Thứ bảy, ngày 21/02/2026 15:22 GMT+7

Ngắm "báu vật" thiên tuế hơn 500 năm tuổi vươn dáng bái thiên ở Tuyên Quang

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 21/02/2026 15:22 GMT+7
Trong tiết trời đầu xuân năm mới, đền Cô Bé Minh Lương (Tuyên Quang) không chỉ thu hút du khách thập phương bởi sự linh thiêng mà còn bởi một "báu vật" vô giá. Đó là cây thiên tuế cổ thụ có tuổi đời hơn 500 năm, sở hữu dáng đứng "bàn tay vái thiên" độc nhất vô nhị.

Đầu xuân về Tuyên Quang ngắm "báu vật" thiên tuế hơn 500 năm tuổi vươn dáng bái thiên

Nằm cách trung tâm thành phố Tuyên Quang khoảng 11km về phía Tây Bắc, đền Cô Bé Minh Lương thuộc địa phận xã Yên Sơn. Ngôi đền tọa lạc bình yên trên một quả đồi, được ôm ấp và bao bọc bởi dòng suối Lịch và suối Cơi trong xanh. Ngay trong khuôn viên tĩnh lặng và uy nghiêm của ngôi đền này, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cây thiên tuế cổ thụ rêu phong.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian và lịch sử, cây thiên tuế tại đền Minh Lương hiện đã có tuổi đời khoảng hơn 500 năm. Điểm làm nên giá trị độc bản của "báu vật" này chính là hình dáng vô cùng kỳ lạ. Thay vì vươn thẳng hay tỏa bóng thông thường, thân cây lại có dáng đứng uốn lượn, vươn lên giữa không trung tạo thành thế "bàn tay vái thiên" (bàn tay chắp lạy hướng lên trời) đầy ấn tượng.
Với những giá trị to lớn về mặt lịch sử, sinh thái và cảnh quan, cây thiên tuế quý hiếm này đã được công nhận là Cây di sản vào năm 2013.
Phân thân giữa lại rêu phong, cổ kính.
Trong dân gian thường có câu: “Cây thiên tuế sáu mươi năm ra hoa một lần” đã cho thấy phần nào sự khó gặp của loại cây cảnh này. Trên ảnh là hoa của cây thiên tuế hơn 500 năm tuổi độc nhất vô nhị này.
Không chỉ gây ấn tượng bởi dáng đứng "vái thiên" độc đáo, cội thiên tuế tại đền Cô Bé Minh Lương còn khiến du khách ngỡ ngàng bởi sức sống vươn tràn, dẻo dai hiếm thấy. Trải qua hơn nửa thiên niên kỷ bám trụ trên quả đồi thiêng, phần rễ và thân gốc của cây không hề thu mình lại mà phát triển vô cùng mạnh mẽ, trồi lên và bò lan sang cả khu vực mặt đất liền kề.
Để hạn chế cây nghiêng đổ, nhà đền đã phải dựng khung sắt xung quanh bảo vệ cây.
Đứng dưới bóng cây thiên tuế mang dáng "bái thiên" tĩnh lặng, giữa không gian đồi núi hoang sơ của xứ Tuyên, lữ khách phương xa dường như tìm thấy sự thanh tịnh trong tâm hồn, rũ bỏ những ồn ào, muộn phiền của cuộc sống thường nhật. 
Anh Hùng (du khách tới từ Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã đi chiêm bái nhiều nơi nhưng hiếm có đền, chùa nào sở hữu một cây thiên tuế cổ thụ to và có thế đẹp thế này. Cây đã sống hơn nửa thiên niên kỷ, giống như một 'chứng nhân' lịch sử linh thiêng che chở cho ngôi đền. Được đến đây vãn cảnh và chiêm ngưỡng 'báu vật' này trong những ngày đầu xuân năm mới, tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và sự bình an".
Cây thiên tuế thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp ảnh mỗi khi đi lễ tại đền Minh Lương.

Theo truyền thuyết dân gian, vùng đất linh thiêng này gắn liền với sự tích Cô Bé Minh Lương - người đã hiển linh bốc thuốc chữa bệnh cứu dân và giúp quan quân triều đình đánh đuổi giặc Cờ Đen. Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, hàng ngàn du khách lại nô nức trẩy hội, tìm về đền để dâng hương, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, bình an và may mắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.