Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
M.U: David De Gea; Phil Jones, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra; Tom Cleverley (Chicharito 71'), Michael Carrick; Antonio Valencia, Shinji Kagawa (Young 65'), Danny Welbeck (Mata 60'); Wayne Rooney.
Bàn thắng: Rooney (41', 48'), Mata (63', 73').
Norwich: John Ruddy; Steven Whittaker, Russell Martin, Michael Turner, Martin Olsson; Bradley Johnson, Leroy Fer; Jonathan Howson, Robert Snodgrass, Nathan Redmond (Hooper 69'); Ricky van Wolfswinkel (Elmander 57').
Dưới triều đại tân HLV Ryan Giggs, lối chơi của M.U đã trở nên khởi sắc và giàu sức sống hơn. Đáng tiếc là dù đã chơi áp đảo, song những pha bật tường quyết định của Quỷ đỏ vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự với số đông của Norwich.
Sau rất nhiều nỗ lực hãm thành, cuối cùng đội chủ nhà cũng có được bàn khai thông bế tắc. Phút 40, Whittaker (3-Norwich) truy cản trái phép với Welbeck (19-M.U) trong vòng cấm và trọng tài Lee Probert không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Rooney (10) dễ dàng đánh lừa thủ thành Ruddy (1-Norwich), mở tỷ số cho M.U.
Sang hiệp 2, M.U vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành Norwich. Phút 48, Rooney (10-M.U) thực hiện pha dẫn bóng từ bên cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú sút xa dội cột dọc đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Ruddy (1-Norwich), nhân đôi cách biệt cho Red Devils, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Diễn biến trận đấu:
Hết giờ. Tỷ số là 4-0 nghiêng về M.U.
Phút 90+3, Mata (8-M.U) chọc khe tinh tế cho Chicharito (14) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm. Đáng tiếc là tiền đạo người Mexico lại dứt điểm đi chệch cột dọc trong tư thế đối mặt với thủ thành Ruddy (1-Norwich).
Phút 90, Olsson (23-Norwich) có pha đột phá bên ngoài vòng cấm rồi tung ra cú sút xa chạm chân Jones (4-M.U) trước khi dội trúng xà ngang khung thành Quỷ đỏ.
Phút 82, sau pha phá bóng hỏng của Turner (6-Norwich), Rooney (10-M.U) thực hiện cú lốp bóng từ xa đi vọt xà ngang khung thành Norwich.
Phút 80, Fer (10-Norwich) rời sân nhường chỗ cho Alexander Tettey (27).
Phút 79, Elmander (16-Norwich) cướp được bóng trong chân của Rooney (10) rồi dẫn bóng vài nhịp và tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành M.U.
Phút 75, từ bên cánh trái, Young (18-M.U) có pha dẫn bóng vào trung lộ trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Norwich.
Vào! M.U-Norwich: 4-0. Phút 73, từ bên cánh trái, Evra (3-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm để Valencia (25) kiến tạo cơ hội cho Mata (8) lập công, nâng tỷ số lên 4-0 cho M.U, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Phút 71, Chicharito (14-M.U) được tung vào sân thay Cleverley (23).
Phút 70, từ bên cánh trái, Rooney (10-M.U) chuyền bóng vào trong vòng cấm để Mata (8) tung ra cú đá nối đi trúng vị trí của thủ thành Ruddy (1-Norwich).
Phút 69, Redmond (22-Norwich) rời sân nhường chỗ cho Gary Hooper (11).
Phút 65, Ashley Young (18-M.U) được tung vào sân thay Kagawa (26).
Phút 60, M.U có sự thay đổi người đầu tiên. Welbeck (19) rời sân nhường chỗ cho Juan Mata (8).
Phút 59, Norwich được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 20m chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Snodgrass (7) lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn De Gea (1-M.U).
Phút 57, Johan Elmander (16-Norwich) được tung vào sân thay Van Wolfswinkel (9).
Phút 55, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Norwich, Vidic (15-M.U) bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.
Phút 54, Welbeck (19-M.U) khống chế bóng bằng ngực rồi tung ra cú sút xa hiểm hóc khiến thủ môn Ruddy (1-Norwich) phải trổ tài cản phá.
Vào! M.U-Norwich: 2-0. Phút 48, Rooney (10-M.U) thực hiện pha dẫn bóng từ bên cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú sút xa dội cột dọc đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Ruddy (1-Norwich), nhân đôi cách biệt cho M.U, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Trong hiệp 1, M.U đã thi đấu áp đảo khi nắm giữ 70% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 8 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía Norwich không thực hiện được lần sút cầu môn nào.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về M.U.
Vào! M.U-Norwich: 1-0. Phút 40, Whittaker (3-Norwich) truy cản trái phép với Welbeck (19-M.U) trong vòng cấm và trọng tài Lee Probert không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Rooney (10) dễ dàng đánh lừa thủ thành Ruddy (1-Norwich), mở tỷ số cho M.U.
Phút 32, từ bên cánh phải, Valencia (25-M.U) thực hiện đường chuyền ngang khá thoáng vào trong vòng cấm. Đáng tiếc là Cleverley (23) lại dứt điểm hụt.
Phút 29, Howson (8-Norwich) nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau với Carrick (16-M.U).
Phút 21, Kagawa (26-M.U) bật tường với Rooney (10) bên cánh trái rồi dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng Martin (2-Norwich) đã kịp áp sát cản phá.
Phút 14, từ bên cánh trái, Evra (3-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Welbeck (19) khống chế bằng ngực rồi tung ra cú dứt điểm uy lực khiến thủ thành Ruddy (1-Norwich) phải trổ tài cản phá.
Phút thứ 3, Kagawa (26-M.U) thực hiện pha bấm bóng vào trong vòng cấm nhưng Welbeck (19) lại không thể theo kịp.
Trận đấu bắt đầu. Norwich giao bóng.
Với việc đang “ngụp lặn” ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ có được 57 điểm sau 34 trận, kém đội xếp thứ 5 là Everton tới 12 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận, M.U đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự Europa League mùa sau.
Tuy chưa có kinh nghiệm cầm quân nhưng xét về tên tuổi cũng như tầm ảnh hưởng tại sân Old Trafford, Giggs hoàn toàn vượt trội so với người tiền nhiệm David Moyes. Bên cạnh đó, tiền vệ người xứ Wales còn được trợ giúp bởi 3 cựu danh thủ thuộc “thế hệ vàng” 1992 gồm Phil Neville, Nicky Butt và Paul Scholes.
Chắc chắn, việc không còn động lực để phấn đấu sẽ giúp các cầu thủ M.U nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn. Tuy nhiên, nếu muốn có được suất đá chính dưới triều đại mới, Wayne Rooney và các đồng đội sẽ phải nỗ lực thi đấu hết mình.
Dẫu vậy, đặt ra mục tiêu là một chuyện, còn hoàn thành mục tiêu lại là chuyện khác. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, Norwich đã để thua tới 5 trận. Nếu tính riêng 4 lần gần đây hành quân tới sân Old Trafford, “bầy chim Hoàng yến” đều phải ra về với “hai bàn tay trắng”. Vì vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thua khi đối đầu với M.U.
Ở trận đấu tới, M.U sẽ không có được sự phục vụ của Robin van Persie và Rafael Da Silva (chấn thương). Bên phía Norwich, Joseph Yobo cũng vắng mặt vì lý do tương tự.