Những băng nhóm khét tiếng dạt về Sài Gòn

Chủ nhật, ngày 17/12/2017 11:53 AM (GMT+7)
Giáp mặt lực lượng đặc nhiệm, Phi cùng đàn em chống trả quyết liệt. Trên đường trốn chạy trên chiếc xế hộp, nhóm giang hồ nã nhiều phát đạn về phía cảnh sát.
Bình luận 0

Rạng sáng 12.10, dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhiều trinh sát Đội 2 (Đội phòng chống tội phạm có tổ chức) Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận bất ngờ áp sát căn nhà 2 tầng trên đường Nguyễn Đình Chính (phường 11, quận Phú Nhuận). Khi cánh cửa bị đạp tung, Lê Thanh Tùng (tức Tùng “Lò Gạch”, 31 tuổi, ngụ Hải Phòng) cùng nhiều thanh niên xăm mình vằn vện bật dậy. Nhưng chưa kịp phản ứng, họ đã bị các trinh sát khống chế.

Khám xét trong người Tùng, cảnh sát tìm thấy 2 khẩu súng Rulo cùng 11 viên đạn đã lên nòng. Còn tại phòng ngủ, thêm nhiều súng đạn, hàng chục cây mã tấu, dao bầu, tuýp sắt, rựa… được phát hiện. 5 nghi can khác có mặt trong nhà cũng bị tạm giữ.

img

Tùng “Lò Gạch” cầm. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ trinh sát, Tùng “Lò Gạch” là tay anh chị có máu mặt ở Hải Phòng. Năm 2007, Tùng cùng nhiều đàn em Nam tiến để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng ở quận Gò Vấp. Dần dà, khi đã quen địa thế và thêm nhiều giang hồ gia nhập băng nhóm nên Tùng và đàn em lấn sân sang hoạt động bảo kê.

Khử mùi hôi trong phòng: sử dụng máy khuếch tán tinh dầu hoặc đèn xông tinh dầu cho vào 2 - 3 giọt tinh dầu bưởi và cảm nhận sự thay đổi.

Năm 2009, băng Tùng “Lò Gạch” thuê nhà trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) để tiện việc bảo kê 2 kho hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng ngày, tên này sai nhiều đàn em đến gây gổ, đánh nhau với bảo vệ kho để giành quyền bốc xếp. Tùng cùng đàn em còn được cho là đã thực hiện nhiều “hợp đồng” đâm chém để đòi nợ thuê. Với vai trò thủ lĩnh, đi đâu Tùng cũng dắt súng bên mình để thị uy, khiến nhiều nhóm khác phải kiêng dè.

Những hành vi của băng nhóm Tùng đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khi “đánh hơi” được, Tùng chuyển địa bàn sang thuê nhà tại quận Phú Nhuận, lập sào huyệt. Sau thời gian theo dõi, nhằm ngăn chặn tội ác của nhóm giang hồ này, Công an TP HCM đã lên kế hoạch “đánh úp”, bắt toàn bộ băng Tùng “Lò Gạch” cùng với kho vũ khí của hắn. Cảnh sát đang điều tra về những hoạt động ngầm của Tùng cùng đồng bọn.

img

“Hàng nóng” của nhóm Tùng sử dụng. Ảnh: C.A

Cũng với kế hoạch Nam tiến để lập nghiệp, Trương Công Phi (25 tuổi) dẫn theo nhóm đàn em giang hồ rời Bình Định.

Không rầm rộ xưng oai địa bàn như các nhóm khác, Phi cùng đồng bọn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cờ bạc. Nhóm này chọn bản doanh là một quán cà phê tại chung cư 590 Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3) nhưng thực chất là một “lò” cá độ bóng đá. Phi giao cho Lê Duy Việt (27 tuổi) đứng ra quản lý mọi chuyện, Võ Văn Sang (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Duy (28 tuổi) hỗ trợ việc thu tiền thắng thua. Để phòng thân, nhóm này trang bị nhiều “hàng nóng”, dao mác, mã tấu…

Trong hoạt động cá cược, đám “lâu la” do Phi cầm đầu được cho là sẵn sàng đâm chém, cưỡng đoạt tài sản nếu con bạc không chịu trả tiền. Tuy nhiên, khi thua những độ “đậm”, nhóm này thường chây lì, không chịu chung chi sòng phẳng. Nếu có người đến đòi tiền, Phi sai đàn em gây sự rồi dùng “hàng nóng” trấn áp khiến chủ nợ sợ mà rút lui.

Một tối đầu tháng 9.2012, Việt cùng bạn gái đi thuê khách sạn ngủ thì xảy ra gây gổ và bị nhóm thanh niên đuổi đánh về tận quán cà phê. Việt lập tức kêu gọi anh em mang theo dao, mác ra nghinh chiến và đuổi đánh cả nhóm đối thủ chạy tan tác. Trên đường về, cả bọn hả hê vác hung khí ngông ngênh thì gặp 4 cảnh sát đặc nhiệm quận 3 đi tuần tra.

Bị yêu cầu bỏ hung khí, nhóm này dùng bom xăng ném vào tổ trinh sát, chống trả quyết liệt. Chúng lăm lăm hung khí, tiếp tục lao vào tấn công khiến cảnh sát phải rút súng bắn cảnh cáo. Một số tên sau đó bị khống chế, còn Việt và Sang chui vào căn nhà gần đó cố thủ rồi gọi điện cầu cứu Phi.

Nghe lời kêu gọi đầu hàng vang lên nhưng phía trong, Việt và Sang ném bom xăng ra ngoài làm một trinh sát bị thương. Khi cảnh sát vừa đạp tung cửa ập vào khống chế 2 tên này thì Phi và các đàn em đi ôtô đến, lao thẳng tới. Các trinh sát vội dạt ra nên không ai bị thương nhưng có đến 7 xe máy bị hư hỏng.

Từ trong ôtô, một họng súng nã nhiều phát đạn về phía cảnh sát hòng giải cứu đồng bọn. Thấy các trinh sát lên xe truy đuổi, chiếc xế hộp bỏ chạy nhưng nhiều viên đạn vẫn xé gió hướng về phía lực lượng đặc nhiệm suốt chặng đường dài. Cuối cùng, cảnh sát bị mất dấu băng nhóm của Phi khi đến giao lộ. Chiếc xe này sau đó được phát hiện bị bỏ lại bên đường tại khu vực huyện Hóc Môn.

Nửa năm trước, trong khi nhiều đàn em lĩnh án thì Phi vẫn lẩn trốn và đang bị truy nã gắt gao.

img

Các đàn em trong nhóm Phi. Ảnh: C.A

Không ôn ào như những băng giang hồ trên nhưng một “đàn anh” cộm cán tại Hà Nội là Nguyễn Văn Long (tức Long “Vàng”, 51 tuổi) cũng âm thầm đưa quân vào Sài Gòn.

Tiếng tăm trong giới giang hồ của Long “Vàng” được biết đến cùng thời với Năm Cam, Khánh Trắng, Phúc Bồ… nhưng việc đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi đều do nhóm đàn em thực thi. Dưới trướng người này là nhiều tay “anh chị” số má từng gây ra những cuộc thanh toán đẫm máu vì tranh giành địa bàn ở Hà Nội.

Vào Sài Gòn làm ăn và tạm trú tại lầu 7 của một cao ốc trên đường Ký Con (quận 1), Long “Vàng” hầu như không tạo một tiếng vang nào để mọi người phải chú ý. Mãi đến giữa tháng 9 vừa qua, khi một vụ tạt axit tại trung tâm thành phố mà nạn nhân là một quý ông bước ra từ chiếc Bentley, thì sự hiện diện của Long “Vàng” mới được nhiều người biết đến. Hôm đó, Long được cho là có hẹn với nhóm đàn em ở một nhà hàng thì bị băng đảng đối thủ mai phục, tạt axit.

Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong sự “canh gác” nghiêm ngặt của hàng chục thanh niên xăm trổ, Long “Vàng” xin xuất viện để về Hà Nội điều trị. Trong khi cơ quan điều tra ráp riết truy lùng hung thủ gây án thì các đàn em thân tín của Long “Vàng” cũng tuyên bố sẽ tìm cho ra kẻ âm mưu tạt axít ông trùm để trả thù.

Theo Công an TP HCM, chỉ trong 10 tháng đầu năm đã có gần 700 băng nhóm bị triệt phá. Trong đó không ít là các băng giang hồ từ phía Bắc chuyển địa bàn vào Sài Gòn hoạt động. Trước tình hình này, Công an TP HCM đã lên kế hoạch “đánh mạnh, đánh trúng” vào các băng nhóm hoạt động kiểu hội đen, đâm thuê, chém mướn…

Kiến Tường (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem