"Người hùng" cứu tài xế ở cầu Phú Mỹ: Họ là những người bình dị, nhưng hành động cao cả

Xuân Huy Thứ tư, ngày 14/08/2024 19:44 PM (GMT+7)
Phát biểu tại hội nghị tuyên dương các cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng chia sẻ họ là những người bình dị nhưng có hành động cao cả.
Bình luận 0

Chiều 14/8, UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM, tổ chức hội nghị tuyên dương và khen thưởng các cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn, xảy ra tại chân cầu Phú Mỹ. Hội nghị có sự hiện diện của ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP.Thủ Đức cho biết vào chiều 8/8, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra khi chiếc xe tải tông vào 7 ô tô tại dốc cầu Phú Mỹ. Nhiều người bị mắc kẹt trong xe khi xe bắt đầu bốc cháy.

img

Đại diện Công an TP.HCM trao thư của Giám đốc Công an TP khen ngợi những cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại chân cầu Phú Mỹ. Ảnh: Xuân Huy.

Trong tình thế cấp bách, nhiều người đi đường đã dũng cảm phá cửa xe cứu người, leo lên phá kính để kéo người gặp nạn ra ngoài, và dùng bình chữa cháy để ngăn đám cháy lan rộng.

Phó Trưởng Công an TP.Thủ Đức chia sẻ: "Vụ việc đã được người đi đường ghi lại và lan tỏa trên mạng xã hội. Họ được người dân quan tâm, khen ngợi là những "người hùng" đã dũng cảm cứu người bất chấp nguy hiểm".

"Thấy lửa bùng gần tới nơi, chỉ nghĩ phải cứu người bằng mọi giá"

Chia sẻ về khoảnh khắc cứu tài xế bị mắc kẹt, ông Mai Lê Duy Quang (SN 1980, ngụ TP.Thủ Đức) là người lên đầu xe Volvo phá cửa kính chắn gió và kéo người mắc kẹt ra ngoài.

Ông chia sẻ mình là "dân công trình". Hôm đó, ông đang trên đường đến nơi làm việc thì thấy vụ tai nạn nên đã lao vào cứu người. 

img

Ông Mai Lê Duy Quang, người trực tiếp cứu tài xế xe Volvo bị bốc cháy. Ảnh: Xuân Huy

"Khi mọi người đã cứu được những người ngồi phía sau, thì tôi suy đoán rằng đằng trước chắc chắn cũng phải có người. Sau đó, tôi đứng lên capo xe kiểm tra xem còn ai không thì thấy vẫn còn tài xế mắc kẹt ở trong", ông Quang kể lại.

Không ngần ngại, ông đập kính và cố gắng kéo tài xế ra ngoài. Tuy nhiên, do mắc kẹt tấm kính cộng với tài xế không thể mở dây an toàn nên chưa thể kéo người ra được. 

"Lúc đó, lửa đã cháy đến phần ghế sau anh tài xế rồi. Trong khoảng thời gian đó, tôi la lên ai có kéo, có dao gì không để cứu anh ấy thì có người cầm kéo đến, tôi vội cắt kính, người cầm bình cứu hỏa để phần nào ngăn ngọn lửa bùng tới", ông Quang kể lại và cho biết chỉ trong vài giây sau khi lôi được tài xế ra khỏi xe, ngọn lửa đã trùm kín ô tô.

Ông Quang cho biết khi kéo anh tài xế ra, ông có bị trầy xước da, hơi chảy máu. "Lúc đó, anh tài xế cũng gặp tôi và nói cảm ơn. Sau đó, tôi lại lên đường và tiếp tục công việc của mình", ông Quang cho rằng đó chỉ là một việc nhỏ nhoi, đời thường, là tình tương hỗ của người dân với nhau khi gặp nạn. 

Xúc động bởi tình cảm của người dân Việt Nam

Chia sẻ lại khoảnh khắc tử thần ngày hôm đó, ông Lee Geumho (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc) bồi hồi xúc động với tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho mình sau khi đã cùng những người khác hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

img

Các cá nhân được khen thưởng do có hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Xuân Huy

Ông Lee Geumho cho biết, ông cùng 2 người đi xe 7 chỗ (màu trắng, biển số tỉnh Kiên Giang) đi từ quận 7 đến Đồng Nai. Khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 đi TP.Thủ Đức) thì bị xe tải lao dốc, húc vào nhiều xe đang đi, trong đó có xe chở ông Lee Geum Ho. 

"Xe của tôi bị đẩy đi một đoạn xa, lúc đó tôi rất hoảng loạn. Sau khi cùng những người trong xe thoát ra ngoài an toàn, các xe khác bắt đầu bốc khói, bén lửa. Lúc này, tôi tính chạy đi tìm chỗ an toàn, nhưng phát hiện trong xe ô tô bên cạnh đang có người bị kẹt bên trong. Tôi không kịp suy nghĩ gì, lao lại cứu người chứ không sẽ không kịp", ông Lee Geum Ho nói.

img

Ông Lee Geumho, quốc tịch Hàn Quốc đã có hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: Xuân Huy

Cũng theo ông Lee Geum Ho, sau khi đã cứu được người ngồi ghế phía sau của xe Volvo, lửa cũng bắt đầu bùng lên. Tài xế xe này vẫn đang kêu cứu bên trong, dù mở cửa phía sau nhưng tài xế không thoát ra được vì bị kẹt. Sau đó, ông cùng với những người khác kéo tài xế xe Volvo đưa ra ngoài an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng đã phát biểu tại hội nghị: "Cả 5 người đã không quản hy sinh thân mình để cứu người gặp nạn. Họ là những người bình dị, nhưng đã có hành động cao cả. Chúng tôi xin gửi đến các anh những lời tri ân, lời cảm ơn và mong rằng những hành động cao đẹp này sẽ tiếp tục được lan tỏa trong xã hội".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem