Những pha diễn “lạnh” gáy & “nóng” mặt

Chủ nhật, ngày 28/04/2013 19:49 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Qua nữ thông dịch viên, đạo diễn Hàn Anh Kiệt hỏi Lý Huỳnh, giọng đầy vẻ thách thức: “Nếu sắp tới đây, "ngộ" mời được Lý Tiểu Long sang Việt Nam, "nị" có dám đấu không?”.
Bình luận 0

Chạy theo trào lưu làm phim “chưởng” Hong Kong với các màn rượt đuổi đấm đá của Vương Vũ, Địch Long, Khương Đại Vệ, Lăng Ba, Trần Quang Thái…, năm 1972, Cửu Long Films hợp tác với đạo diễn - võ sư Hàn Anh Kiệt (Hong Kong, từng là cố vấn võ thuật cho Đường sơn đại huynh, Mãnh long quá giang, Long tranh hổ đấu) thực hiện bộ phim Long hổ sát đấu với cặp tài tử đang ăn khách Trần Quang (vai Hổ) và Lý Huỳnh (vai trưởng tràng võ đường tên Hùng).

 img
Lý Huỳnh và "ông vua kungfu" Lý Tiểu Long.

Lý Huỳnh thách đấu Lý Tiểu Long

Một sáng, đoàn làm phim quay đại cảnh ở nghĩa trang Triều Châu (Thủ Đức) với cảnh nhân vật phản diện Hùng tung các cú đá vào đồng đạo.

Khi chứng kiến Lý Huỳnh bay người tung một lượt 8 cú đá (gọi là “liên hoàn bát cước”), đạo diễn Hàn Anh Kiệt sững sờ và thán phục bởi ngay cả “ông vua kungfu” đang nổi đình đám trên màn bạc lúc bấy giờ là Bruce Lee (Lý Tiểu Long) cũng chỉ có khả năng tung tối đa 3 cú đá (gọi là “Lý tam cước”) cùng một lượt mà thôi.

Qua nữ thông dịch viên, đạo diễn Hàn Anh Kiệt hỏi Lý Huỳnh, giọng đầy vẻ thách thức: “Nếu sắp tới đây, "ngộ" mời được Lý Tiểu Long sang Việt Nam, "nị" có dám đấu không?”.

Nghe vậy, Lý Huỳnh như bị chạm tự ái của con nhà võ, nghĩ mình dù sao cũng là một võ sĩ tên tuổi lừng lẫy khắp miền Nam, tài năng võ thuật và sức trẻ có thừa, bèn tức khí dõng dạc: “Tôi sẵn sàng nhận lời thách đấu với Lý Tiểu Long!”. Tiếc thay, “con rồng nhỏ” họ Lý bất ngờ đột tử tại Mỹ, vì thế cuộc tỷ thí “long tranh hổ đấu” đã không thể diễn ra.

Tài tử Trần Quang gãy tay với pha diễn "lạnh" gáy

Trong phim, Trần Quang đóng vai quân tử đơn thương độc mã “tầm thù rửa hận” cho sư phụ bị bọn ác hãm hại. Tại một đại cảnh quay ở “trường bắn Thủ Đức”, Hổ hẹn bọn xấu tại nghĩa trang Triều Châu.

Sau khi chít khăn tang khóc than bên mộ thầy, Trần Quang phải tung người phóng từ trên nóc một kim tĩnh cao gần 2m xuống, đá vào ngực cùng lúc 2 sát thủ. Đây là một pha nguy hiểm đến tính mạng diễn viên, vì thế, trước khi bấm máy, đạo diễn Hàn Anh Kiệt điều động nhân viên đoàn phim đi thuê 4 tấm tapie (thảm tập judo) lót bên dưới đề phòng sự cố.

 img
Tài tử Trần Quang trong một vai diễn.

Đợi đến quá trưa vẫn không thấy nhân viên đem thảm về, Trần Quang sốt ruột đề nghị đạo diễn cho thực hiện cảnh hành động này. Đạo diễn Hàn Anh Kiệt e ngại hỏi đi hỏi lại: “Anh có dám phóng xuống rồi đá ngược hai chân lên không?”. Do từng tập Vovinam và Judo nên Trần Quang rất tự tin, cộng thêm máu tự ái nổi lên, anh gật đầu “cái rụp”.

Thế là cả đoàn phim trên 40 người “nín thở” dõi theo pha hành động “lạnh gáy” này. Cameraman Trần Đình Mưu toát mồ hôi hột. Các diễn viên Ba Vân, Ngọc Đan Thanh, Vân Hùng mặt căng như dây đàn.

Cảnh quay bắt đầu. Vừa nghe đạo diễn họ Hàn hô to “action”, lập tức từ trên nóc kim tĩnh bằng đá rửa có độ cao hơn 2m, Trần Quang tung người phóng xuống đá cùng lúc ngược hai chân trúng vào hai bạn diễn bên dưới. Cảnh hành động rất đẹp mắt và ngoạn mục.

Tuy nhiên cú rơi “xé gió” khiến Trần Quang ngã, nằm bất động. Nhân viên đoàn phim nháo nhào xúm lại dìu Trần Quang ra xe chở đi cấp cứu. Cú nhảy liều lĩnh khiến “Charles Bronson Việt Nam” bị gãy xương cánh tay trái thành 6 khúc, phải bó bột và nằm liệt trên giường hơn một năm trời. Lê Cung Bắc đã viết bài trên tờ Phim Việt với tựa: “Trần Quang - niềm tự ái dân tộc”.

Hiện cánh tay trái của Trần Quang vẫn còn 4 chiếc vít năm xưa làm kỷ niệm! Quả là một bài học quá đắt cho tính bốc đồng, háo thắng của tuổi trẻ.

Ca sĩ Thanh Lan bị lừa đóng cảnh “nude”

Sau khi tạo dấu ấn qua một loạt phim Tiếng hát học trò (1970), Lệ đá, Yêu (1971), Ngọc lan, Trên đỉnh mùa đông, Gánh hàng hoa (1972), Xóm tôi, Xin đừng bỏ em, Mộng thường (1973), Trường tôi (1974), tháng 2.1975, nữ ca sĩ Thanh Lan nhận lời đóng vai chính trong bộ phim tình cảm Tình khúc thứ mười của đạo diễn Lưu Bạch Đàn. Đây là phim hợp tác giữa Trùng Dương Films và Hãng truyền hình NHK (Nhật Bản).

Thanh Lan không nhận được kịch bản phim mà chỉ nghe nói các cảnh quay sẽ được thực hiện tại Sài Gòn, Nha Trang và Đà Lạt.

 img
Diễn viên Lý Huỳnh trong một cảnh biểu diễn võ thuật trước 1975.

Tờ mờ sáng một ngày đầu tháng 3.1975, cô ca sĩ nổi tiếng với tình khúc Khi xưa ta bé nhận được cuộc gọi với giọng Việt lơ lớ, xưng là ê-kíp đoàn làm phim Tình khúc thứ mười, hẹn cô đến “casting” tại ngôi biệt thự cổ trên đường Tú Xương (Q.3).

Cùng thử vai buổi sáng hôm đó còn có nghệ sĩ Hùng An và Tùng Phình. Một nhóm ba người Nhật tự xưng là đạo diễn, quay phim, chuyên viên ánh sáng đưa Thanh Lan vào một gian phòng rộng, khóa trái cửa lại, sau đó đề nghị cô thoát y trên giường và trong nhà tắm để thực hiện các cảnh quay khỏa thân với mọi tư thế.

Cứ như vậy từ sáng đến chiều suốt 2 ngày liền. Thấy bên ngoài có mặt 2 đồng nghiệp Việt Nam, vả lại đây là phim do Lưu Bạch Đàn - nổi tiếng với phim Bão tình - làm đạo diễn nên Thanh Lan vui vẻ trút bỏ xiêm y.

Thế nhưng, linh tính mách bảo Thanh Lan có điều gì đó bất thường bởi nhóm làm phim người Nhật “chỉ đạo diễn xuất thì ít mà ngắm nghía, bàn tán về thân hình cô thì nhiều”. Phong cách làm phim ngô nghê cùng chiếc máy quay Panasonic 18mm nhỏ xíu khiến Thanh Lan nghi ngờ mình đã bị lừa. Do đó, sang ngày thứ ba, cô quyết định không đến ngôi biệt thự ấy nữa mà phóng xe máy đi tìm đạo diễn Lưu Bạch Đàn hỏi ngọn ngành thì vị đạo diễn này tỏ vẻ ngỡ ngàng.

Thanh Lan cùng vài người thân và 2 nhà báo quay lại “phim trường” thì “nhóm làm phim NHK” đã nhanh chân biến mất. Ngôi biệt thự được họ thuê đóng phim trong vòng một tuần. Diễn viên Hùng An và Tùng Phình cho biết họ được nhóm làm phim đưa vào phòng thử vai qua loa rồi cho về với lời hẹn sẽ gọi điện sau.

Hóa ra “đoàn làm phim NHK” thực chất chỉ là một nhóm người Nhật Bản đi du lịch. Họ mang theo máy quay ghi lại những cảnh đẹp trong hành trình của mình. Tình cờ gặp đạo diễn Lưu Bạch Đàn, họ “gài độ” ông này hợp tác thực hiện “bộ phim ảo” Tình khúc thứ mười.

Ý đồ của họ là quay cảnh những cô gái Việt khỏa thân đem về Nhật Bản làm… kỷ niệm. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ trẻ đẹp Thanh Lan do một chút nhẹ dạ, cả tin đã mắc phải cú lừa ngoạn mục!

Theo Dòng Đời
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem