Người đàn ông đâm vợ tử vong, giấu xác trong tủ lạnh rồi để lại dòng tin nhắn ‘chết chóc’

Thứ sáu, ngày 12/03/2021 18:50 PM (GMT+7)
Vào ngày 24/11, các nhân viên cảnh sát đã bắt đầu kiểm tra khu vực New South Wales, Úc, nhưng phải đến 3 ngày sau họ mới tìm ra thi thể của Chan Chen. Được biết, ở thời điểm đó, chồng cô và cũng chính là hung thủ, đã trên đường bay sang Trung Quốc.
Bình luận 0
Người đàn ông đâm vợ tử vong, giấu xác trong tủ lạnh rồi để lại dòng tin nhắn ‘chết chóc’ - Ảnh 1.

Cảnh sát tin rằng Chan Chen đã bị giết vào ngày 24 hoặc 25 tháng 11 tại New South Wales, Úc

Chan Chen, còn được biết đến với cái tên Vivian, được phát hiện đã chết một cách thảm thương tại nhà riêng ở vùng ngoại ô Pymble, New South Wales, Úc, vào ngày 27 tháng 11 năm 2019. 

Các nhân viên cảnh sát tin rằng người chồng, Haoling Luo đã tấn công vợ sau khi cáo buộc cô ngoại tình. Sau đó, vụ án này đã được đưa ra xét xử tại Tòa án NSW Coroners.

Vào ngày 24 tháng 11, hàng xóm nghe thấy "tiếng quát tháo và trẻ em la hét", NCA Newswire tường thuật. Ngay lập tức, các nhân viên cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và nói chuyện với hàng xóm nhưng không điều tra được gì thêm.

Người đàn ông đâm vợ tử vong, giấu xác trong tủ lạnh rồi để lại dòng tin nhắn ‘chết chóc’ - Ảnh 2.

Tất cả đều tin rằng chồng của Chen, Haoling Luo sẽ bị truy tố ở Trung Quốc

Sau đó, tại văn phòng làm việc của cô Chen bỗng nhận được một tin nhắn văn bản rằng cô ấy sẽ nghỉ phép trong vài tuần.

Trung tâm chăm sóc trẻ em St Ives cũng cố gắng liên lạc, nhưng Luo nói rằng họ sắp tới Trung Quốc. Theo điều tra, anh ta đã đặt một chiếc tủ đông lạnh trước khi rời khỏi đất nước vào ngày 26 tháng 11.

Ngày hôm sau, một đồng nghiệp của Luo nhận được thư thoại từ anh ta báo rằng: "Cách đây vài ngày, trong lúc cãi vã, tôi đã không giữ được bình tĩnh và lỡ giết chết vợ mình rồi".

Người đồng nghiệp sau đó đã liên lạc với cảnh sát và tìm thấy thi thể của cô Chen bên trong căn hộ.

Các cảnh sát đã phát hiện ra DNA của Luo dưới móng tay của cô ấy, trên lớp thạch cao và trong các vết máu tại căn hộ.

Một cuộc kiểm tra y tế cho thấy cô đã chết vì ba vết đâm vào ngực, Sydney Morning Herald đưa tin.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Elaine Truscott cho biết cô Chen đã bị giết tại nhà vào ngày 24 hoặc 25 tháng 11 bởi "một người vô cùng thân thiết".

Gần hai năm trước khi vụ tấn công xảy ra, chồng của cô Chen được cho là đã bị chẩn đoán tâm thần phân liệt.

Cô cũng đã chia sẻ với một người bạn trên dịch vụ nhắn tin WeChat của Trung Quốc rằng mình đã yêu cầu ly hôn. Kể từ đó, Lou bắt đầu hoang tưởng và kiểm tra điện thoại của cô liên tục sau khi tự thuyết phục bản thân rằng Chen đang ngoại tình.



Hà Trang (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem