Nguyễn Thị Oanh nhận giải "Cảm hứng SEA Games 32"

Thứ hai, ngày 19/06/2023 07:10 AM (GMT+7)
Nguyễn Thị Oanh, Trần Mai Ngọc và Bou Samnang trở thành nguồn cảm hứng và được tôn vinh từ câu chuyện vượt khó của mình ở SEA Games 32.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Oanh nhận giải "Cảm hứng SEA Games 32" - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh (phải) đặt câu hỏi cho Bou Samnang trong phần giao lưu. Ảnh: N.K.

Hôm qua (18/6), Lễ trao giải "Cảm hứng SEA Games 32" đã kết thúc với 3 phần thưởng dành cho 3 nữ VĐV, trong đó Bou Samnang đến từ Campuchia. Ban tổ chức đã mời cô gái sinh năm 2002 sang TP.HCM để nhận giải sau khi chứng kiến nỗ lực của cô trên đường chạy 5.000 m.

Bou Samnang nổi bật sau khi màn vừa chạy vừa khóc trong mưa ở SEA Games 32 gây ấn tượng với truyền thông. Chỉ sau 2 vòng chạy, Bou đã bị 10 VĐV khác bỏ lại và cô về đích cuối cùng trong cơn mưa nặng hạt ở sân vận động Morodok Techo hôm 9/5.

Ban giảm khảo cuộc thi đã bình chọn hình ảnh của Bou đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả. Nó được thể hiện thông qua hình ảnh toàn bộ khán giả ở sân vận động đứng dậy vỗ tay cho cô gái 21 tuổi khi cô hoàn thành phần thi của mình cùng những giọt nước mắt.

Hai VĐV còn lại là nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh, chủ nhân tấm HCV 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật trong vòng 30 phút, ngoài ra còn có HCV chạy 5.000m nữ. Còn với Trần Mai Ngọc, cô đã cùng người đồng đội Đinh Anh Hoàng mang về tấm HCV đôi nam nữ sau 26 năm cho bóng bàn Việt Nam.

Mỗi giải thưởng bao gồm 20 triệu đồng và 500 USD tiền mặt. Bên cạnh đó, 3 VĐV cũng nhận thêm nhiều phần quà bằng hiện vật, vật phẩm.

Chia sẻ với khán giả ở sân khấu ngoài trời trên đường Lê Lợi (Quận 1, TP.HCM), Bou Samnang nói phương châm của cô: "Dù nhanh hay chậm thì chúng ta cũng về đích, nhưng quan trọng là chúng ta luôn tiến lên và không bỏ cuộc". Cô gái đã nhận một học bổng ngành luật ở Phnom Penh sau khi nỗ lực hoàn thành phần thi của mình ở SEA Games 32.

Ban tổ chức giải thưởng nỗ lực thu xếp cho tay vợt Mai Ngọc gặp mẹ sau khi nghe cô gái này chỉ được về nhà ở Bình Dương 1 lần/năm trong suốt 11 năm qua. Mẹ của Mai Ngọc xúc động trong buổi giao lưu. Bà cũng hứa cho cô con gái sinh đôi Trần Ngọc Ngà trở lại với bóng bàn.


Lê Minh (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem