Người bán vé số nghèo 35 lần hiến máu tình nguyện

Thứ năm, ngày 28/12/2017 15:13 PM (GMT+7)
Vì mưu sinh nên hằng ngày anh Nguyễn Anh Tuấn, nay gần 50 tuổi rong ruổi đạp xe khắp các nẻo đường của thị xã Đồng Xoài để bán vé số. Cuộc sống khó khăn nhưng tinh thần của anh trong việc hiến máu cứu người rất đáng biểu dương với thành tích 35 lần hiến máu.
Bình luận 0

Anh Tuấn tham gia hiến máu từ năm 2003, đến nay đã 14 năm nhưng sự nhiệt tình của anh không hề vơi. Bà Nguyễn Thị Thơm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Đồng (Đồng Xoài) cho biết, cứ mỗi đợt hiến máu Hội Chữ thập đỏ phường đều thông báo để anh Tuấn sắp xếp công việc tham gia. Rất ít khi anh vắng mặt, chỉ những lúc sức khỏe không cho phép. Những lần tham gia anh đều đến rất sớm ngồi chờ đến lượt. Hiến máu xong, buổi chiều anh tiếp tục bán vé số.

img

Anh Nguyễn Anh Tuấn khám sức khỏe trước khi hiến máu tình nguyện tại thị xã Đồng Xoài.

Anh Tuấn chia sẻ: “Cuộc sống của tôi đã có nhiều chuyện không vui nhưng không vì thế mà bi quan. Tham gia hiến máu cứu người giúp tôi lấy lại tinh thần, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì mình đã làm một việc có ích cho xã hội”. Anh Tuấn đang sống neo đơn trong một phòng trọ ở thị xã Đồng Xoài. 10 năm trước, 2 con gái anh lần lượt mất do tai nạn đuối nước. Vợ anh buồn rầu rồi bỏ đi biệt xứ.

Với 35 lần tham gia hiến máu, anh Nguyễn Anh Tuấn đã nhiều lần được các cấp hội chữ thập đỏ tôn vinh, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2016 anh được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích hiến máu tình nguyện nhiều lần.

Nhã Trâm (Báo Bình Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem