Nasri xin lỗi về vụ văng tục

Thứ năm, ngày 28/06/2012 14:47 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mới đây, tiền vệ Samir Nasri đã đưa ra lời xin lỗi đến phóng viên của hãng thông tấn AFP bị anh xúc phạm sau trận tứ kết giữa Tây Ban Nha với Pháp vào rạng sáng 24.6.
Bình luận 0

Trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp, Nasri không được đá chính và chỉ được vào sân ở phút 65 thay cho Florent Malouda. Mặc dù vậy anh cũng thi đấu khá mờ nhạt. Kết thúc 90 phút thi đấu, Pháp đã thất thủ trước đương kim vô địch thế giới với tỷ số 0-2 và chính thức chia tay Euro 2012.

img
 

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ 24 tuổi đã từ chối các câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Tuy nhiên, khi quay lại phòng thay đồ để tìm kiếm đồ đạc bỏ quên, một phóng viên của hãng thông tấn AFP đã đưa ra vài câu hỏi với tiền vệ đang khoác áo Man City về trận đấu, song anh đáp lại bằng những câu chửi tục tĩu. Với hành động vô văn hóa này, Nasri có thể bị cấm thi đấu trong 2 năm.

Mới đây, Nasri đã lên tiếng xin lỗi các nhà báo vì hành vi vô văn hoá của mình. Anh chia sẻ trên Twitter: “ Có quá nhiều điều không phải là sự thật trong thời điểm này. Người hâm mộ, trẻ em đều biết rằng tôi rất hối tiếc và thực sự xin lỗi vì những lời nói của tôi”.

Tôi yêu đội tuyển Pháp, tôi yêu bóng đá và tôi có sự tôn trọng đối với người hâm mộ. Vấn đề còn lại bây giờ là chuyện giữa cá nhân tôi và một số nhà báo. Tôi sẽ giải thích về hành vi của mình với mọi người”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem