"Mẹ đơn thân" Quỳnh Lương: "Tôi chưa bao giờ mong ngóng được nhận quà vào ngày 8/3"

Ngọc Linh Thứ tư, ngày 08/03/2023 08:00 AM (GMT+7)
"Những ngày này tôi muốn thể hiện tình cảm và dành lời cảm ơn cho những người phụ nữ tôi yêu thương thay vì ngóng chờ món quà từ ai đó", diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Trong showbiz Việt không thiếu những bà mẹ đơn thân xinh đẹp, quyến rũ và có sự nghiệp thành công sau đổ vỡ hôn nhân. Họ mạnh mẽ, lý trí, dành hết tình yêu cho con và làm nghề với cả nhiệt huyết. Quỳnh Lương cũng là một trong những diễn viên trẻ như vậy. Cô kết hôn từ khá sớm khi phát hiện mang thai từ khi mới chỉ 18 tuổi. Nhưng đáng tiếc cuộc hôn nhân của Quỳnh Lương và chồng cũ sớm "đường ai nấy đi". 

Đối diện những thăng trầm trong cuộc sống càng khiến Quỳnh Lương mạnh mẽ và tự chủ hơn. Mới đây, cô đã một lần nữa khẳng định mình qua vai diễn Hải Vy trong phim Đừng làm mẹ cáu. Nhân dịp cận kề ngày 8/3, Quỳnh Lương đã có có cuộc trò chuyện với Dân Việt về hành trình làm nghề và có nhiều chia sẻ thú vị về gia đình.

"Mẹ đơn thân" Quỳnh Lương: "Tôi chưa bao giờ mong ngóng được nhận quà vào ngày 8/3" - Ảnh 1.

Quỳnh Lương có con trai tên Gấu vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh. (Ảnh: FBNV)

Quỳnh Lương: "Con trai giục tôi đi lấy chồng"

Nhân vật Hải Vy trong phim Đừng làm mẹ cáu nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Quỳnh Lương có lo lắng rằng vai diễn này sẽ trở thành cái bóng quá lớn cho những vai diễn sau này mình đảm nhận?

- Tôi thật sự rất cảm ơn sự yêu mến của khán giả. Bản thân tôi cũng có đôi chút lo lắng sau sự thành công của phim Đừng làm mẹ cáu. Mỗi nhân vật đều có nét tính cách khác nhau, một số phận khác nhau. Hải Vy ở phim Đừng làm mẹ cáu nhận được khán giả yêu mến, nhưng biết đâu sau này tôi đảm nhận những nhân vật có tính cách khiến khán giả ghét thì sao (cười). Còn để nói về khả năng diễn xuất thì tôi nghĩ rằng, tôi sẽ luôn cố gắng làm sao để hoàn thiện những vai diễn một cách tốt nhất và không để khán giả thất vọng. 

"Mẹ đơn thân" Quỳnh Lương: "Tôi chưa bao giờ mong ngóng được nhận quà vào ngày 8/3" - Ảnh 2.

Quỳnh Lương được khán giả yêu mến qua vai diễn Hải Vy trong phim Đừng làm mẹ cáu. (Ảnh: FBNV)

Khán giả theo dõi phim Đừng làm mẹ cáu cho rằng, cặp đôi Vy và Khôi (Bình An) “chiếm spotlight” của cặp chính là Hạnh (Quỳnh Kool) và Quân (Nhan Phúc Vinh). Chị nghĩ sao về điều này? 

- Ngay từ đầu nhân vật Hạnh của Quỳnh Kool được xây dựng rất hay và lý tưởng. Chuyện tình cảm của Hạnh và Quân cũng là chuyện tình rất đẹp. Nhưng có chăng vì câu chuyện hôn nhân của Vy và Khôi quá lạ đời. Trong khi đó nhiều khán giả cũng muốn xem một câu chuyện vui, nhẹ nhàng nên dành tình cảm cho cặp đôi Vy và Khôi. Tuy nhiên, cũng có những khán giả theo dõi hành trình làm mẹ của Hạnh và họ dành sự quan tâm cho nhân vật chính. Tuỳ từng thị hiếu khán giả mà sẽ dành tình cảm cho nhân vật yêu thích. Điều quan trọng nhất là mỗi diễn viên đều đã làm hết mình cho vai diễn của mình rồi. 

"Mẹ đơn thân" Quỳnh Lương: "Tôi chưa bao giờ mong ngóng được nhận quà vào ngày 8/3" - Ảnh 3.

Quỳnh Lương ngày càng được khen ngợi nhan sắc thăng hạng. (Ảnh: FBNV)

Con trai chị, bé Gấu có theo dõi phim mẹ đóng hay không? Cậu bé có phản ứng thế nào khi thấy mẹ xuất hiện trên tivi? 

- Thực ra, Gấu chỉ xem vài đoạn cắt phim ngắn trên TikTok thôi. Gấu cũng không hào hứng xem phim mẹ đóng lắm. Thậm chí, khi mẹ mới xuất hiện ở vài phim trước Gấu chỉ nghĩ là: “À thì chắc là mẹ cũng làm cái gì đó ở VTV”. Cho đến phim này Gấu cũng hiểu hơn về công việc của tôi, nhận thức được mẹ mình cũng là một diễn viên. 

Bé Gấu có thường xuyên tự hào khoe với bạn bè hay người khác rằng mẹ mình là một diễn viên? 

- Gấu không thể hiện ra mặt đâu. Nhưng thỉnh thoảng lúc ra đường tôi đeo kính đeo khẩu trang kín mít thì con nhắc mình là: “Mẹ muốn nổi tiếng thì mẹ phải tháo khẩu trang ra để mọi người nhận ra mình chứ” (Cười). Đôi khi Gấu trở thành quân sư cho tôi như thế.

"Mẹ đơn thân" Quỳnh Lương: "Tôi chưa bao giờ mong ngóng được nhận quà vào ngày 8/3" - Ảnh 4.

Diễn viên Quỳnh Lương vượt qua nhiều khó khăn để trở thành bà mẹ đơn thân độc lập. (Ảnh: FBNV)

Gấu có thường trở thành “quân sư” cho mẹ trong chuyện tình cảm? 

- Gấu giục tôi đi lấy chồng từ lâu rồi. Khi ở trong một mối quan hệ yêu đương tôi không trực tiếp hỏi con có thích người này không. Tôi nghĩ không nhất thiết phải hỏi bởi trẻ con dễ đoán lắm. Ai yêu thương con là con thể hiện ra ngay. Kể cả sau này tôi chọn người đàn ông để đi đến hôn nhân với người đó thì Gấu cũng phải có sự yêu thương và hoà hợp. Còn nếu như cảm thấy con không có sự kết nối thân thiết với người đàn ông đó tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. 

Quỳnh Lương chia sẻ về 3 người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời

Quỳnh Lương có thường xuyên dành thời gian để trò chuyện và dạy con trai cách yêu thương và tôn trọng phụ nữ khi con trai đang lớn dần?

- Tôi chưa nói với Gấu về những điều ấy nhưng con rất hiểu chuyện và biết những việc đó khi học ở trường và quan sát xung quanh. Gấu tình cảm nhưng lại không thể hiện quá nhiều đâu. 

Tôi nhớ có một lần Gấu làm tôi giận, con đã viết thư cho tôi và gửi đến tôi một lời xin lỗi. Những ngày đặc biệt dành cho phụ nữ, Gấu cũng gửi lời chúc đến mẹ hay con tự tay làm thiệp hoặc có những món quà tinh thần khiến tôi rất vui. 

"Mẹ đơn thân" Quỳnh Lương: "Tôi chưa bao giờ mong ngóng được nhận quà vào ngày 8/3" - Ảnh 6.

Bé Gấu chụp ảnh kỷ niệm cùng diễn viên Bình An tại hậu trường phim Đừng làm mẹ cáu. (Ảnh: FBNV)

Vừa làm phim, vừa làm mẫu ảnh lại duy trì công việc kinh doanh, con trai có phải là động lực để Quỳnh Lương đảm nhận quá nhiều công việc như vậy? 

- Tôi rất mê làm việc và kiếm tiền, không hẳn chỉ để lo cho con trai thôi đâu. Có lẽ chính bản thân sinh ra và lớn lên trong điều kiện gia đình khá khó khăn nên từ lâu đã có suy nghĩ sẽ làm việc và kiếm tiền để tự bù đắp cho bản thân và mọi người trong gia đình đỡ vất vả. Suy đi tính lại thì động lực để tôi làm một lúc mấy công việc là để kiếm tiền thôi, không đặt nặng áp lực là vì ai hết. Những công việc tôi làm đều là tôi yêu thích và làm một cách thoải mái nên cũng không cảm thấy áp lực hay vất vả gì. Chỉ có mọi người áp lực thay vì tôi tham việc quá (cười). 

"Mẹ đơn thân" Quỳnh Lương: "Tôi chưa bao giờ mong ngóng được nhận quà vào ngày 8/3" - Ảnh 7.

Nữ diễn viên ngày càng khẳng định tên tuổi trong diễn xuất. (Ảnh: FBNV)

Là bà mẹ đơn thân tự chủ kinh tế, lại có nhan sắc xinh đẹp, chắc hẳn những ngày đặc biệt như Quốc tế Phụ nữ 8/3 Quỳnh Lương nhận được nhiều món quà ý nghĩa? 

- Tôi chưa bao giờ mong chờ quà cáp trong những dịp như thế này. Kể cả trước đây tôi từng có bạn trai tôi cũng không quá quan trọng quà trong ngày 8/3. Nếu người đàn ông nào đó thực sự yêu và trân trọng thì họ có thể dành tặng những bó hoa, những bất ngờ cho người phụ nữ của họ bất kể ngày nào trong năm. 

Tôi là người sống khá cứng nhắc và lý trí, những ngày này tôi muốn thể hiện tình cảm và dành lời cảm ơn cho những người phụ nữ tôi yêu thương thay vì ngóng chờ món quà từ ai đó. Tôi luôn nghĩ rằng mình cứ cho đi thôi, đừng mong chờ người khác phải dành lại điều gì cho mình. Và hiện tại tôi cũng không có bạn trai nên càng không hy vọng được nhận quà (cười).

"Mẹ đơn thân" Quỳnh Lương: "Tôi chưa bao giờ mong ngóng được nhận quà vào ngày 8/3" - Ảnh 8.

Quỳnh Lương và bà ngoại trong một chuyến đi du lịch. (Ảnh: FBNV)

Nhắc đến người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất tới suy nghĩ, cuộc sống của bản thân, chị sẽ nhắc đến ai? 

- Trong cuộc đời tôi có 3 người phụ nữ mà tôi thương yêu nhất, đó chính là bà ngoại, mẹ và mợ. Từ nhỏ tôi đã sống với bà ngoại, lớn lên bằng tình yêu của bà ngoại. Khi cậu út cưới vợ tôi có một người mợ rất yêu thương tôi. Với tôi, tôi vừa thương, vừa ngưỡng mộ mợ. 

Mợ tôi khá trẻ, thuộc thế hệ 8x nhưng lại là mẫu người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Mợ sẵn sàng tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm của cậu. Mợ yêu thương gia đình chồng bằng tất cả sự bao dung của người phụ nữ. Không thiếu những người phụ nữ thành công, xinh đẹp ngoài kia nhưng với tôi hiếm có người phụ nữ trẻ nào hy sinh và vun vén hết mực cho gia đình giống như mợ. 

Quỳnh Lương có nghĩ rằng, một người phụ nữ hạnh phúc nhất định phải có tình yêu, phải có một người đàn ông của riêng mình? 

- Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện tình cảm yêu đương. Yêu và gắn bó với ai đó là cái duyên. Hiện tại tôi đang cảm thấy khá hài lòng với những gì mình có. Tôi được làm những việc tôi thích, lo được cho những người thân yêu. Đó cũng là điều hạnh phúc chứ!

Xin cảm ơn diễn viên Quỳnh Lương với những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem