Ngọc Huyền: “Tôi phải xem "Penthouse" để diễn cảnh hát opera trong phim "Món quà của cha"

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 25/08/2023 08:02 AM (GMT+7)
Ngọc Huyền đã chia sẻ với Dân Việt về những khó khăn khi đảm nhận vai diễn Thảo trong phim "Món quà của cha".
Bình luận 0

Ngọc Huyền bắt đầu được biết đến sau thành công của phim Thương ngày nắng về. Đến phim Món quà của cha, Ngọc Huyền buộc phải từ bỏ hình ảnh nhí nhảnh, trẻ con của Vân Vân để vào vai Thảo – con gái thứ của ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam), đó là cô gái luôn có những mặc cảm và chịu nhiều thiệt thòi khi phải sống tự lập trên thành phố.

Ngọc Huyền từng phải xem "Penthouse" để diễn cảnh opera trong "Món quà của cha" - Ảnh 1.

Ngọc Huyền đóng vai Thảo trong phim Món quà của cha. Ảnh: VTV

Ngọc Huyền từng nói, Vân Vân của Thương ngày nắng về rất giống mình ngoài đời với tính cách nhí nhảnh. Vậy vào vai Thảo trong Món quà của cha giống hay khác bạn?

- Vân Vân trong Thương ngày nắng về và Thảo trong Món quà của cha là hai nhân vật khác biệt về tính cách lẫn ngoại hình. Nếu Vân Vân luôn có mẹ và các chị ở bên thì Thảo phải rời xa vòng tay cha, tự mình lên thành phố sinh sống và học tập. Tôi phải "kìm" lại rất nhiều tính cách nhí nhảnh ngoài đời để cố gắng thể hiện chiều sâu trong con người của Thảo - cô gái bỏ qua những mặc cảm về hoàn cảnh gia đình để cố gắng với cuộc sống tự lập.

Khán giả xem phim đều thấy Thảo và ông Nhân có nhiều trường đoạn bộc lộ cảm xúc khá nghẹn ngào. Bạn gặp khó khăn gì trong những cảnh này?

- Qua 2 phần của Thương ngày nắng về, tôi đã quen dần với mạch cảm xúc giữa mẹ và con gái, nhưng qua đến câu chuyện về người bố, ban đầu tôi chưa thể bắt nhịp được ngay. Có những trường đoạn giữa Thảo và bố, tôi thậm chí phải quay đến lần thứ 8, nhưng may có sự động viên của toàn bộ ê-kíp, lúc đó tinh thần tôi lại lên rất cao để diễn tốt hơn.

Ngọc Huyền từng phải xem "Penthouse" để diễn cảnh opera trong "Món quà của cha" - Ảnh 2.

Ngọc Huyền phải luyện hát để vào vai một sinh viên thanh nhạc mặc dù có người lồng tiếng. Ảnh: VTV

Ngoài đời, Ngọc Huyền là sinh viên mỹ thuật nhưng trong phim, Thảo lại là sinh viên trường nhạc, bạn đối mặt với trở ngại này thế nào?

- Thực sự những cảnh Thảo thể hiện giọng hát khiến tôi lo lắng rất nhiều. Bởi, nhân vật của tôi là người theo học dòng nhạc opera. Trước khi vào vai, tôi đã phải tham khảo nhiều tư liệu, trong đó có bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng Penthouse – Cuộc chiến thượng lưu, có rất nhiều cảnh nhân vật hát opera trong đó.

Tuy nhiên, thế thôi vẫn chưa đủ bởi nếu không làm tỉ mỉ, sẽ khiến cho khán giả cảm giác bị "giả". Dù được lồng giọng hát và chỉ việc "nhép", nhưng tôi vẫn phải diễn ra từng cái "gân cổ", hay "nhún vai" khi hát cho giống với ca sĩ chuyên nghiệp – những điều này đều do giáo viên hướng dẫn chỉ bảo tận tình cho tôi.

Ngọc Huyền từng phải xem "Penthouse" để diễn cảnh opera trong "Món quà của cha" - Ảnh 3.

Ngọc Huyền gầy đi vì áp lực vai diễn. Ảnh: NVCC

Có vẻ như bạn đã bị sụt cân vì áp lực vai diễn?

- Trong đợt dịch vừa qua, tôi không may bị mắc Covid-19 nên bản thân sụt đi 3, 4kg. Đến khi đóng phim, nỗi lo làm sao để hoàn thành tốt vai diễn cũng khiến tôi tự thấy mình gầy đi nhiều. Qua đến nửa sau của quá trình quay, mọi người trong đoàn động viên, tôi lại cố gắng ăn uống nhiều lên để cân nặng ổn định

Thảo là một vai diễn rất nhiều nội tâm và có chiều sâu, bạn mong khán giả sẽ đón nhận thế nào với màn thể hiện của mình?

-Tôi đã rất cố gắng vì vai diễn này nhưng dù thế nào, cũng sẽ có những phân đoạn mình cảm thấy bản thân chưa làm tốt. Tôi được làm việc cùng ê-kíp dày dạn kinh nghiệm, từ NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Minh Hòa, đạo diễn Vũ Minh Trí, rồi anh Tuấn Tú, anh Duy Khánh… nên mỗi ngày đi quay tôi đều coi là cơ hội để mình học thêm diễn xuất. Mong rằng khán giả xem phim không quá khắt khe và dành cho tôi những lời động viên quý giá trên con đường sự nghiệp sau này.

Ngọc Huyền từng phải xem "Penthouse" để diễn cảnh opera trong "Món quà của cha" - Ảnh 4.

Ngọc Huyền là sinh viên ngành mỹ thuật ở ngoài đời. Ảnh: NVCC

Ở nhà bạn có được bố mẹ "cưng chiều" hay giống như Thảo đã quen với việc tự lập?

- Trước khi lên đại học tôi được bố mẹ rất cưng chiều nhưng sau này, mọi thứ trở nên khác đi, tôi dần quen hơn với cuộc sống tự lập.

Cảnh phim nào khiến bạn cảm thấy khó nhất?

- Có lẽ là cảnh Thảo tát Yến (Mai Huê) vì xúc phạm người mẹ quá cố của mình. Ngoài đời, tôi chưa từng tát ai bao giờ nên đạo diễn lo lắng không biết tôi có làm được hay không. Đến khi tát mạnh được rồi, tôi lại sợ Mai Huê bị đau, bởi một cảnh quay nhiều khi phải làm lại nhiều lần để quay các góc máy khác nhau.

Bạn có ấn tượng thế nào về NSƯT Võ Hoài Nam – người bố của mình trong phim?

- "Bố" Nam trên phim nhìn khắc khổ là vậy nhưng ngoài đời "bố" rất hài hước và trẻ trung, nhất là qua cách ăn mặc. Nhiều khi tôi còn tưởng rằng "bố" Nam trẻ ngang với anh Tuấn Tú.

Sau thành công của Thương ngày nắng về, bạn đã làm gì cho tới khi trở lại trong Món quà của cha?

- Tôi cố gắng hoàn thành việc tốt nghiệp trên trường nhưng trong thời gian đó, tôi vẫn đi casting nhiều bộ phim. Tôi nghĩ vai diễn đến với mình ngoài năng lực còn là cái duyên. Vai Thảo trong Món quà của cha cũng là do bản thân tôi trải qua quá trình casting mới có được.

Ngọc Huyền từng phải xem "Penthouse" để diễn cảnh opera trong "Món quà của cha" - Ảnh 5.

Ngọc Huyền lo lắng cho vai của mình có kéo bộ phim xuống hay không. Ảnh: NVCC

Bạn có thể tiết lộ một chút về tình bạn của mình với Quỳnh Trang (vai Ngọc)?

- Ngoài đời, chúng tôi cũng rất thân nhau. Quỳnh Trang không chỉ học diễn xuất ở trường Sâu khấu – Điện ảnh mà bạn ấy còn được đào tạo thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật. Thế nên, Quỳnh Trang đã giúp đỡ và cho tôi trong vai diễn là sinh viên trường nhạc.

Hiện tại, có rất nhiều diễn viên trẻ đang nổi trên sóng truyền hình. Điều đó có khiến bạn áp lực trong việc gây ấn tượng với khán giả?

- Dĩ nhiên là có, bởi trong các bộ phim "hot" hiện nay trên truyền hình, rất nhiều diễn viên trẻ tài năng xuất hiện. Bên cạnh đó, việc được giao vai chính trong Món qua của cha là một điều cực kỳ may mắn nhưng nếu chẳng may tôi không làm tốt, tôi lại lo lắng không biết mình có "kéo" cả bộ phim đi xuống hay không. Nhưng không vì thế mà tôi bị nản chí và luôn tìm cách biến áp lực thành động lực.

Cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Huyền!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem