Ngao ngán vợ chốt thời gian "yêu", đang ngon chớn bỗng rớt toạch xuống đất vì hết giờ

Quỳnh Trang Chủ nhật, ngày 14/06/2020 08:16 AM (GMT+7)
Tôi biết chẳng hay ho gì khi mang chuyện nhà mình ra đây kể nhưng tôi thực sự cảm thấy khó xử và muốn nhận được lời từ mọi người.
Bình luận 0

Tôi năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp kỹ sư. Tôi lấy vợ được 5 năm và chúng tôi có 2 đứa con, 1 bé 4 tuổi, 1 bé 2 tuổi. Vợ kém tôi 4 tuổi, cô ấy làm việc ở một ngân hàng. Sau khi cưới, vợ chồng tôi được 2 bên gia đình giúp đỡ nên đã có nhà riêng, áp lực chuyện tiền bạc cũng không nhiều.

Trước kia vợ tôi rất hiền dịu, nhẹ nhàng, quan tâm đến tôi nhưng sau khi cưới và mang bầu tâm tính cô ấy thay đổi hẳn. Nhất là sau khi con trai đầu lòng của tôi ra đời, vợ ngày càng khó tính hơn. Mỗi lần tôi về đến nhà là cô ấy luôn miệng cằn nhằn rằng con hư, hay quấy khóc, việc nhà nhiều mà không ai giúp đỡ.

Tôi hay đi làm về muộn nên không giúp vợ việc nhà nhiều. Tôi gợi ý cô ấy thuê giúp việc nhưng vợ sợ tốn tiền, lại sợ thêm cả chuyện giúp việc quyến rũ ông chủ như trên báo vẫn hay viết.

Ngao ngán vì vợ quy định cả "thời lượng của chương trình", viện đủ lý do để trốn tránh - Ảnh 1.

Mỗi lần tôi về đến nhà là cô ấy luôn miệng cằn nhằn rằng con hư, hay quấy khóc, việc nhà nhiều mà không ai giúp đỡ

Còn một chuyện tế nhị nữa là trước kia chuyện ấy của vợ chồng tôi rất hòa hợp. Vợ rất hiểu ý và "phối hợp" ăn ý với tôi. Nhưng sau khi vợ sinh 2 đứa con, chuyện chăn gối của tôi xuống dốc trầm trọng, không gì phanh lại được. 

Tôi yêu vợ lại có nhu cầu cao nên lúc nào cũng muốn gần gũi vợ. Cô ấy thì khác hẳn, viện mọi cớ để trốn tránh. Lúc thì cô ấy kêu mệt, lúc thì cô ấy kêu bận chăm con, làm việc nhà. 

Tôi ôm hôn, âu yếm vợ nhưng chỉ được vài phút là cô ấy lại buông tôi ra để quét cái nọ, dọn cái kia. Chẳng lẽ phụ nữ thích chăm con, làm việc nhà hơn là âu yếm chồng hay sao? Tôi thực sự cũng không hiểu.

Có lần tôi thấy tình cảm vợ chồng xa cách quá nên hỏi thẳng vợ là vì sao em lại như thế, hay em có ai đó bên ngoài nên chẳng buồn gần gũi anh. Cô ấy than phiền rằng tôi làm mọi chuyện chậm chạp và lâu la quá. Cô ấy đi làm cả ngày đã mệt về lại thêm cơm nước, chăm 2 đứa con nên đêm đến buồn ngủ rũ cả mắt, đâu thiết tha gì. 

Từ hôm đó, vợ chấp nhận chuyện gần gũi với tôi nhưng lại quy định "thời lượng của chương trình". Cô ấy chỉ đồng ý "thời lượng của mỗi chương trình" là dưới 20 phút. Nếu "chương trình" kéo dài lâu quá, cô ấy sẽ tự động "tắt hình". 

Có lần, tôi đang hăm hở, hào hứng hành động thì bỗng bị rớt bịch xuống đất. Hóa ra vợ tôi căn thời gian hết giờ nên đẩy tôi ra... Thật hết chỗ nói. Tôi đến "chột" vì vợ. 

Ngao ngán vì vợ quy định cả "thời lượng của chương trình", viện đủ lý do để trốn tránh - Ảnh 2.

Cô ấy chỉ đồng ý "thời lượng của mỗi chương trình" là dưới 20 phút. Nếu "chương trình" kéo dài lâu quá, cô ấy sẽ tự động "quit". Nghe có chán không!

Hôm đó, tôi tắm rửa sạch sẽ, cạo râu nhăn nhụi, dùng lăn nách thơm phức. Chờ mãi 2 đứa con mới ngủ, tôi tiến lại gạ gẫm vợ một chút. Sau màn dạo đầu nóng bỏng, cô ấy vẫn không quen nhắc về giao kèo 20 phút hôm trước. Tôi cười khoái trá và tiếp tục đến gần vợ. Tôi nghĩ tôi sẽ làm cô ấy quên luôn cả thời gian chứ nói gì đến cái giao kèo kia. 

Nào ngờ, trong lúc hành sự, cô ấy nằm im như khúc gỗ, mắt nhắm nghiền như chịu đựng chuyện gì kinh khủng lắm. Tôi đang hào hứng, cao trào thì cô ấy lẩm bẩm: "Ơ thế chưa xong à anh? Nhanh chút đi em buồn ngủ quá!"

Nghe vợ nói thế, tôi cũng cố làm luôn cho xong chứ quả thật không tha thiết gì. Hôm đó, tôi buồn, trằn trọc mãi không ngủ được, quay sang thì vợ đã ngủ say. Tôi sức khỏe tốt, ăn khỏe, ngủ khỏe người chỉ hơi thừa cân chút, không mắc bệnh gì. 

Không biết tại sao vợ lại xa lánh tôi như thế? Tôi phải làm sao để vợ bớt xa lánh và đón nhận tình cảm của tôi đây? Xin độc giả hiến kế.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem