Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cũng tại chung kết giải đấu này năm ngoái, người chiến thắng là Djokovic nhưng hôm nay, vị trí đó được hoán đổi: Nadal vô địch, Djokovic á quân.
Nadal chứng minh, trên mặt sân bụi đỏ sở trường, anh vẫn là vua |
Sau khi bị hoãn một ngày vì thời tiết xấu, Nadal - với phong độ xuất sắc của mình, đã đòi lại món nợ thua trong trận chung kết năm ngoái, cũng như chứng minh trên mặt sân bụi đỏ sở trường, anh vẫn xứng đáng với tên gọi “ông vua sân đất nện”.
Đối với cá nhân Djokovic, anh vẫn chơi tốt, vẫn có những pha bóng đẹp mắt và uy lực, nhưng ở những thời khắc quan trọng, thay vì sự lạnh lùng, quyết đoán thường thấy, trong lần đối đầu thứ 32 với Nadal, anh mắc quá nhiều lỗi đánh hỏng. Trải qua 2h20 phút tranh tài, phần thắng chung cuộc 7 - 5, 6 - 3 thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha là một kết quả phản ánh đúng diễn biến trận đấu.
Chiến thắng này là lần thứ sáu Nadal đứng trên ngôi vị cao nhất của Rome Master và cũng xác lập kỷ lục đoạt 21 danh hiệu ATP 1000 cho “ông vua sân đất nện”. Cùng với danh hiệu vô địch tại Iltalia, Nadal sẽ trở lại vị trí số hai thế giới - một tuần sau khi bị Federer vượt mặt, đồng thời thu hẹp cách biệt với Novak Djokovic trên bảng xếp hạng ATP.
Đây sẽ là một thuận lợi rất lớn cho Nadal trên con đường bảo vệ danh hiệu Roland Garros vào tuần tới. Nadal - với vị trí số 2 thế giới - sẽ nằm khác nhánh với Djokovic. Nếu thi đấu thành công, hai tay vợt sẽ chỉ gặp nhau tại chung kết.
Thanh Long