Nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi của “Người phán xử” Hoàng Dũng

Hà Tùng Long Chủ nhật, ngày 14/02/2021 15:56 PM (GMT+7)
Nhiều nghệ sĩ bàng hoàng, đau xót khi nghe tin “Người phán xử” Hoàng Dũng qua đời.
Bình luận 0

Diễn viên Việt Anh bày tỏ nỗi lòng trên trang cá nhân: "Ngày 14/2, lúc 14h14 phút, nụ cười của bố mãi mãi không còn. Bố cũng không còn đau đớn và những buồn phiền nữa. Bố đã nhẹ nhàng rồi bố ơi!

Có quá nhiều điều để nói về bố, để tự hào về bố và điều con tự hào nhất là được làm học trò – làm con của bố. Bố mãi là một cây cổ thụ toả bóng cho chúng con tiếp tục con đường của bố, cống hiến cho công chúng như con tằm nhả tơ bố nhé! Sẽ hiếm có người nghệ sỹ của nhân dân nào làm việc, cống hiến đến hơi thở cuối cùng như bố. Con yêu bố!".

Nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi của “Người phán xử” Hoàng Dũng - Ảnh 1.

Hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Dũng trong một chương trình truyền hình.

Diễn viên Quốc Trường thảng thốt: "Khi được anh Đỗ Thanh Hải báo tin bố Hoàng Dũng mất, tôi rất sốc và bàng hoàng. Vì sau bộ phim "Về nhà đi con", tôi với bố Dũng vẫn gặp lại nhau khá nhiều lần. Tôi không nhớ chính xác lần cuối cùng bố con gặp nhau nhưng hình ảnh của bố trong tôi vẫn là một người rất khoẻ mạnh, phong độ và gần gũi. Tôi không thể tin chuyện bố Dũng đi xa là sự thật.

Khi đóng chung phim "Về nhà đi con", tôi với bố Dũng có rất nhiều cảnh quay chung. Đặc biệt là những cảnh quay ở ngoại ô Hà Nội. Hai bố con rất thân thiết và cách gọi "bố" ăn sâu trong tiềm thức lẫn tình cảm của tôi. Tôi xem bố Dũng là một người bố thật sự của tôi trong nghề và ngoài đời. Mỗi lần gần bố, tôi có cảm giác như mình là một đứa con nhỏ. Bố thật sự rất đáng yêu và luôn mang lại năng lượng tích cực cho tôi.

Tôi nghĩ, ngoài đời, bố Dũng cũng là một người chồng, người cha, người ông tuyệt vời vì bố luôn nhắc đến gia đình với một sự trân trọng và trìu mến. Bất kể bận bịu đến đâu thì bố cũng luôn dành sự quan tâm cho gia đình. Đó chính là điều khiến tôi rất ngưỡng mộ bố".

Nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi của “Người phán xử” Hoàng Dũng - Ảnh 2.

Quốc Trường và nghệ sĩ Hoàng Dũng.

Nghệ sĩ Quốc Quân bộc bạch rằng, nghệ sĩ Hoàng Dũng là một nhân cách lớn, một người đã truyền cảm hứng cho anh và nhiều đồng nghiệp trong những năm tháng làm nghề. 

"Tôi, Công Lý, Trung Hiếu, Tùng Dương là thế hệ đàn em ngay sát với anh Hoàng Dũng. Từ những năm của thập niên 90, anh em tôi đã có cơ hội được quen biết nhau và làm chung với nhau rất nhiều dự án. Mỗi lần đi quay sân khấu, truyền hình… anh Dũng luôn hướng dẫn và chỉ bảo đàn em tận tình. Anh ấy đúng nghĩa là truyền cảm hứng cho lớp trẻ.

Trong mắt tôi, anh Dũng là một người toàn diện, không chê trách được điều gì. Anh ấy luôn quan tâm, chia sẻ với đàn em. Có những lần đi quay đêm về rất muộn nhưng biết tôi có chuyện buồn, anh ấy ngồi lại chia sẻ, động viên.

Tôi nhớ mãi kỷ niệm, có lần tôi đóng vai trợ lý giám đốc. Anh Dũng thấy tôi mặc phục trang chưa phù hợp liền cởi áo sơ mi của mình ra đưa cho tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ấy cho mượn nên quay xong tôi mang trả nhưng không ngờ anh ấy cho tôi luôn", Quốc Quân tâm sự.

Nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi của “Người phán xử” Hoàng Dũng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hoàng Dũng và Quốc Quân trong một lần hội ngộ.

Theo nghệ sĩ Quốc Quân, giữa anh với nghệ sĩ Hoàng Dũng có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng nhiều kỷ niệm nhất có lẽ là khi đóng "Người phán xử". 

"Có cảnh nhân vật của tôi vào thanh toán "ông trùm" Phan Quân. Hôm đó thời tiết lạnh 5 độ, nhưng chúng tôi phải quay đi, quay lại nhiều lần. Anh Dũng ghé tai trêu tôi "Mày bắn làm sao cho anh chết được ấy". Đến lúc quay cảnh ổn nhất thì tôi cúi xuống nói đùa một câu, không ngờ anh Dũng phì cười nên đạo diễn lại bắt quay lại. 

Sự ra đi của anh Hoàng Dũng không chỉ là mất mát lớn đối với thế hệ chúng tôi mà là một sự mất mát lớn của nền nghệ thuật nước nhà. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin dữ", nghệ sĩ Quốc Quân bộc bạch thêm.

Nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi của “Người phán xử” Hoàng Dũng - Ảnh 3.

Bảo Thanh cũng không giấu được nỗi bàng hoàng khi nghe tin "bố Dũng" đã đi xa.

NSƯT Minh Vượng quặn lòng nói lời tiễn biệt NSND Hoàng Dũng: "Vĩnh biệt người bạn đồng môn, đồng khoá từ năm 1974 và cùng về công tác một nhà hát từ năm 1978. Đang làm phim dở dang với bạn thì bạo bệnh. Bạn nhập viện trước ngày sinh 31/12/2020 và ra đi ở tuổi 65.

Người bạn với bao hoài bão lớn đang dở dang. Chúng tôi thương bạn đến xót xa lòng khi trên giường bệnh, dù đã hôn mê nhưng bạn vẫn nhắc tới làm phim, tới công việc bạn đã hẹn mà chưa làm xong.

Yên nghi nhé! Nơi xa xôi ấy mong bạn an nhàn chốn tiên cảnh, buông bỏ mọi vai diễn vui buồn sướng khổ trên nhân thế mà bao năm bạn miệt mài sáng tạo với trái tim cuồng nhiệt vì nghề Tổ như con tằm rút ruột nhả tơ cho đời.

Hình ảnh của bạn sẽ in đậm trong tâm trí đồng nghiệp và khán giả. Bạn vẫn còn đó và "trở về giữa yêu thương" của bao người. Lớp kịch Khoa Sân khấu khoá 1974-1978 trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ nay vắng bóng bạn, người hay cười nói trêu chọc mọi người".

Nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi của “Người phán xử” Hoàng Dũng - Ảnh 4.

"Vĩnh biệt bố Hoàng Dũng - người thầy, người cha tuyệt vời nhất" - Hồng Đăng viết.

Diễn viên Bảo Anh (vai Bảo Ngậu phim "Người phán xử") chia sẻ: "14 năm trước, thầy Hoàng Dũng là người đầu tiên truyền lửa cho tôi. 14 năm sống trọn vẹn với nghề nhưng chỉ duy nhất một lần được cùng làm với thầy đó là phim "Người phán xử"! Mọi thứ diễn ra nhanh quá! Thầy ơi, tạm biệt thầy".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem