Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt

Trọng Tuấn - Thế Hiển Thứ ba, ngày 28/05/2024 13:43 PM (GMT+7)
Song song với công tác “sát cánh cùng nông dân Việt” trong các vấn đề tam nông, Báo NTNN suốt 40 năm qua đã không ngừng vun đắp tổ ấm Việt bằng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa. Sáng nay, mái nhà mới của gia đình cháu Ngọc Quỳnh đã mở ra một chương mới đầy hy vọng cho cô học trò nghèo.
Bình luận 0

Mái ấm mới đổi thay cuộc đời

Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà mới dành tặng cho gia đình cháu Trần Thị Ngọc Quỳnh (thôn Đoàn Kết, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã được hoàn thành. Đặt từng bước chân đầu tiên trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, cháu Quỳnh vui cười hớn hở. Vừa cầm tay mẹ, Quỳnh vừa tíu tít nói: “Mẹ ơi, nhà mình đẹp quá. Tối nay con muốn ngủ ở đây”.

Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 1.

Đoàn Báo Nông Thôn Ngày Nay/ĐT Dân Việt trong buổi trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình cháu Trần Thị Ngọc Quỳnh.

Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 2.
Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 3.
Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 4.
Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 5.

Có ngôi nhà mới, mẹ con cháu Quỳnh sẽ có những ngày tháng tươi đẹp phía trước, không còn phải sống dưới chái nhà tạm bợ trước đây.

Có lẽ, đây là món quà lớn nhất bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn trăm bề của cô trò nhỏ. Mẹ em sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều không được bình thường, từ khi sinh ra em cũng không biết bố mình là ai. Quỳnh lớn lên trong sự đùm bọc, bảo ban của ông bà đã gần 70 tuổi. Nhắc đến người cháu bất hạnh, bà Vương Thị Nhung (bà ngoại cháu Quỳnh, SN 1956) đẫm nước mắt:

“Từ ngày cháu ra đời, dù vui vì có thêm tiếng trẻ con trong nhà, nhưng chưa ngày nào tôi thôi lo lắng cho tương lai của cháu. Nhà thì nghèo, mẹ cháu lại không được bình thường, nên chẳng biết có lo được cho Quỳnh được ăn học đàng hoàng hay không. Rất mừng vì có các cô chú ở Báo Nông Thôn Ngày Nay, các mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương chung tay để mẹ con cháu có mái nhà lành lặn. Ơn này tôi mang ơn suốt đời”.

Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 6.
Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 7.

Một mái nhà nhưng là hạnh phúc của cả ba thế hệ.

Những ngày tháng sắp tới trong ngôi nhà tình nghĩa này sẽ cho Quỳnh một tuổi thơ đủ đầy hơn. Không còn những ngày mẹ con em co ro bên chiếc giường nằm nơi chái nhà được bao quanh bởi những tấm bạt rách. Tổng diện tích căn nhà là 66m2 với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh. Tổng giá trị công trình 300 triệu đồng.

Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 8.
Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 9.

Khoảnh khắc xúc động trong lễ gắn biển trao tặng, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đời của cả gia đình cháu Quỳnh.

“Con có nhà mới, bếp cũng mới, con sẽ cùng mẹ nấu ăn. Con cũng mời các bạn ở thôn đến nhà chơi nữa, nhiều bạn đến chơi sẽ rất vui ạ” - giọng cô bé Quỳnh trong trẻo cất lên.

Tại buổi Lễ khánh thành, Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui khi cùng Đoàn Từ thiện Báo Nông Thôn Ngày Nay/ĐT Dân Việt có mặt ở đây, với sự góp mặt của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương tham dự Lễ Khánh thành xây nhà tình nghĩa dành tặng mẹ con cháu Quỳnh. Vậy là từ nay, gia đình cháu Quỳnh chẳng còn phải sợ những cơn mưa giá rét hay những hôm nắng nóng như đổ lửa. Tôi tin rằng, dưới mái nhà tình nghĩa kiên cố này, mẹ con cháu Quỳnh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mái nhà sẽ cùng cháu Quỳnh lớn lên với thật nhiều ký ức tốt đẹp”.

Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 10.

Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N cùng món quà là đồ gia dụng mừng tân gia dành tặng cháu Quỳnh.

Báo Nông Thôn Ngày Nay dựng xây mái ấm gia đình Việt

Ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng cho gia đình cháu Quỳnh là một trong những công trình trong chuỗi công trình từ thiện đánh dấu cột mốc 40 năm xuất bản số báo đầu tiên của Báo Nông Thôn Ngày Nay. Tháng 4 vừa qua, nằm trong chuỗi sự kiện hướng về kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cũng trong tháng 4, Báo NTNN đã khởi công và trao tặng nhà cho hộ dân tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 11.
Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 12.

Đời sống của nhiều gia đình đã được cải thiện nhờ vào những ngôi nhà tình nghĩa do Báo NTNN trao tặng.

Trong Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cháu Quỳnh, bà Nguyễn Thị Vĩnh An - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được cùng Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cháu Quỳnh. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, vì vậy, tỉnh đang thực hiện Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm để những hộ nghèo của tỉnh không còn phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ”.

Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 13.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh An - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang (áo xanh lá cây) chúc mừng niềm vui có mái nhà mới của gia đình em Quỳnh.

Ngôi nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang trong hành trình 40 năm Báo NTNN dựng xây mái ấm Việt- Ảnh 14.

Ông Trần Viết Hướng – Bí thư Đảng ủy xã Kháng Nhật bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đoàn thiện nguyện trong buổi trao tặng nhà tình nghĩa.

Trong 40 năm qua, dấu ấn của Báo NTNN với hàng trăm mái nhà tình nghĩa đã đi qua khắp các tỉnh thành trên cả nước như: Hà Giang, Nghệ An, Điện Biên,... góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình. Song song đó, đây cũng là nguồn lực giúp địa phương phát triển, đóng góp vào quá trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong chuyến thăm lại ngôi nhà mới của gia đình ông Phạm Ngọc Hỷ (SN 1952) và bà Trần Thị Bốn (SN 1954) tại xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, ông Phạm Ngọc Đỉnh - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết: “Nhìn gia đình ông Hỷ bà Bốn có được mái nhà mới, không những tôi mà bà con xung quanh khu xóm 2 cũng rất phấn khởi. Ai nấy đều đến chung vui cùng gia đình ông bà. Tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm của Báo Nông Thôn Ngày Nay đến với địa phương bằng những sự hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa”.

Viết tiếp hành trình ý nghĩa đó, Báo NTNN/ĐT Dân Việt sẽ tiếp tục mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ. Đồng hành với các chương trình, sự chung tay, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã góp phần to lớn vào công cuộc nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo.

Lời cảm ơn

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn các tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm tài trợ cho chương trình:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Công ty TNHH DV TM Vận tải và Xây dựng Minh Phương

Cùng các nhà hảo tâm

Đồng thời, cảm ơn Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Kháng Nhật tạo điều kiện để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem