Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung: "Hóa ra trong tôi có nhiều cái ác mà tôi không biết"

Hà Thúy Phương Thứ bảy, ngày 03/08/2024 07:00 AM (GMT+7)
Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung thường được “đo ni đóng giày” cho những vai hài, gian xảo. Mới đây, anh được mời vào vai trùm xã hội đen trong phim sẽ được chiếu trên khung giờ vàng của VTV.
Bình luận 0

Sau 2 năm kể từ bộ phim Thông gia ngõ hẹp, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung mới trở lại đóng phim, cảm xúc anh thế nào?

- Trở lại với vai ông trùm xã hội đen trong phim Độc đạo sẽ chiếu trên VTV, vai diễn của tôi là trùm xã hội đen, vai ngắn thôi. Phim quay ở Lương Sơn. Mới đầu tôi không quen nhịp điệu công việc vì các bạn trẻ giờ làm phim rất hối hả, vất vả còn tôi đã quen nghỉ lâu. Nhưng chỉ một ngày đầu, đến ngày thứ 2 là tôi quen, rất thích ăn cơm hộp với đoàn phim. Tôi rất vui và thấy được sự chuyên nghiệp của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) và ê-kíp. 

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung: "Hóa ra trong tôi có nhiều cái ác mà tôi không biết"- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung trong tạo hình vai trùm xã hội đen phim Độc đạo. Ảnh: FBNV

Anh có bất ngờ khi được mời vào vai trùm xã hội đen?

- Khi được các bạn đạo diễn trẻ mời đã là một sự vinh dự trong quá trình làm nghề của tôi. Vai tôi đóng lần này là trùm xã hội đen, là vai khác hẳn với những vai trước kia. Đây cũng là sự dũng cảm rất lớn của các lãnh đạo VTV như anh Đỗ Thanh Hải, Khải Anh. Vì họ tạo cho tôi một tính cách hoàn toàn khác biệt. Họ rất cân nhắc, chính họ tư vấn cho 2 đạo diễn Trần Trọng Khôi, Phạm Gia Phương. Khi trợ lý sản xuất phim bảo "sao không mời anh Trung?", mọi người còn "ngã ngửa" ra. Lúc tạo hình, quay xong thì tất cả mới yên tâm. Không ai nghĩ ông "Táo Giao thông" làm vui cho đời, cười hềnh hệch mà lại vào vai đáng sợ thế, lúc quay đã thấy sợ.

Anh đã từng đóng trùm xã hội đen chưa?

- Các đạo diễn ngoài Bắc vẫn nghĩ rằng tôi làm vai phải nhí nhố, gian gian, hài nhưng đây là một vai hoàn toàn không có một chút hài nào. Đây là vai ghê gớm và ác. Tôi nói với các bạn không hiểu sao lại nghĩ là tôi ác mà chọn vào vai này. Nhưng khi xem nháp thì thấy họ chọn đúng, hóa ra trong người tôi đầy các ác mà tôi không để ý.

Dạng vai này cũng không phải quá xa lạ với tôi vì tôi từng vào Chín Tàu bay – trùm xã hội đen mang hình tượng của Năm Cam trong bộ phim 38 tập Mật danh D9: Hồ sơ lửa từ 2016. Phim này có phát ở miền Nam và Trung, không phát ở miền Bắc. Khán giả cũng rất thích vai đó.

Làm việc với 2 đạo diễn rất trẻ, thuộc thế hệ con cháu mình, cảm giác của anh thế nào?

- Các bạn có tư duy rất tốt, hướng dẫn diễn rất sâu. Hai bạn có cách làm việc tôi rất thích, điềm đạm.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung: "Hóa ra trong tôi có nhiều cái ác mà tôi không biết"- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và bạn gái Ý Lan. Ảnh: FBNV

Vai mới khác hẳn hình ảnh trước kia của mình, anh có mong muốn gì từ cảm nhận của khán giả?

- Tôi không kỳ vọng sau phim này mọi người sẽ đổ xô đi mời tôi vào nhân vật trùm xã hội đen. Tôi chỉ thấy rất vui, mỗi vai diễn dù là làm phim hay sân khấu đều là được làm nghệ thuật. Tuy tôi không còn đắm đuối quá nhưng vẫn thấy hạnh phúc.

2 năm mới trở lại đây tôi không đóng phim là do mọi người không mời vì không có vai hợp chứ không phải là tôi không muốn làm. Trong thời gian vừa rồi không đóng phim, mọi người nói tôi không đi làm phim vì "giàu và lười". Thực ra là bây giờ các bạn diễn viên trẻ nhiều. Diễn viên già như tôi cũng đông và không có đủ hình tượng để đạo diễn nghĩ đến tôi. Thường vai trung tuổi phải là những người tốt lành một chút.

Trong sự nghiệp của mình có dạng vai gì anh muốn đóng mà chưa được thể hiện không?

- Những vai tử tế giống như các nghệ sĩ tử tế hay đóng. Tôi là diễn viên kịch nói và đến tuổi này vai gì tôi cũng đóng được. Nhưng vấn đề là đạo diễn chọn tôi vào vai gì. Người ta hay "đo ni đóng giày", dành cho tôi những vai "nhớt" hay lúc nào cũng chực phản bội. Tôi muốn đóng vai tử tể như một người cha tử tế hay một lãnh đạo nghiêm túc.

Hiện giờ sức khỏe của anh như thế nào so với trước kia?

- Sức khỏe hiện giờ tôi thấy tốt hơn khi chưa về hưu. Vì khi đó tôi lo nghĩ nhiều, ăn ngủ không điều độ. Áp lực vì phải lo công việc kiếm hợp đồng cho Nhà hát, anh em nên tôi không có thời gian tập thể thao. Còn bây giờ tôi tập thể thao đều, ăn uống điều độ nên không có bệnh gì, các vấn đề như: tiểu đường, tim mạch, huyết áp đều kiểm soát được.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung: "Hóa ra trong tôi có nhiều cái ác mà tôi không biết"- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung tháng nào cũng đi du lịch nước ngoài. Ảnh: FBNV

Khi không có phim đóng, anh làm gì?

- Tôi chơi thôi, tháng nào cũng đi du lịch nước ngoài. Vì cả 45 năm trước tôi đi nước ngoài nhưng toàn đi công tác, không thấy gì ngoài công việc. Có nhiều nước tôi đã đi 4, 5 lần nhưng không biết gì ngoài nơi mình ở. Tính ra tôi đã đi khoảng 80 nước nhưng đến bây giờ tôi mới bắt đầu biết thưởng ngoạn cảnh đẹp của đất nước đó. Tôi thường đi tour, có người lo hết mọi thứ, và có kỷ luật do phải đi đúng lộ trình.

Lúc không đi du lịch thì tôi tập thể thao, đọc sách, xem phim, nuôi cá, nuôi chim, chó, gà tre, đưa người yêu đi ăn sáng, cà phê, tối thì đi nhậu với bạn bè. Cuộc sống của tôi giờ an nhiên, sống cho mình. Tôi bỏ công việc cũ, lối sinh hoạt cũ và sự "nhớn nhác" đi. Các kiểu mối quan hệ "tình – tiền" của những năm làm Giám đốc Nhà hát không còn trong con người tôi nữa.

Khi Nhà hát có tổ chức vở nào cần lại mời tôi về diễn, tôi hưởng mức thù lao như mọi người.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung: "Hóa ra trong tôi có nhiều cái ác mà tôi không biết"- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và bạn gái không kết hôn để giữ cảm giác tươi mới bên nhau. Ảnh: FBNV

Hiện tại anh sống ở đâu?

- Tôi sống ở 2 nơi. Ngôi nhà 4 tầng trước kia của tôi ở gần Nhà hát Lớn tôi vẫn đều đặn 2 ngày về 1 lần thắp hương cho ông bà và dọn dẹp. Ngôi nhà ấy vẫn có hơi người, sống động, đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, tôi ở lại chỗ nhà bạn gái ở Trung Liệt. Tôi đi lại 2 nơi, duy trì 2 nhà đầy đủ. Lúc nào thích thì về ngủ nhà Ý Lan. Lúc nào đi nhậu với bạn bè có mùi bia rượu thì tôi về nhà tôi. Nói chung là "tự do muôn năm". Không kết hôn, không lấy nhau, hai chúng tôi đều thống nhất như vậy.

Có bạn gái rồi và liên tục đăng ảnh đôi trên Facebook thì gọi là "hoa có chủ" chứ đâu phải "tự do muôn năm" nữa anh?

- "Hoa có chủ" nhưng hoa đẹp thuộc về công viên, không thuộc vườn nhà ai cả? Vì vậy với chúng tôi, cảm giác lúc nào cũng tươi mới.

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem