên ngày bé tôi chỉ được mon men nhìn bà nhìn mẹ làm nhân, gói nem. Mọi người cứ cặm cụi băm băm, cuốn cuốn cả ngày, ngồi gói đến đau cả lưng, nhưng đến lúc rán lên thơm phức, giòn rụm, nhìn con cháu tranh nhau ăn thì những cái mỏi cái mệt như tan đi hết.

Tôi nghĩ, mỗi thứ cầu kỳ, phức tạp đều mang lại những giá trị không thể thay thế. Ví dụ như món nem, nhân nem gói ghém những thứ đơn giản như rau củ, miến, mộc nhĩ nấm hương, chút thịt chút cua, chút trứng... nhưng màu sắc, mùi vị hài hoà. Nêm quá tay một chút là thừa, trộn quá tay một chút là nát, cuốn lỏng tay một chút rán lên là vỡ...

Tôi thích cái cảm giác mình được kiểm soát những gia vị trong bếp như thế. Chậm rãi, từ tốn mà cả nhà có thể cùng nhau tham gia, đó là một khoảng thời gian rất hòa thuận.

Năm nay, chị xuất hiện khá nhiều trong các chương trình Tết với vai trò dẫn chương trình. Chị cảm nhận thế nào mỗi khi được đi đây đó, được tìm hiểu cặn kẽ về văn hóa dân tộc và truyền thống bao năm của ông cha về lễ Tết?

- Năm nay tôi may mắn được tham gia các chương trình Tết trên sóng của VTV. Đó là ước mơ từ ngày bé xíu, đến giờ mình đã thực hiện được và lúc nào cũng muốn được thực hiện thêm nhiều nữa.

Nghề này cho tôi nhiều thứ tuyệt vời, những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ. Đi nhiều thấy mình bé lại, khiêm nhường hơn, biết chia sẻ hơn. Tôi được dẫn chương trình và tham gia vào khâu sản xuất nhiều năm nay nên luôn cố gắng chọn những chuyến đi xa trong những ngày cận Tết để làm chương trình, để được thấy bà con mình chuẩn bị đón Tết thế nào, thấy sự trở về của những gia đình nhỏ.

Tôi được gần hơn với những cái Tết miền Tây, bầu không khí miền Nam..., còn mong muốn được ghi nhận mùa Tết trên các đảo xa của đất nước nữa. Tôi sẽ cố gắng để thực hiện trong những năm tới.

Năm mới, chị muốn gửi lời chúc gì đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả mến mộ mình?

- Xin thương chúc mọi người một năm khởi sắc, nội lực mạnh mẽ để đón nhận những rực rỡ trong bình an, nhẹ nhõm. Mong một năm vững chãi với tất cả chúng ta.

Cảm ơn BTV/MC Hồng Nhung VTV đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem