Người đàn bà vật lộn với bệnh tim, một mình nuôi con nhỏ trong căn nhà tạm bợ

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Chủ nhật, ngày 02/04/2023 14:07 PM (GMT+7)
Căn nhà nằm xiêu vẹo bên bờ sông Lam, mưa gió có thể xô đổ bất cứ lúc nào. Những ngày giông bão, hai mẹ con chị Luyến co ro ôm chầm lấy nhau trên chiếc giường như muốn sập. Người đàn bà ấy đã chịu đựng nhiều khổ cực từ khi sinh ra, mơ có một căn nhà nhỏ cùng con che mưa, ngăn nắng gió.
Bình luận 0

Cuộc sống khốn cùng của chị Nguyễn Thị Luyến. Thực hiện: Thắng Tình

Tuổi thơ bất hạnh

Năm lên 2 tuổi, mẹ chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1982, trú tại xóm 6, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã rời xa chị bởi căn bệnh hiểm nghèo. Ít năm sau bố lấy vợ, hai chị em sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ mà mẹ mình để lại.

Người đàn bà vật lộn với căn bệnh tim bẩm sinh, nuôi con nhỏ mong lắm một căn nhà che mưa, ngăn nắng gió - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Luyến bên ngôi nhà xiêu vẹo của mình mượn của mẹ kế để sống tạm với mong muốn có một ngôi nhà khang trang hơn để sống cùng còn. Ảnh: Thắng Tình

Học hết cấp 2 trường làng, biết mình mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn gia đình chị không có tiền để điều trị, chị một mình khăn gói vào tỉnh Bình Dương lập nghiệp.

Tại đây, chị làm việc cho một công ty may nhưng lương thưởng cũng không được là bao. Vì vậy, chị phải làm việc cật lực để lo cho bản thân mình và gửi tiền về nuôi em nhỏ ở quê ăn học.

Biết sức khỏe của mình không thể lao động nặng được nữa, năm 2012 chị về quê  lập nghiệp, nương tựa vào gia đình và người thân.

Người đàn bà vật lộn với căn bệnh tim bẩm sinh, nuôi con nhỏ mong lắm một căn nhà che mưa, ngăn nắng gió - Ảnh 3.

Toàn cảnh căn nhà của chị Nguyễn Thị Luyến. Ảnh: Thắng Tình

Ước mơ có một ngôi nhà đúng nghĩa

Về quê, chị được gia đình cho mượn căn nhà nhỏ nằm xiêu vẹo bên bờ sông Lam làm nơi trú ngụ. Tại đây chị khoanh vườn, nuôi lợn, nuôi gà và nấu rượu mưu sinh qua ngày.

Chị Luyến kể: "Từ khi mẹ tôi mất, tôi cùng em sống trong tình yêu thương của bố. Nhưng từ khi bố có gia đình mới ông cũng phải lo toan nhiều hơn. Khi học hết cấp 2, tôi phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm sống. Ngay từ nhỏ, dù gia đình biết tôi bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng bố cũng rất khó khăn nên không đủ điều kiện để chữa trị cho tôi. Căn bệnh ấy vẫn đeo bám tôi suốt cuộc đời còn lại..."

Người đàn bà vật lộn với căn bệnh tim bẩm sinh, nuôi con nhỏ mong lắm một căn nhà che mưa, ngăn nắng gió - Ảnh 4.

Chị Luyến đang nấu rượu để bán cho khách hàng. Ảnh: Thắng Tình

Năm 2017, chị Luyến yêu thương một người đàn ông. Những tưởng hạnh phúc sẽ đơm chồi, nảy lộc khi chị mang thai, nhưng cuộc đời lại khiến cho người đàn bà bất hạnh thêm lần nữa.

"Cuối năm 2017, tôi sinh con nhưng anh ấy đã bỏ 2 mẹ con chúng tôi ra đi. Bây giờ, cuộc sống dù vất vả khó khăn tôi cũng cố gắng chịu đựng để mong có tiền nuôi con" - chị Luyến chia sẻ.


Người đàn bà vật lộn với căn bệnh tim bẩm sinh, nuôi con nhỏ mong lắm một căn nhà che mưa, ngăn nắng gió - Ảnh 5.

Chị Luyến đang tâm sự về hoàn cảnh của mình cùng PV báo Dân Việt: Ảnh: Thắng Tình

Trao đổi với phóng viên, chị Cao Thị Hiền – Công chức Văn hóa - Xã hội xã Phúc Thọ cho biết: "Hiện nay, gia đình chị Luyến là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Căn nhà của chị cũng mượn từ người mẹ kế, chị cũng chưa có một căn nhà của riêng mình. Từ năm 2013 đến nay, chị được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng của Nhà nước. Hàng ngày, từ sáng sớm chị Luyến nấu rượu và chăn nuôi lợn, gà để kiếm kế sinh nhai và đạp xe đưa đón con đi học. Những ngày chị ốm đau, chị em phụ nữ trong xã đến thăm hỏi động viên tinh thần để chị cố gắng tiếp tục sống lo cho con nhỏ".

Người đàn bà vật lộn với căn bệnh tim bẩm sinh, nuôi con nhỏ mong lắm một căn nhà che mưa, ngăn nắng gió - Ảnh 6.

Khuôn mặt đượm buồn của chị Luyến khi kể về cuộc sống nhiều đau khổ của mình. Ảnh: Thắng Tình

Ông Nguyễn Bá Tùng – Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cho biết: “Gia đình chị Luyến là một trong những hộ nghèo và khó khăn nhất trên địa bàn xã, chưa có nhà. Chỉ Luyến đang mượn tạm nhà của mẹ kế để sống tạm qua ngày. Nói là nhà, nhưng chỉ là cái chòi chui ra chui vào mà thôi. Tôi mong muốn các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Luyến có được ngôi nhà khang trang để chị cùng con có một cuộc sống tươi đẹp hơn”.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Nguyễn Thị Luyến - trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0983.883.398

Số tài khoản: 0181001375891

Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Luyến


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem